Khi Perez mua “tình yêu” của Wenger

19/05/2009 10:31 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

* Wenger từng 2 lần từ chối Florentino Perez

(TT&VH) -  Nếu là thời điểm cách đây vài tháng, không ai tin vào khả năng Arsene Wenger rời bỏ Arsenal, mà đến Real Madrid thì lại càng không. Nhưng giờ, khi mà mối quan hệ giữa ông với các CĐV sân Emirates ngày càng xấu đi, khi mà ban lãnh đạo các Pháo thủ vẫn không chịu thọc tay sâu thêm vào hầu bao thì khả năng Giáo sư người Pháp nhận lời Florentino Perez không phải là không có cơ sở.

Perez tam cố thảo lư?

Theo tiết lộ của báo chí Madrid, thứ Ba tuần trước, Jorge Valdano, người được cơ cấu với vai trò hoạch định chiến lược trong kỷ nguyên “Perez II”, đã có mặt ở Paris. Tại đây, cựu danh thủ người Argentina đã có ít nhất 2 cuộc tiếp xúc, một là với đại diện của Ribery và một là với đại diện của Wenger. Một nguồn tin thân cận với Perez thậm chí còn cho biết, nhà tư bản ngành xây dựng này cũng đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với Wenger, và ông ta rất tự tin với khả năng HLV người Pháp sẽ tới Madrid một khi Perez thắng cử.

Tính xác thực của thông tin này lại càng được đảm bảo khi mà hôm Chủ nhật, trả lời phỏng vấn trong chương trình Telefoot trên kênh TF1, chính Wenger cũng đã thừa nhận: “Bất cứ ai cũng đều bị hấp dẫn bởi những dự án của Perez”. Câu nói đó, cộng với những động thái gần đây của Wenger ở Arsenal như thất vọng trước thái độ của các CĐV, cũng như việc các ông chủ sân Emirates công bố ngân sách chuyển nhượng mùa tới chỉ là 15 triệu euro lại càng khiến người ta tin rằng ngày chia tay của Wenger với Arsenal sắp đến, cho dù hợp đồng của ông đến năm 2011 mới đáo hạn.
 
Wenger có nhận lời làm HLV Real?

Trong buổi trả lời phỏng vấn trên kênh TF1 nói trên, Wenger nói rằng: “Nói chung, tôi luôn tuân thủ hợp đồng đã ký”. Câu nói ấy cũng đã cho thấy phần nào HLV người Pháp đã có vẻ nghiêng ngả trước những lời “đường mật” của Perez (tại sao lại là “nói chung”?). Sự thực là trong quá khứ, khi Perez còn làm Chủ tịch Real nhiệm kỳ trước thì Wenger đã 2 lần từ chối lời mời của “Mr Galactico” vào các năm 2003 và 2006. Nhưng thời điểm đó, những kế hoạch dài hạn của ông ở Arsenal vẫn còn đang đơm hoa kết trái. Còn giờ, khi Arsenal trải qua tình cảnh trắng tay năm thứ 4 liên tiếp, khi mà tình cảm giữa ông và các CĐV đã có dấu hiệu rạn nứt, liệu Wenger có cưỡng được lời mời lần thứ 3 của Perez?

Họ cần nhau, nhưng…

Ở Arsenal, dù chỉ có ngân sách chuyển nhượng hạn hẹp, song Wenger vẫn cố chèo lái đội bóng trụ lại được trong tốp 4 Premier League, đồng thời thường xuyên tiến sâu ở Champions League (ít nhất là tứ kết). Bản thân Wenger cũng không muốn vung tay, bởi ông không muốn đi ngược lại với những nguyên tắc có vẻ như quá cứng nhắc của mình, như không muốn đội quỹ lương hay như việc chỉ gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với những cầu thủ trên 30 tuổi.

Nhưng càng ngày, thực tế lại càng diễn ra khắc nghiệt hơn đối với Wenger. Cứ mỗi mùa giải, Arsenal lại mất đi một vài trụ cột, và tới một lúc nào đó, ông sẽ chỉ có thể tung ra sân một đội hình toàn “lũ nhóc”. Trong khi đó, nếu đến Real, Wenger sẽ được thỏa sức mua sắm, thỏa sức theo đuổi những ý tưởng mà ông không thể thực hiện cùng Arsenal. Nếu ở Arsenal, “giáo sư toán học” chỉ có thể thực hiện phép tính với con số hàng triệu (bảng/euro) thì tại Real, đó sẽ là những con số hàng chục triệu, hay thậm chí là cả trăm triệu!

Tuy nhiên, có lẽ lần này, nếu trúng cử thì Perez sẽ không quá phóng tay như lần trước. Để xây dựng một đội ngũ cân bằng thì ông sẽ không thể chỉ đem về những “galactico” mà phải biết đem về những “công nhân” với cái giá phải chăng. Wenger thì lại rất phù hợp với chuyên môn “mua hàng giá rẻ” mà vẫn đem lại tính hiệu quả. Hơn nữa, ở nhiệm kỳ trước, dù giơ cao ngọn cờ “Zidanes y Pavones” song Perez lại phớt lờ những tài năng trưởng thành từ lò đào tạo của CLB, dẫn đến việc Real ngày càng mất bản sắc. Với Wenger thì ông có thể hy vọng noi gương theo những gì mà Barca đã làm và đã thành công.

Viễn cảnh đẹp là vậy, song cũng sẽ có không ít trở ngại ngăn cản Wenger có thể thành công ở Real. Thứ nhất là sức ép, bởi nếu như người hâm mộ Arsenal có thể hài lòng với vị trí thứ 4 thì ở Real, các madridista sẽ không tha thứ cho việc đội bóng phải xếp dưới Barca. Nhưng điều quan trọng hơn là nếu đến Bernabeu thì Wenger sẽ không thể có quyền lực bao trùm như ở Emirates. Tại Arsenal, với chức năng của một manager, Wenger kiêm nhiệm tất cả những gì liên quan tới chuyên môn, từ hoạch đinh chiến lược cho tới mua sắm cầu thủ. Ở Real, đó là lĩnh vực quản lý của Giám đốc thể thao, còn HLV chỉ đơn thuần chịu trách nhiệm cho những gì diễn ra trên sân cỏ.

Thế nên, chắc gì Wenger có chấp nhận làm việc dưới trướng Valdano và Zidane. Hơn nữa, “Giáo sư” người Pháp sẽ không còn là chính mình nếu công việc của ông sẽ chỉ còn gắn với chiếc sa bàn thay vì chiếc bản đồ thế giới!

Valdano và Zidane ra mắt ngày 28/5

Florentino Perez đã quyết định chọn thời điểm một ngày sau trận chung kết Champions League giữa M.U và Barca ở Roma để giới thiệu 2 cộng sự tham gia chiến dịch tranh cử với mình, Zinedine Zidane và Jorge Valdano. Buổi lễ vẫn sẽ diễn ra ở khách sạn Ritz, nơi Perez ra mắt tuần trước. Hôm đó, Zidane sẽ đứng bên phải của nhà tư bản ngành xây dựng này, còn Valdano thì đứng bên trái. Việc Perez lựa chọn ngày 28 cũng là có ý đồ. Nếu M.U thắng thì những tin đồn về việc Cristiano Ronaldo có thể tới Real sẽ càng rộ lên, điều từng xảy ra ở mùa trước. Bởi khi đó, nhiều người sẽ có suy nghĩ đơn giản là ngôi sao người BĐN đã đến tột đỉnh vinh quang cùng M.U nên sẽ nảy sinh tâm lý muốn “đổi gió”. Và khi ấy thì chiến dịch của Perez lại càng thu hút sự chú ý của các cử tri. Còn nếu Barca thắng thì Perez sẽ tạo cảm giác rằng ông ta là người có khả năng ngăn chặn sự thống trị của đội bóng xứ Catalunya. Tóm lại là đằng nào thì Perez cũng được lợi, điều chứng tỏ chiến dịch tranh cử của Perez được tính toán rất kỹ.
 
Tuần này, Kaka đàm phán với Galliani

Theo báo chí Italia và TBN, trong tuần này, bố của Kaka, ông Bosco Leite sẽ đàm phán với PCT Milan Galliani về khả năng đi hay ở của con mình. Cuối tuần trước thì báo chí Madrid cho biết Real đã đạt được thỏa thuận với Milan cũng như cá nhân Kaka, theo đó giá chuyển nhượng sẽ vào khoảng 60 triệu euro, còn ngôi sao người Brazil sẽ ký hợp đồng 5 năm với Real kèm mức lương 12 triệu euro/mùa. Nếu trừ 24% thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho mộ cầu thủ nước ngoài hành nghề ở TBN thì Kaka sẽ còn 9,12 triệu euro, cao hơn nhiều so với cầu thủ nhận lương cao nhất Real hiện nay là Raul (6,84 triệu). Theo thỏa thuận thì nếu thương vụ này thành công, bố của Kaka sẽ nhận được 4,5 triệu euro tiền hoa hồng.
 
Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm