Wenger tuyên bố sẽ ở lại Arsenal: Khi Wenger cần sự cảm thông

21/05/2009 12:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) -  Sự rạn nứt trong quan hệ giữa Arsenal và Arsene Wenger là vấn đề tôn trọng lẫn nhau. Wenger cảm thấy ông nhận được ít sự tôn trọng từ ban lãnh đạo và các HLV, trong khi tin đồn về việc HLV người Pháp sẽ tới Real Madrid khiến những ai yêu mến Arsenal không khỏi thấy bực mình.

Cảm thông từ ban lãnh đạo

Wenger không hề muốn rời Emirates, ông muốn tiếp tục dự án còn dang dở hiện giờ và chứng kiến các cậu học trò nhỏ trưởng thành. Tuy nhiên, trên bước đường hiện tại, ông muốn các lãnh đạo CLB phải công khai rõ ràng khả năng tài chính của Arsenal trên thị trường chuyển nhượng để giúp các CĐV có thể hiểu rõ hơn phương pháp làm việc của ông. Đó không phải là một yêu cầu quá đáng.

Thực sự, Wenger không đáng bị chỉ trích quá mức trong sân bóng đã được xây dựng dựa trên những kế hoạch dài hạn khôn ngoan của ông. Wenger và ban lãnh đạo Arsenal đã có một thỏa thuận từ rất lâu trước kia. Ban lãnh đạo hoãn việc xây sân Emirates trong lúc M.U biến Old Trafford thành một trong những SVĐ tuyệt vời nhất châu Âu. Điều đó giúp Wenger có tiền đầu tư cho một đội hình hết sức thành công.
 
Wenger sẽ ở lại Arsenal

Tuy nhiên, kể từ khi sân bóng mới được hoàn thành, Wenger đã phải chấp nhận một hầu bao mua sắm cầu thủ teo tóp mà một lời không ca thán (hay không thể phàn nàn vì đã trót tuyên bố sẽ thành công với một ngân sách eo hẹp). Kết quả là thành tích của Arsenal tuột dốc không phanh. Giờ đây, mỗi khi HLV người Pháp yêu cầu CLB chi ra, chẳng hạn, 30 triệu bảng cho một cầu thủ nào đó, ông nhận được câu trả lời rằng ban lãnh đạo sẽ cố gắng tìm kiếm nguồn tài chính.

Câu trả lời không bao giờ là sự khẳng định chắc chắn như ở M.U, Chelsea hay thậm chí cả Liverpool. Tìm kiếm nguồn tài chính có thể đồng nghĩa với việc Wenger phải chia tay với những trụ cột của đội bóng, như Emmanuel Adebayor, nếu muốn có tiền mua sắm. Thế nên, Wenger cũng cân được cảm thông. Tất nhiên, Wenger cũng phần nào đáng trách khi không tìm cách gây sức ép với ban lãnh đạo, điều mà mọi HLV thường làm, mà với trường hợp của ông thì lại càng có thể.

Và từ các CĐV

Sự keo kiệt đó đã khiến Wenger trở nên thật đáng thương, dù tài năng của ông không thua kém bất cứ ai ở Premier League và nhìn Arsenal chơi bóng, ai cũng phải thừa nhận rằng họ chỉ còn thiếu hai hay ba cầu thủ giàu kinh nghiệm, đẳng cấp cao để trở thành một ứng cử viên đích thực cho chức vô địch giải Ngoại hạng. Sự không hài lòng của các CĐV bắt nguồn từ suy nghĩ, rằng Wenger có tiền, nhưng không muốn tiêu xài vì ông quá tin cậy vào các cầu thủ trẻ và triết lý bóng đá đẹp của mình.

Bức tranh vẽ ra trước mắt các CĐV áo đỏ là một người đàn ông bị ám ảnh bởi cái tôi và sự ích kỷ, quyết chứng tỏ rằng cả thế giới đã sai. Dĩ nhiên, Wenger cũng có sai lầm là trót đẩy những cầu thủ có kinh nghiệm như Pires hay Gilberto ra đi trong khi họ vẫn rất hữu dụng. Ông cũng đã sai lầm trong việc không bổ sung cho hàng thủ non kém của mình trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông mà lại cố gắng theo đuổi Arshavin, cầu thủ không được đăng ký ở Champions League.

Nhưng đúng là ông cũng cần được thông cảm. Là một giáo sư kinh tế học, Wenger việc gì phải để đội bóng của ông gây ra bấy nhiêu sự thất vọng nếu quả thật HLV người Pháp có 30 triệu bảng trong két. Thế nên, việc ông chật vật mới giữ được Arsenal trong tốp bốn đội dẫn đầu cũng đã là đáng khen lắm rồi. Nếu bây giờ Wenger ra đi, rất có thể cả một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng, thậm chí là tài năng nhất của Premier League, sẽ lũ lượt theo ông, chí ít là Cesc Fabregas, người từ lâu đã không giấu giếm mong muốn được trở về TBN và chỉ ở lại Emirates vì Wenger còn ở đó.

Sự thật không thể rõ ràng hơn. Nếu một người như Wenger còn không được tôn trọng, thì bất cứ kẻ nào khác đến Emirates để thay ông cũng nhiều khả năng sẽ chuốc lấy thất bại. Còn khi ở lại, điều mà Wenger cần làm là hãy bớt cứng nhắc trong triết lý quá xem trọng cầu thủ trẻ của mình. Tóm lại là ông cũng cần phải thay đổi, mà thay đổi như thế nào thì chỉ có mình ông biết.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm