HLV Vương Tiến Dũng: "Bị bắt cóc" & khát vọng chinh phục

14/02/2009 08:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Suốt tuần này, HLV Vương Tiến Dũng đang chuẩn bị cho một trận đấu nhiều cảm xúc: lần ông dẫn quân trở về Lạch Tray đối đầu với Ximăng.Hải Phòng.

Kí ức không ngủ yên

Đời HLV gần chục năm nay bôn ba suốt trong Nam, ngoài Bắc, ông Vương Tiến Dũng đã nắm nhiều đội bóng với những câu chuyện đầy ắp kỷ niệm của nhà cầm quân họ Vương. Mỗi lần dẫn dắt đội bóng mới chạm trán với đội bóng trước đó ông là thuyền trưởng của đối thủ nay đã ở "bên kia chiến tuyến", "tướng" Dũng đều có những tâm tư riêng và lần trở lại thành phố Hoa phương đỏ cuối tuần này không phải là ngoại lệ.
 
Hơn 1 năm trước, ông Dũng đã bén duyên với bóng đá Hải Phòng từ một chuyến đi lúc đầu ông xác định chỉ là "đi chơi". Từ Hà Nội được mời xuống Hải Phòng làm "thượng khách", gặp ông Lê Văn Thành (Giám đốc Công ty XM.HP) để rồi bị thuyết phục ở lại với XM.HP cho bằng được, ông Dũng đã nguyện làm người của "Ximăng" và cùng cả một tập thể tạo dựng lên thương hiệu "Ximăng" ở V-League. Mỗi lần nhắc lại chuyến đi Hải Phòng ấy, ông Dũng vẫn cười khà khà: "thực ra mình bị bắt cóc ở lại làm HLV".
 
HLV Vương Tiến Dũng giờ lại là người của Thể Công

Mùa 2008, "Ximăng" dưới trướng HLV Vương Tiến Dũng trở thành những người hùng trong mắt các CĐV đất Cảng. XM.HP không vô địch V-League, nhưng chuỗi trận thăng hoa của đội bóng và cách chơi của "Ximăng" dưới tay ông Dũng khiến người hâm mộ Hải Phòng sướng. Người Hải Phòng máu bóng đá và phải mất một thời gian dài các fan đất Cảng mới được sống trong cảnh "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" với "đội bóng trong tay ông Dũng". Những ngày hạnh phúc với "Ximăng" là những tháng ngày ông Dũng thực sự khoái với cách cầm quân của một đội bóng có khát vọng, hừng hực tinh thần "chiến đấu".

Không còn ở Hải Phòng, ông Dũng vẫn trân trọng những ký ức cũ. Tướng Dũng xem chuyến phiêu lưu ngắn của ông ở đất Cảng là câu chuyện đã qua với những dấu ấn đáng nhớ trong nghiệp cầm quân để hướng đến những mốc mới mà ông vẫn luôn khát khao chinh phục ở tuổi lục tuần.

Ra đi & trở về

Sau mùa 2008, ông Dũng rời Hải Phòng đơn giản và lặng lẽ. Khi "đối tác" đã có những quyết định riêng, người còn lại vui vẻ chấp nhận dấu chấm hết của mối quan hệ một thời mặn nồng. Nhưng ngày về sắp tới của ông Dũng thì dường như sẽ không êm ả như mong muốn của người trọng chữ tình như HLV họ Vương.

Từ khi V-League chưa có lịch thi đấu chính thức thì các CĐV đất Cảng đã bàn nhiều đến những trận đấu của đội nhà ở sân Lạch Tray và trận XM.HP gặp Thể Công của ông Dũng đã ngay lập tức được khoanh vùng như một trận đấu đặc biệt. Với Thể Công dịp này, CĐV Hải Phòng không chỉ chờ đón cuộc so tài với đối thủ nhiều duyên nợ trong quá khứ mà trận đấu đáng được bàn, được "chẻ" nhiều hơn nữa nhờ sự quan tâm đến người quen cũ nay đã khoác màu áo mới.

Ở Thể Công, HLV Vương Tiến Dũng vẫn mang theo khát vọng chinh phục những tầm cao mới như những ngày ông ghé qua Hải Phòng. Để Thể Công tiến chắc, tiến xa ở V-League, "tướng" Dũng sẽ phải vững tay chèo dẫn quân vượt qua những đối thủ rắn ở V-League, trong đó có XM.HP. Vì vậy, cuộc đối đầu của ông và đội bóng cũ ở Lạch Tray sẽ càng thêm "nóng". "Chắc chắn sẽ có tâm trạng một chút gì đó. Khi gặp đội bóng cũ sẽ có những tình cảm khác nhau, nhưng thể thao chuyên nghiệp thì phải chấp nhận gạt bỏ hết những cảm xúc cá nhân", ông Dũng chia sẻ trước khi lên xe đi Hải Phòng sáng 14/2.

14 đội V-League đã quá nhẵn mặt nhau nên những bài, những miếng của ông Dũng, hay của ông Riedl (dù HLV người Áo mới đến, nhưng cách chơi của cầu thủ XM.HP vẫn còn ảnh hưởng bởi cái móng ông Dũng từng đắp ở đất Cảng) không còn là thứ "vũ khí" buộc bên kia phải sợ. Ông Dũng hiểu "Ximăng" dù vận hành chưa trơn tru, nhưng họ có những quân bài đủ khiến đối thủ phải tôn trọng. "Tướng" Dũng đã mổ xẻ rất kỹ từng vị trí của XM.HP để các cầu thủ Thể Công nhìn rõ và tập trung hơn cho từng trận đấu ở chặng xuất phát.

Cuối mùa trước, Lạch Tray là chảo lửa khiến nhiều đội điêu đứng, còn lần này ông Dũng sẽ phải thúc quân nhà gồng mình để đứng vững trên sóng gió đất Cảng. Đấu ở Lạch Tray, ông Dũng không chỉ đấu với đồng nghiệp Riedl mà có thể còn là trận đấu đáng nhớ trong cuộc chơi với tham vọng của các ông bầu, nỗ lực chuyên môn, cái đầu của các cầu thủ và cả tình cảm của các CĐV.

Ông Dũng vẫn mong có những trận đấu hay, những trận cầu nóng sòng phẳng trong cuộc đấu của 22 cầu thủ trên sân để thỏa cái khát vọng của một người muốn chinh phục giải đấu bằng tài năng và sự tâm huyết. HLV họ Vương còn muốn sau những cuộc chiến ấy, cái tình giữa những người bạn cũ với nhau vẫn được trọn vẹn. Nhưng ở V-League không còn đất cho sự lãng mạn. Trong những cuộc đua từ hậu trường đến diễn biến trên sân ở từng trận đấu ấy, đời HLV như ông Dũng đã và đang luôn đối mặt với những rủi ro. "Tướng" Dũng hiểu và đang gồng lên để chạy theo cuộc chơi đã là nghiệp của người làm nghề như ông.

Trần Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm