23h00 ngày 21/3, Blackburn – Chelsea: Quay lại Premier League

21/03/2010 12:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Mùa giải chưa thể kết thúc chỉ sau một trận thua, dù nó đau đớn đến thế nào đi chăng nữa. Carlo Ancelotti và các học trò thừa hiểu điều đó nhất là khi đêm nay họ sẽ phải trở lại với Premier League, nơi cuộc đua tam mã đến chức vô địch đang đến hồi quyết liệt. Hãy quên châu Âu đi!

Lạc quan mà nói, Chelsea vẫn còn nguyên cơ hội để giành cú đúp ở mùa giải này. Họ đang là ĐKVĐ cúp FA và đã lọt vào đến vòng bán kết của giải đấu năm nay (gặp Aston Villa vào ngày 10/4 tới). Còn tại Premier League, việc phải xếp sau M.U chẳng phải một bất lợi lớn nếu biết rằng khoảng cách chỉ là 2 điểm. Hơn thế nữa, Chelsea vẫn còn một trận đá bù nữa vào giữa tuần sau với Portsmouth, đội bóng gần như đã xuống hạng và có dấu hiệu buông xuôi. Chưa hết, nếu như M.U mất điểm trước Liverpool ở vòng này, thì đó sẽ là cơ hội cực lớn để Chelsea bứt phá.

Tháng 10 năm ngoái, Chelsea từng giành chiến thắng 5 sao trước Blackburn. Nhưng trận đấu ấy diễn ra tại Stamford Bridge. Còn đêm nay sẽ là Ewood Park, nơi đội chủ nhà đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, và thậm chí mới chỉ nhận một bàn thua trong quãng thời gian ấy. Việc Blackburn vươn lên giữa BXH cũng nhờ vào phong độ rất tốt trên sân nhà (giành 28 trên tổng số 34 điểm). Từ đầu mùa giải đến giờ, chỉ có hai đội bóng giành trọn 3 điểm tại đây là Man City và Tottenham. Liệu Chelsea, đội bóng chơi khá tệ khi xa nhà, có thể làm được điều tương tự? Kể từ khi đánh bại Arsenal 3-0 ngay tại Emirates, Chelsea mới thắng được 2 trong số 7 trận sân khách, và đều trước những kẻ khốn khó như Burnley và Wolverhampton.


Chelsea từng giành chiến thắng 5 sao trước Blackburn ở lượt đi

Sân Ewood Park cũng lưu giữ một kỷ niệm chẳng mấy vui vẻ gì với Chelsea, bởi cách đây 3 tháng, họ từng bị Blackburn loại khỏi Cúp Carling sau những loạt sút luân lưu 11m ở vòng tứ kết. Một chiến thắng đêm nay không chỉ có ý nghĩa rất lớn đến cuộc đua vô địch, mà còn là một màn trả nợ thực sự của những chiến binh áo xanh.

Không còn ngại Ewood Park

Sự im lặng đến khó hiểu của Anelka gần 2 tháng qua khiến không ít người băn khoăn Chelsea sẽ ghi bàn thế nào, nếu như Drogba cũng lại tịt ngòi nốt. Nên nhớ, Blackburn là đội bóng đã giữ sạch lưới ở 3 trong số 4 trận gần nhất trên tại Ewood Park. Câu trả lời nằm ở chính khung gỗ của đội chủ nhà: thủ thành số một Paul Robinson sẽ phải nghỉ thi đấu hơn một tháng sau khi dính chấn thương ở trận đấu gần nhất, thua Tottenham 1-3.


Bắt chính trong khung gỗ của Blackburn đêm nay sẽ là Jason Brown, người mới chơi vỏn vẹn 3 trận kể từ khi gia nhập (6/2006) theo bản hợp đồng chuyển nhượng tự do. Đặc biệt, những cầu thủ bị chấn thương khác như Grella, Nelsen và Givet đều đang thi đấu ở hàng phòng thủ. Đây sẽ là một điểm yếu mà hàng tấn công đã ghi 69 bàn thắng của Chelsea có thể tận dụng. Trái lại, Chelsea sẽ có một sự bổ sung rất đáng kể nơi hàng phòng ngự khi thủ thành Petr Cech đã tập luyện trở lại và sẵn sàng ra sân. Mặc dù Turnbull thế vai không tồi nhưng rõ ràng kinh nghiệm của thủ thành người Cech là rất cần thiết với Chelsea vào thời điểm này.


Vài ngày trước trận đấu này, hai đội trẻ của Blackburn và Chelsea đã đụng độ nhau ở bán kết lượt đi cúp FA trẻ. Những thế hệ kế cận của Terry, Lampard đã giành thắng lợi 1-0. Còn đội lớn, chả lẽ lại không bằng các em trẻ.


Dự đoán: 0-2

Lực lượng

Blackburn: Grella (chấn thương bắp chân), Jacobsen, Givet (háng), Nelsen (đầu gối), Robinson (bắp chân) không đá. Di Santo không được ra sân theo thỏa thuận giữa 2 CLB.

Chelsea: Bosingwa, Essien (đầu gối), A.Cole (mắt cá). Chelsea và Hilario trở lại.

Đội hình dự kiến

Blackburn: Brown - Salgado, Samba, Givet, Chimbonda - Emerton, Nzonzi, Pedersen, Olsson, Dunn - Kalinic.

Chelsea: Cech - Ivanovic, Alex, Terry, Ferreira - Ballack, Mikel, Lampard, Malouda - Anelka, Drogba.

10 Blackburn là đội bóng mà Nicolas Anelka thích gặp nhất, đơn giản vì anh rất có duyên ghi bàn vào lưới họ. Trong số những đội bóng ở Premier League, chưa có đội nào bị tiền đạo người Pháp sút tung lưới nhiều như thế: 10 bàn.  

21 Với 21 bàn thắng, Didier Drogba đang có mùa giải bùng nổ nhất ở Premier League về số lần phá lưới. Thành tích tốt nhất của anh trước đó là 20 bàn ở mùa giải 2006/07.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm