Thế giới

Thân phận buồn của cô gái bị mẹ bán vào động quỷ

04/01/2009 05:27 GMT+7 Google News

16 tuổi, Nguyễn Thị Phương Th. bị mẹ dắt sang Campuchia rao bán trinh cho các đại gia giải xui, sau đó bán tiếp vào động quỷ. 2 năm trời, em trần nhồng nhộng trong hầm để cho những kẻ rửng mỡ vày vò.

Kỳ 1: Mẹ dắt 2 con sang Campuchia bán trinh

Tôi quen thượng úy Dương Tư Thường, cán bộ điều tra của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang, trong một lần lang thang ở bên kia biên giới, cửa khẩu Long Bình (An Phú, An Giang), khi ngồi chung quán nước.

Câu chuyện bí mật ngoài biên ải

Tôi giới thiệu là dân kinh doanh, sang Campuchia… tìm gái để thay đổi không khí và nhờ anh giới thiệu giúp địa chỉ an toàn (thực tế, tôi tìm địa chỉ kinh doanh gái để thâm nhập thực tế viết bài). Còn anh Thường giới thiệu là dân cờ bạc, sang cá độ đá gà. Thế mà cũng xin nhau địa chỉ, điện thoại và giữ liên lạc.

Thượng úy Dương Tư Thường là người trực tiếp phá vụ án mẹ bán con kinh hãi ở An Giang. 

Khi về nước, chúng tôi hẹn nhau nhiều lần, rồi gặp nhau ở bến Ninh Kiều (Cần Thơ). Nhậu thịt cá sấu, rượu vào lời ra, chúng tôi mới tiết lộ thân phận của nhau: Anh Thường là công an, sang Campuchia là để truy tìm người đàn bà đã dắt hai đứa con đi bán. Còn tôi, là một nhà báo.

Thấy vụ anh Thường kể hay quá, tôi cứ gạ anh Thường cung cấp thông tin, nhưng anh chỉ cười tủm tỉm, rất bí hiểm. Anh bảo: “Đồng chí yên tâm. Khi vụ án này hoàn thành, người đầu tiên và duy nhất tôi gọi, sẽ là đồng chí!”.

Thời gian trôi đi, rồi cái vụ hay ho ấy cũng chìm vào quên lãng. Cho đến một hôm, cách đây hơn tháng, đột nhiên thượng úy Dương Tư Thường gọi điện cho tôi: “Vụ án đã hoàn thành. Đồng chí về An Giang đi, tôi cung cấp thông tin cho”.

Tôi hộc tốc bắt ô tô từ TP HCM về An Giang. Bên chén trà nghi ngút khói, anh Thường tư duy mãi, mới bắt đầu được câu chuyện.

Câu chuyện bắt đầu từ một chuyên án…

Chuyên án đau lòng

Đầu năm, thượng úy Dương Tư Thường được lãnh đạo Phòng PC14 giao nhiệm vụ phải tóm bằng được người đàn bà Nguyễn Thị Phỉ, sinh năm…, tuổi… địa chỉ… Tội danh: bán 2 đứa con gái. Hiện đang bỏ trốn. Công an tỉnh đã phát lệnh truy nã…

Mụ Phỉ đã dắt hai đứa con do mụ dứt ruột đẻ ra xuống con thuyền này, sang đất Campuchia để bán.  

Nhiệm vụ cũng nặng nề như tất cả những vụ án khác. Thượng úy Thường nhận nhiệm vụ một cách vui vẻ. Nhưng, đọc hồ sơ vụ án, lòng anh trĩu nặng.

Đêm, khi vợ con đã say giấc nồng, anh lại mò dậy bật đèn, đọc hồ sơ vụ án. Nội dung của nó cứ ám ảnh anh: Nguyễn Thị Phỉ đã dắt hai đứa con gái của mình, gồm Nguyễn Thị Phương Th., 16 tuổi và Nguyễn Thị Phương D., 14 tuổi, từ thị xã Long Xuyên, đến huyện An Phú, xuống thuyền qua sông Bình Di, đến chợ Chray-thom, thuộc tỉnh Candan, rồi bắt xe đi Phnôm Pênh.

 Một dãy nhà kinh doanh gái ở ngoại ô Phnôm Pênh, Campuchia. 

Tại Phnôm Pênh, người đàn bà ác nhân thất đức này đã liên hệ với các đường dây buôn bán xác thịt để bán trinh cả hai đứa con do mụ dứt ruột đẻ ra cho một đại gia người Trung Quốc, lấy hơn ngàn USD để tiêu xài.

Sau khi bán trinh con, mụ dắt thẳng hai con đến làng Ô-Xây, giáp thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia rồi bán cả hai đứa cho một động quỷ.

Bán xong hai đứa con, được hơn ngàn USD nữa, mụ bắt xe khách trở về Việt Nam tiêu xài phè phỡn mà không hề có chút ăn năn. Với người đàn bà ác nhân thất đức này, hành động bán con vào động mại dâm của mụ không phải là tội ác, mà đó là cách để… giúp con có một cuộc sống ở thiên đường (?!).

Sau 2 năm bị nhốt trong động quỷ, Nguyễn Thị Phương Th. đã trốn thoát về nước. Được sự động viên của làng xóm và đặc biệt là người cha đẻ, Th. đã viết đơn tố cáo mẹ đẻ mình gửi Công an tỉnh An Giang.

Cô gái này đã bị chính người mẹ đẻ của mình dắt sang Campuchia bán trinh lấy tiền tiêu xài.  

Không phải vụ án giết người, nhưng vụ án này, nó còn dã man hơn cả giết người. Với ý nghĩ như vậy, thượng úy Dương Tư Thường đã lập tức vào cuộc, truy lùng người đàn bà ác nhân hơn cả loài thú.

Cuộc truy bắt người đàn bà dâm đãng này, còn khó khăn, vất vả hơn cuộc truy bắt những tên tội phạm chuyên nghiệp, bởi mụ rất gian ngoan xảo quyệt, sống nay đây mai đó, không ở cố định một nơi nào.

Còn tiếp…
 
 
Theo VTCnews

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm