Chelsea: Sự im lặng của Anelka

19/03/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trong những ngày này, Chelsea vẫn tiếp tục đàm phán với đại diện của Anelka về khả năng gia hạn hợp đồng với anh. Thế nhưng điểm bất lợi cho chân sút người Pháp chính là sự im lặng đến khó hiểu của anh trước khung thành đối phương.

Hồi đầu mùa giải, Anelka từng được coi như vị cứu tinh của Chelsea bởi anh đã tỏa sáng vào những thời điểm quyết định. Khi mà Drogba bị treo giò ở Champions, Anelka đóng vai trò chủ lực và là người mang về trọn vẹn 6 điểm trước Porto và APOEL Nicosia. Vào giữa mùa giải, khi Drogba phải dự CAN 2010, Chelsea vẫn thi đấu tốt bởi Anelka thỏa sức tung hoành với 6 bàn trong 6 trận liên tiếp. Giai đoạn ấy, đội bóng của Ancelotti vẫn vững vàng ở ngôi số một, bất chấp những vấn đề về lực lượng.

Anelka đang trải qua những ngày "khô hạn" bàn thắng

Nhưng kể từ sau bàn thắng vào lưới Burnley hôm 30/1, Anelka im lặng đến kỳ lạ. 9 trận đấu liên tiếp, anh bất lực trước mành lưới đối phương. Và nếu như tính cả trận Pháp-TBN (0-2), thì chuỗi trận tịt ngòi của tiền đạo này lên đến con số 10. Và phân nửa số trận ấy kết thúc với thất bại dành cho đội bóng của Anelka. 6 tuần qua quả thực là một quãng thời gian hết sức đáng quên đối với tiền đạo 31 tuổi. Sự sa sút ấy thật rất khó chấp nhận với Vua phá lưới của mùa giải năm ngoái.

Điều đặc biệt ở chỗ Anelka đã tịt ngòi đúng thời điểm Drogba trở lại sau CAN 2010 và bùng nổ. Phải chăng việc phải trả lại vị trí trung phong cho Voi rừng, và dạt nhiều hơn ra cánh đã khiến Anelka ít cơ hội hơn trước khung thành? Đó có thể là một lý do, song theo dư luận, căn bệnh tịt ngòi của anh lại xuất phát từ yếu tố tâm lý. Tháng Hai là thời điểm Chelsea bắt đầu mở những cuộc đàm phán với người đại diện của Anelka, và những đòi hỏi từ phía chân sút này dường như quá cao, và việc mất quá nhiều thời gian vào thương thảo hợp đồng đã khiến Anelka đánh mất đi sự tinh tế trước khung thành. Joe Cole cũng đã từng rất hay nhưng sau đó lại sa sút hẳn và ít khi được sử dụng do khúc mắc về hợp đồng. Trường hợp của Anelka không đến nỗi thế, nhưng chắc chắn nếu anh không thể hiện trên sân cỏ thì sẽ rất bất lợi trên bàn đàm phán.

Và theo một thông tin mới nhất thì ông chủ Abramovich đã chồng sẵn 100 triệu bảng để Carlo Ancelotti mua sắm vào mùa hè với mục tiêu hàng đầu là chân sút Fernando Torres của Liverpool, với lời đề nghị chừng 50 triệu bảng. Tất nhiên, việc El Nino có đến Stamford Bridge hay không là chuyện của mùa hè, song chắc chắn nó sẽ có tác động không nhỏ đến Anelka. Một khi chân sút người TBN gia nhập Chelsea, Anelka chắc chắn sẽ trở thành chân sút số ba bởi vị trí của Drogba gần như bất khả xâm phạm.

Phía Liverpool vẫn chưa có phản hồi gì về thông tin trên, nhưng chẳng có gì đảm bảo Torres sẽ ở lại sân Anfield, nếu như đội bóng của anh không thể tham dự Champions League (mà khả năng này rất dễ xảy ra). Vả lại, Liverpool đâu có dư dả gì.
 
T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm