Thế giới

Giờ phút hãi hùng trong "động quỷ"

04/01/2009 05:55 GMT+7 Google News
Đến bây giờ và có lẽ là đến cuối đời, Nguyễn Thị Phương Th. vẫn không thể nào quên được giây phút bị mẹ và mụ chủ chứa đẩy vào căn phòng kín với người đàn ông lạ.
 

Kỳ 4: Giờ phút hãi hùng trong "động quỷ"

Ở khách sạn đến ngày thứ 5, người đàn bà tên là Sáu Mi (người phụ nữ đón chị em Th. từ cửa khẩu Khánh Bình đến Phnôm Pênh) vào phòng bảo Th. đi tắm rửa sạch sẽ để gặp ông giám đốc, ông ta sẽ phỏng vấn em để tuyển dụng vào làm ở công ty của ông ấy.

Sau khi Th. tắm xong, hai nhân viên trang điểm đến bắt em ngồi trước gương, rồi họ đánh phấn, tô son, chọn cho Th. một bộ trang phục đẹp nhất.

Xong xuôi, mụ Sáu Mi dẫn Th. đến một căn phòng lớn, sạch sẽ và sang trọng. Chưa bao giờ Th. thấy một căn phòng ngủ đẹp lộng lẫy đến như vậy.

Ngồi trên giường chừng một tiếng thì ông “giám đốc” đột ngột đẩy cửa đi vào.

Một cô gái trẻ người Việt bán dâm ở Phnôm Pênh.

"Người đàn ông này ngồi xuống giường, cạnh em và chạm bàn tay nần nẫn thịt vào vai. Em giật mình hét lớn, lao ra khỏi cửa, nhưng cánh cửa đã khóa từ bên ngoài." Th. nhớ lại.

Lúc này Th. mới hiểu rằng, mình đã bị ép làm gái bán dâm, giống như hàng chục cô gái đang sống và làm cái việc bẩn thỉu trong khách sạn này. Cô bảo, lúc ấy cô khóc lóc, van xin và sợ hãi.

Còn người đàn ông kia nói "lơ lớ" bằng tiếng Việt: “Anh tưởng người ta nói với em rồi. Hóa ra em không biết à?”, trong lúc Th. vẫn khóc lóc van xin, chống cự quyết liệt.

Thấy không “khuất phục” được Th., người đàn ông này gọi bà chủ khách sạn. Mụ Sáu Mi hầm hầm vào phòng nói thẳng với Th: “Má em bán trinh hai chị em em cho khách sạn này rồi. Đây này, xem đi”. Vừa nói, mụ Sáu Mi vừa đưa cho Th. xem “bản hợp đồng bán trinh con gái”, có cả chữ ký của mẹ Th.. Theo Th. nét chữ ấy không thể giả được. Lại có cả điểm chỉ bằng ngón tay trái của mẹ Th. nữa.

Th. rùng mình sợ hãi. Em không thể tưởng tượng nổi, chính mẹ mình lại bán con vào động mại dâm. Cho dù có "bản hợp đồng nhơ bẩn" kia Th. vẫn kiên quyết chống cự và khóc lóc đòi về.

"Ngay lập tức, có 2 tên mặt mũi bặm trợn đẩy cửa vào phòng. Cả hai thằng đầu trọc lốc, một thằng đeo súng lủng lẳng, một thằng cầm con dao sáng loáng. Thằng cầm dao gí vào cổ em và nói: “Mày mà chống cự, bọn tao giết chết rồi quẳng xác xuống sông”, Th.kể lại

Hai thằng dọa nạt khiến Th. sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, đành im lặng gật đầu đồng ý theo sự sai khiến của chúng.

Th. run rẩy mắt nhắm chặt nằm trên giường....

Lão khách hàng chừng 50 tuổi tiến đến ngồi bên Th. nói gì Th. cũng chẳng để ý vì quá sợ, chỉ nghe thấy lờ mờ lão ấy nói mình là bác sĩ và mục đích đến Campuchia của lão là để mua trinh các bé gái để giải xui do làm ăn thất bát liên miên.

Lão cũng bảo rằng, lão đã mua trinh của Th. với giá 1.000USD. Trước khi mua trinh, lão yêu cầu có giấy tờ cam kết đàng hoàng. Chính mẹ Th. đã khẳng định trước mặt lão là Th. vẫn còn con gái và đồng ý bán con mà không kiện cáo gì...

Thế rồi, lão ấy lao vào cô như một con thú...

16 tuổi, chưa một lần yêu, chưa một cái va chạm với bạn bè khác giới, Th. khóc nước mắt ướt đầm vạt gối.

 Ký ức kinh hoàng ám ảnh Th. cả trong giấc mơ.
Thỏa mãn xong cơn dục vọng, người đàn ông kia rút một xấp tiền đặt vào tay Th. rồi rời phòng.

Th. bảo: “Ký ức kinh hoàng ấy, cái giờ phút ấy cứ đeo đẳng em mãi, ám ảnh cả trong giấc ngủ. Bây giờ và suốt đời, em vẫn cứ rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến, mặc dù sau đó đời em "bê bết bùn lầy"…”.

Kể đến đây, Th. bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi và thượng úy Dương Tư Thường ngồi nhâm nhi ly café mà thấy họng đắng ngắt và chẳng ai bảo ai mỗi người nhìn đi một hướng...

Ngừng một lúc rồi Th. kể tiếp, khi lão già kia rời phòng một lúc thì đám côn đồ vào phòng đưa cô về phòng mình.

Cô hốt hoảng khi nhìn thấy em gái mình đang ở đó, vì nghĩ rồi em mình cũng sẽ đến lượt bị bán như mình mà sởn gai ốc.

Đêm khuya, Th. lay D. dậy, kể lại sự việc của mình và bàn với em tìm cách trốn khỏi cái khách sạn bẩn thỉu ấy. Nhưng hỡi ôi, D. vừa ngái ngủ vừa bảo: “Em không trốn đâu. Mẹ hứa với em rồi, sẽ mua cho em mấy bộ thật đẹp…”.

Khuyên giải D. mãi chẳng được cô đành ngậm đắng nuốt cay nằm chờ trời sáng.

Th. nói như người mất hồn: "Sáng hôm sau, mụ Sáu Mi lại qua phòng và giục D. đi tắm. D. tắm táp sạch sẽ và được mặc bộ váy mỏng tang, trắng tinh như bộ váy mà tôi đã mặc. 14 tuổi D. đã phổng phao như một thiếu nữ. D. cao ráo và có làn da trắng ngần. Em đã bị lừa đi theo mụ Sáu Mi và mẹ..."

Sau này, Th. mới biết, mẹ Th. đã bán đời con gái của cả hai đứa con cho mụ Sáu Mi với giá 1.000USD. Còn mụ Sáu Mi đã bán Th. cho lão già kia với giá 1.000USD và bán D. với giá 1.500USD.

Còn tiếp…
 

Theo VTCnews

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm