Vụ Arsenal - Wenger - Real: BLĐ Arsenal có muốn giữ Wenger?

20/05/2009 10:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trong cuộc họp cổ đông giữa tuần qua, Arsene Wenger đã phải đương đầu với hàng loạt những sự tấn công đầy thù địch, những sự chỉ trích nặng nề, và cả những câu hỏi có tính phán xét đội bóng của ông. Như thường lệ, không cần Chủ tịch Hill-Wood phải lên tiếng, Giáo sư người Pháp vẫn thừa sức dẹp tan những kẻ nổi loạn. Nhưng trong thời điểm đó, có vẻ như sự chống đối từ phía các cổ đông không đơn giản chỉ là một cuộc nổi loạn nhất thời. Nó đã đẩy Wenger tới gần Real.

Thật đáng sợ, tất cả đã tảng lờ kế hoạch chiến thắng của Giáo sư trong 1 năm nữa, điều mà Wenger đã nói từ mùa giải trước. Thay vào đó là những chỉ trích trực diện hướng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ, và cả năng lực lãnh đạo của đội bóng. Sự châm chọc leo thang khi một số fan Arsenal nhắc tới thất bại bạc nhược của thầy trò Wenger trong trận bán kết Champions League, và sau đó là những chính sách chuyển nhượng đã được thông qua trong mùa Đông.
 
Wenger, ra đi hay ở lại?

Wenger đã không đối xử lại sự thù địch đó bằng những sự đáp trả thô bạo, dĩ nhiên. Nhưng ông cũng đã thẳng thừng cho thấy những sự công kích là thiếu công bằng, và không dễ để phủ nhận những gì Arsenal đã làm được. Rất thẳng thắn, HLV của Arsenal đã tuyên bố “sẽ đứng lên nhận lỗi” nếu đội bóng trẻ của ông thất bại thêm 1 mùa nữa. Và rất quyết liệt, Giáo sư không ngần ngại phản đòn khi các cổ đông có ý định chỉ trích các học trò của ông. Khi một cổ đông chê trách Mikael Silvestre với biệt hiệu “lão già’, Wenger nói: “Tôi không bao giờ chấp nhận việc bạn nói về các cầu thủ CLB của mình theo cách như vậy. Bạn đang công kích các học trò của tôi và điều đó tệ hơn rất nhiều so với việc công kích tôi”.

Vậy đấy, Giáo sư không phải là người dễ bị doạ nạt. Cho dù trong trận chiến cô độc ấy, những người bạn Ivan Gazidis, Ken Friar, thư ký David Miles, và cả ông Chủ tịch Hill-Wood đều đã ngồi lặng yên, nhìn ông chiến đấu với đám cổ đông chỉ chờ ông ngã quỵ là lấn tới.

Điều không thể mất

Đây không phải là lần đầu tiên Wenger bị chỉ trích trong mùa bóng. Khi Arsenal trải qua trận hoà thứ 5 liên tiếp ở Premiership hồi tháng Hai, một CĐV đã giương cao biểu ngữ “Sa thải HLV” ngay tại Emirates, trong trận gặp Fulham. Đó không chỉ là một sự xúc phạm đối với Giáo sư, mà còn là một sự xúc phạm ghê gớm đối với các CĐV, BLĐ đội bóng.

Nhìn những cầu thủ trẻ thi đấu trong mùa này, Wenger có quyền tự hào. Cũng như các CĐV có quyền tự hào khi CLB sở hữu một thiên tài như ông. Nhưng người ta đã quá dễ quên Wenger là ai. Ông là HLV thành công nhất, đáng ngưỡng mộ nhất, và cũng xuất sắc nhất trong lịch sử 123 năm của CLB. Ông đã mang về 3 danh hiệu Premier League, 4 Cúp FA Cup, 1 trận chung kết Champions League. Ông đã phát hiện ra những tài năng xuất sắc, quyến rũ, và đáng hãnh diện. Ông đã làm được quá nhiều việc cho một Arsenal như hôm nay, một SVĐ hiện đại, một nền tảng rất tốt từ nhân sự đến lối chơi, và đặc biệt hơn cả, đó là một niềm kiêu hãnh được hun đúc từ bản sắc của những tay súng trẻ. Vậy mà, cũng như các cổ đông khác, rất nhiều người đã quá dễ dàng để đánh giá nặng nề việc CLB không giành được một danh hiệu nào trong 4 năm qua. Mà quên mất, họ đang sở hữu một HLV giỏi bậc nhất châu Âu.

Arsenal vẫn đang trả 4,5 triệu bảng/năm cho sự phục vụ của Wenger. Nhưng chừng đó là nhiều hay ít để có thể giữ chân ông? Không, tiền của Arsenal không là gì cả, nếu so với những lời hứa đường mật từ gã khổng lồ thành Madrid. Gunners có thể mất 10 lần số đó, cũng khó thể có được một bộ óc kiệt xuất thứ 2 sau Wenger. Đó không chỉ là một vị tướng tài trong việc hoạch định chiến lược, mà còn là một thủ lĩnh tinh thần tối cao của Pháo thủ. Điều đó là vô giá. Và đó cũng là điều không thể lấy lại, nếu mất.

Vậy thì tại sao lại nói: Hãy để Wenger ra đi?

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm