V.NB và HLV Nguyễn Văn Sỹ: Bao người vui một người buồn

23/05/2011 14:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Với những gì mà B.BD đã thể hiện trong trận đấu với V.NB cuối tuần vừa rồi, có thể tin rằng, nếu HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn còn tại vị thì cơ hội để anh ghi tên mình với tư cách là người chiến thắng không phải là nhỏ. Bởi cựu vương đất Thủ vẫn đang loay hoay một cách khổ sở để đi tìm công thức chiến thắng còn lối chơi của đội bóng cố đô Hoa Lư trong 90 phút ấy không thể là dấu ấn của bộ đôi Nguyễn Văn Thịnh-Nguyễn Đức Cảnh sau vài ngày ngắn ngủi.

Nói như thế không có nghĩa là phủ nhận những tín hiệu tích cực mà bộ đôi Nguyễn Văn Thịnh-Nguyễn Đức Cảnh mang tới cho V.NB. Nhưng cách các cầu thủ đội bóng cố đô Hoa Lư thi đấu chiều hôm ấy vẫn khiến người ta nhớ tới Văn Sỹ nhiều hơn.

Khi còn tại vị, không như nhiều người nghĩ, vài lần trong mùa giải này, HLV người Nam Định đã cho các học trò nhập cuộc bằng sơ đồ 4-4-2 (giống như trận đấu với B.BD) chứ không phải ai đó đã nói rằng, Văn Sỹ chỉ trung thành với sơ đồ một tiền đạo cắm, điều được nhìn nhận giống như một phiên bản máy móc của Calisto và Phan Thanh Hùng.

Lối chơi tấn công biên của V.NB trong trận đấu vòng ở vòng 15 vừa rồi trên thực tế cũng là sản phẩm của HLV Nguyễn Văn Sỹ. Bởi khi V.NB sở hữu những cầu thủ đá cánh không tồi như Tiến Thành, Hoàng Max, Mạnh Dũng... sức công phá từ 2 biên hẳn nhiên là điều mà bất cứ nhà cầm quân nào cũng sẽ phải lưu tâm.

Ninh Bình với Văn Sỹ giờ đã thuộc về quá khứ

Điều đáng tiếc lớn nhất khi Văn Sỹ còn tại vị ở đất cố đô là anh đã không có một trung phong đẳng cấp bởi thói vô kỷ luật của Gustavo bắt buộc cựu HLV của V.NB phải gạt chân sút số một của mình ra ngoài cuộc. Nhưng khi tiền đạo người Brazil hối lỗi và bắt đầu quay trở lại ở vài trận gần đây thì đó lại là lúc Văn Sỹ không còn tại vị.

Văn Sỹ nói rằng anh cảm thấy thanh thản vì đã cống hiến hết sức mình, nếu việc không thành thì còn bởi duyên số. HLV người Nam Định không quên gửi lời chúc may mắn và thành công tới đội bóng cũ. Nhưng Văn Sỹ cũng nói rằng anh cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi một thời gian.

Giờ Văn Sỹ không còn cư ngụ ở đất cố đô. Vài ngày nay, lấy lý do về chăm sóc người thân đau yếu, anh đã chuyển về sống ở Nam Định. Không còn là những lời đồn đoán, đích thân Văn Sỹ xác nhận anh đang rao bán căn nhà ở Ninh Bình để chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Đằng sau tất cả những hành động ấy hẳn phải là những nỗi niềm khó có thể chia sẻ và giãi bày.

Công thần một thời của bóng đá cố đô đã ra đi trong lặng lẽ. Buổi chiều thứ 7 vừa rồi ở Ninh Bình, người ta sung sướng như mở hội sau chiến thắng trước B.BD. Bao người vui nhưng có ai nhớ đến một người buồn và liệu có ai đó tự nhắc mình rằng, người ra đi cũng rất xứng đáng được hô vang tên sau những đóng góp của anh dành cho bóng đá cố đô Hoa Lư.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm