Chelsea sau thất bại ở Champions League: Abramovich cần kiên nhẫn, nhưng…

19/03/2010 12:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - …Cái gì cũng có giá của nó. Nếu như cuối mùa giải này, Carlo Ancelotti không mang được một danh hiệu về cho Chelsea, thì chẳng có gì đảm bảo ông chủ người Nga sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào bản thành tích hoành tráng mà ông từng có được tại Milan.

Tỷ phú người Nga hẳn nhiên rất tức giận sau thất bại cay đắng ngay tại Stamford Bridge, nhất là khi đội bóng đánh bại họ lại đang do “cố nhân” Mourinho dẫn dắt. Theo một nguồn tin thân cận, Abramovich đã triệu tập khẩn cấp một cuộc họp ngay sau thất bại ấy để bày tỏ nỗi thất vọng ghê gớm đối với các cầu thủ, và điều đáng chú ý hơn cả là xem xét tương lai của Ancelotti. Theo đó, chiến lược gia người Italia sẽ phải giúp Chelsea lên ngôi vô địch Premier League vào tháng Năm tới, nếu như không muốn bị sa thải.

Tương lai của Ancelotti bị đặt dấu hói sau thất bại của Chelsea ở Champions League

“Tôi đã làm việc đủ lâu ở môi trường này, và thừa hiểu một HLV sẽ phải chịu sức ép lớn như thế nào, trong hoàn cảnh như hiện tại”, Ancelotti thừa nhận. Đến Stamford Bridge với bản thành tích cực ổn cùng AC Milan, nhất là hai chức vô địch Champions League (2003, 2007), Carlo được xem là một sự đầu tư thích hợp để chinh phục đỉnh cao châu Âu, điều mà từ Mourinho, Avram Grant, Scolari, cho đến Guus Hiddink đều chưa thể làm được. Tất nhiên, Abramovich có thể đủ kiên nhẫn để nuôi giấc mơ ấy thêm một mùa giải nữa, nhưng để xoa dịu nỗi đau châu Âu, hẳn chỉ có một phương thuốc: giành chiến thắng ở đấu trường trong nước.

Ancelotti đã có một chức vô địch cùng Chelsea: đó là chiếc cúp Community Shield hồi đầu mùa giải. Song ít người xem trọng danh hiệu ấy, bởi đơn thuần nó chỉ được quyết định bởi một trận đấu có tính chất nửa giao hữu. Trong phần còn lại của mùa giải, Chelsea sẽ phải bảo vệ thành công danh hiệu cúp FA, nơi họ đã lọt vào bán kết và sẽ làm khách trên sân Villa Park vào ngày 10/4 tới. Nhưng quan trọng hơn cả là cuộc đua tới chức vô địch Premier League, bởi 3 năm liên tiếp nhìn M.U đăng quang là quá đủ đối với Abramovich cũng như tất cả các fan Chelsea.

Hè này phải mua sắm

Abramovich buồn sau thất bại trước Inter không chỉ vì nó giống như một cái nhếch mép của Mourinho. Đơn giản, những ngôi sao sáng nhất bên phía đội bóng xanh đen đều đã từng ít nhất một lần lọt vào tầm ngắm của họ, nhưng rồi lại trôi khỏi tầm tay. 6 năm trước, Lucio suýt chút nữa đã đến Stamford Bridge, nhưng rồi anh lại chuyển tới Bayern Munich. Tương tự là trường hợp của Eto’o, người kết liễu số phận Chelsea. Maicon là hậu vệ cánh mà Ancelotti rất thích sau khi Bosingwa chấn thương. Wesley Sneijder cũng từng được ngắm nghía nhưng rồi bị chê.

Hồi đầu mùa giải, đội trưởng John Terry, người suýt bị bán sang Man City, đã từng phàn nàn về cách thể hiện tham vọng của ông chủ Abramovich. Đó là phản ứng tất yếu sau một mùa hè khá im lìm của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng. Ross Turnbull và Sturridge chỉ là những cầu thủ trẻ và ít tên tuổi, đáng chú ý nhất chỉ có Zhirkov, nhưng phải mãi sau này cầu thủ chạy cánh người Nga mới được sử dụng, do Ashley Cole chấn thương. Ancelotti từng rất muốn đưa những cậu học trò cũ như Kaka hay Pirlo về nhưng bất thành. Những cuộc liên hệ với người đại diện của Tevez, Adebayor, và Ribery chẳng đi đến đâu. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, tưởng chừng Sergio Aguero sẽ tới Stamford Bridge, nhưng rồi cái giá Atletico Madrid đòi (50 triệu bảng) bị cho là quá đắt.

Ancelotti hẳn nhiên thất vọng, giống như tâm trạng của Felipe Scolari sau khi mua hụt Robinho cách đây hơn 1 năm. Nhưng ông đủ khôn khéo để làm vừa ý ông chủ bằng cách cố gắng xoay xở với đội hình có tuổi trung bình khá cao, và thực tế đã giành được những thành tích đầy tích cực. Nhưng rõ ràng, khi Chelsea cảm thấy nhớ chất thép của Essien, hay sự chắc chắn của Cech thì người ta mới thấy cần thiết về sự bổ sung về chất và lượng như thế nào.

Nếu Abramovich còn đặt niềm tin vào Ancelotti, ông cần trao cho chiến lược gia người Italia nhiều quyền hạn hơn nữa, nhất là về vấn đề tuyển dụng. Rất may cho Chelsea là án phạt cấm chuyển nhượng cuối cùng thì đã được dỡ bỏ.

Những mục tiêu còn lại

Premier League: Đang xếp thứ hai với 64 điểm, bằng Arsenal, và kém M.U 2 điểm. Lợi thế của Chelsea là họ đang thi đấu kém hai đối thủ cạnh tranh trên 1 trận. Tuy nhiên, điểm bất lợi là lịch đấu còn lại không hề dễ dàng. Từ giờ đến cuối mùa giải, họ sẽ đụng M.U, Liverpool, Aston Villa, và Tottenham.

Cúp FA: Hiện tại, Chelsea đã lọt vào đến vòng bán kết, và sẽ đụng Aston Villa tại sân Wembley vào ngày 10/4 tới. Cơ hội để đội bóng của Ancelotti bảo vệ chức vô địch là khá rõ ràng vì họ là đại gia duy nhất còn trụ lại đến thời điểm này. Cặp bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa Portsmouth và đội thắng trong cặp đấu Tottenham-Fulham.

Tại đấu trường châu Âu, các CLB Anh được tiếng là mạnh mẽ về thể lực. Thế nhưng ở trận thua Inter Milan vừa qua, Chelsea lại là đội bóng chịu thua về mặt này. Lý do chính nằm ở đội hình có độ tuổi trung bình khá cao mà Carlo Ancelotti đang sở hữu. Tại Stamford Bridge, Chelsea đã thi đấu với độ tuổi bình quân là 28,7, trong đó lớn tuổi nhất là Michael Ballack (34).

Chelsea: Turnbull (25 tuổi) – Ivanovic (26), Alex (28), Terry (30), Zhirkov (26) – Ballack (34), Mikel (23), Lampard (32) - Anelka (31), Malouda (30) – Drogba (32). Thay người: Joe Cole (29), Kalou (27).

Trung bình: 28,7

 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm