Wenger sẵn sàng bán Adebayor: Cưa nòng đại pháo

16/05/2009 12:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cho dù kể từ khi Henry, anh đã được xem như một người kế thừa đứa con Thần gió. Cho dù anh chưa bao giờ bị xem thường trên sân cỏ châu Âu và nước Anh. Cho dù anh vẫn tạo ra những hứng thú đặc biệt trên sân cỏ. Nhưng vẫn sẽ không có một cú sốc nào hết nếu Adebayor ra đi. Đơn giản, vì Wenger muốn thế. Hoặc ông nghĩ rằng đã sẵn sàng cho một cuộc chia tay như thế.

Đó là điều khác biệt hoàn toàn, nếu phải so với những cuộc ra đi của các trụ cột Arsenal trước đây. Không ai phủ nhận được những đóng góp lớn lao mà Ade đã mang lại. Nhưng không giống như những vấn đề của đội bóng, Wenger lại không thể giải quyết được những vấn đề của Adebayor. Mùa hè năm trước, tiền đạo người Togo đã gần như chắc chắn rời Emirates, và tình cảnh đó đã đẩy anh vào một hố sâu ngăn cách với chính các CĐV của mình. Điều đó kéo dài tới tận bây giờ, và nó dường như chẳng thể được giải quyết triệt để, bất chấp những bàn thắng của anh.

Đó là điều đã được chính Wenger thừa nhận. Thậm chí, trước đó, trong thời điểm Ade tuyên bố muốn gắn bó sự nghiệp cùng Gunners, Giáo sư người Pháp lại phát biểu với báo chí: “Fabregas và Van Persie sẽ không đi đâu cả”. Những người tinh ý sẽ có quyền đặt câu hỏi, vậy còn Ade? Thật trớ trêu khi anh đã bị thuyết phục ở lại Emirates trong mùa hè năm 2008. Khi ấy, Arsenal đang phải tìm mọi cách để hàn gắn những vết thủng lỗ chỗ trong đội hình, có lẽ Wenger không muốn mất thêm một người nào nữa. Bây giờ, mọi chuyện đã khác. Không chỉ thay đổi ý kiến giữ lại chân sút 25 tuổi này, ông chủ của Pháo thủ còn công khai khả năng sẽ để anh tới… Chelsea. Tất nhiên, nếu The Blues có thể đưa ra mức giá vượt trội so với cả Milan lẫn Barca.
 
Wenger sẵn sàng để Adebayor ra đi

Mùa trước, Adebayor đã ghi 30 bàn trên tất cả các mặt trận. Nhưng rồi phong độ ấy đã không được duy trì đều đặn. Chấn thương đã khiến anh mất đi cơ hội toả sáng trong giai đoạn quan trọng nhất mùa này, và tệ hơn, mỗi khi anh chơi dở, các CĐV lập tức la ó. Đó là một bầu không khí thật đáng sợ, không khác gì khi người ta bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình.

Không có Adebayor, Wenger có thể sẽ không bất lực trong việc tìm ra một định hướng tấn công mới trong đội bóng. Nhưng nếu bán anh, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Arsenal vẫn chưa thể thoát khỏi chu kỳ mua rẻ-bán đắt, để rồi lại luôn phải làm lại mọi thứ.

* Vì sao, Wenger?

Wenger đã tỏ ra tự tin, khi nói về tình hình nhân sự của Arsenal. Theo Giáo sư, Pháo thủ vẫn đang có một “đội hình rất mạnh”, mỗi khi ông chứng kiến tất cả đứng trên sân tập (?!). Với những ngôi sao trẻ, lời nói đó là sự thật. Nhưng vẫn còn một sự thật khác, Arsenal đã không đủ mạnh để hướng tới danh hiệu lớn trên sân cỏ trong suốt 4 năm nay. Arsenal có thể sẽ có thêm hàng chục triệu bảng khi bán Adebayor, nhưng điều đó cũng có thể làm họ suy yếu. Vấn đề không hề liên quan đến tiền bạc, bởi nếu thực sự muốn thế, Wenger đã để “tiểu Kanu” ra đi sớm hơn.

Vì vậy, có thể hiểu quyết định (nếu có) của Wenger về việc này theo một nghĩa đơn giản: Sẽ có một người mới tới Emirates.

Nhưng bán thì dễ, còn mua một tiền đạo như Ade lại không dễ chút nào. Mùa hè năm ngoái, Pháo thủ đưa về Nasri, còn mùa Đông là Arshavin, tất cả đều không phải là các tiền đạo thực thụ. Hiện tại, ngoài van Persie, Wenger chỉ còn “chân gỗ” Bendtner, cầu thủ trẻ Vela, và bệnh nhân Eduardo. Mục tiêu mới nhất của Arsene là Roque Santa Cruz, tiền đạo của Blackburn. Nhưng rõ ràng, hiếm ai có thể tin chân sút 27 tuổi người Paraguay sẽ tìm lại phong độ đỉnh cao dưới tay Wenger, sau quãng thời gian quá lâu chơi bóng ở trình độ làng nhàng ở Ewood Park.

Khi Wenger đã quyết định, Ade có lẽ sẽ phải chấp nhận “số phận” của mình. Mọi chuyện vẫn chưa diễn ra, nhưng sẽ có rất nhiều câu hỏi, nếu Giáo sư người Pháo quyết định như thế. Một quyết định chẳng khác nào cưa nòng đại pháo. Và Arsenal sẽ ra sao?

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm