Blackburn-Chelsea 1-1: Thầy trò Ancelotti bị níu chân đầy thất vọng

22/03/2010 01:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Dù mở được tỷ số từ khá sớm nhờ công của Drogba nhưng Chelsea vẫn không thể giành trọn ba điểm trước đội chủ nhà Blackburn. Trận hòa này đã đẩy Chelsea xuống vị trí thứ ba trên BXH.

Sức ép từ những chiến thắng của Arsenal và Man United tưởng như sẽ đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ Chelsea trong chuyến làm khách trên sân của Blackburn. Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng không thể thuận lợi hơn cho các vị khách. Từ một pha phản công nhanh, Anelka kiến tạo để Drogba dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho Chelsea ở phút thứ 6.


Pha ghi bàn mở tỷ số của "Voi rừng" - Ảnh Getty

Giống như nhiều trận đấu khác, Chelsea đã trở về với chiến thuật đá chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công sau khi có được bàn thắng dẫn trước. Điều này cũng giúp cho Blackburn có được nhiều cơ hội triển khai lối đá tấn công biên. Thế trận diễn ra khá cân bằng vì cả hai đội đều tập trung quân số vào khu vực giữa sân. Phút 17, khởi điểm từ quả phạt góc bên cánh trái, K.Andrews bật cao đánh đầu trong tư thế thoải mái. Tuy nhiên, bóng lại đi vọt xà.

Nhận thấy sự vùng lên của đội chủ nhà, các cầu thủ Chelsea lại chủ động đẩy cao đội hình để dồn ép đối phương. Không giống như trận gặp Inter, HLV Ancelotti trận này sử dụng đội hình 4-4-2 cho Chelsea với cặp tiền vệ cánh là Malouda và Kalou. Nhờ sự cơ động của bộ đôi này, cùng với việc Anelka tích cực di chuyển sang hai biên, Chelsea dần lấy lại được quyền kiểm soát trận đấu. Phút 23, từ cú đánh đầu của Ivanovic, Alex đệm bóng căng nhưng một hậu vệ của Blackburn đã kịp lấy thân mình cản phá.

Phút 39, Malouda, cầu thủ của Chelsea chơi khá ấn tượng trong thời gian qua, đi bóng dũng mãnh từ khu vực giữa sân thẳng vào trung lộ của đội chủ nhà rồi tung ra cú sút. Bóng đi khá căng nhưng lại chưa có đủ độ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Brown.

Hiệp 1 khép lại bằng tình huống Ivanovic đau đớn rời sân. Cầu thủ người Serbia đã bị một chấn thương trong tình huống va chạm với Diouf. Chắc chắn rằng việc thiếu vắng Ivanovic sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của Chelsea vì “The Blues” hiện đang không có được sự phục vụ của những cầu thủ chạy cánh tốt nhất như Bosingwa hay A.Cole.


Lampard và các đồng đội đã không thể bảo toàn chiến thắng - Ảnh Getty

Được biết, Blackburn đang có được thành tích trên sân nhà khá ấn tượng trước khi tiếp đón Chelsea. Đội bóng của HLV Allardyce đang có chuỗi bốn trận thắng liên tiếp và chỉ thua một bàn trong quãng thời gian này. Tuy nhiên, trước một Chelsea vượt trội về mọi mặt, các cầu thủ Blackburn đã gặp khó khăn thực sự. Thế trận tấn công, vốn dựa chủ yếu vào khả năng quấy rối của Diouf, cùng những đường chuyền sắc lẹm của Pedersen, khá bế tắc do Chelsea phòng ngự chặt chẽ và kinh nghiệm.

Dù tổ chức tấn công khá lủng củng nhưng Blackburn bất ngờ có đựơc bàn san hòa tỷ số. Từ pha tạt bóng bên cánh phải của lão tướng Salgado, Diouf bật cao đánh đầu tung lưới Turnbull. Hàng phòng ngự của Chelsea đã chơi không tốt trong tình huống để thua này. Đầu tiên là pha kèm người thiếu quyết liệt của Ferreira, rồi tới việc chọn vị trí của Turnbull. khi cựu thủ môn của Middleborough đã đổ người khép góc hơi chậm trước cú đánh đầu của Diouf.

“Bóng ma” về một trận hòa, hay cụ thể là mất hai điểm, đã thôi thúc các cầu thủ Chelsea lao lên tấn công dồn dập trong những phút cuối. Nhưng vấn đề thiếu những quân bài dự bị chiến lược của Chelsea một lần nữa bị phơi bày. Khi các ngôi sao bị kèm chặt, thế trận tấn công bế tắc, HLV Ancelotti lại không có nhiều sự lựa chọn từ băng ghế dự bị. Ngoài ra, thể lực cũng là một yếu tố cần phải nhắc tới. Không giống như sự chủ động trong suốt hiệp 1, Chelsea đã bất ngờ đánh mất thế trận do hàng tiền vệ đã tỏ ra đuối sức. Tiền vệ trụ Mikel gần như “biến mất” trong cả trận, còn Lampard đã lâu không còn là “đấng cứu thế” của Chelsea.

Trước sức ép tấn công dữ dội của Chelsea, các cầu thủ Blackburn chỉ biết phá bóng thật mạnh về phía trên. Tuy vậy, đội khách cũng không thể làm gì hơn ngoài những nỗ lực đưa bóng về khung thành của thủ môn Brown.

Chỉ giành được một điểm, Chelsea đã đánh mất vị trí thứ hai vào tay Arsenal. Dù còn một trận chưa đá nhưng khoảng cách giữa Chelsea với đội đầu bảng Man United đã trở thành bốn điểm.

* Cầu thủ ghi bàn: Drogba 6’, Diouf 70’.

* Đội hình ra sân:

+ Blackburn: Brown, Olsson, Jones, Samba, Salgado, Diouf, N’Zonzi, Andrews, Pedersen, Dunn (Emerton 50’), Kalinic (Robert 63’).

+ Chelsea: Turnbull, Ivanovic (Zhirkov 44’), Alex, Terry, Ferreira, Kalou (Deco 74’), Lampard, Mikel, Malouda, Anelka (Sturridge 90’), Drogba.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm