HLV Vương Tiến Dũng chia tay XM.HP: Chưa trọn vẹn

05/09/2008 13:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Mối lương duyên giữa CLB XM.HP và HLV trưởng Vương Tiến Dũng đã chính thức kết thúc chiều qua. Cách mà lãnh đạo đội bóng đất Cảng lựa chọn để chia tay vị thuyền trưởng của mình phần nào khiến người ta phải suy nghĩ về cái gọi là chữ tình.

Dũng “béo” đi, ông Riedl đến

Trong cuộc trao đổi với TT&VH vào chiều qua, HLV Vương Tiến Dũng đã xác nhận thông tin về cuộc chia tay này. Ông Dũng cho biết: “Hợp đồng giữa tôi và XM.HP kéo dài hết tháng 8 năm 2008, trong đó có điều khoản quy định nếu sau thời hạn này không bên nào muốn gia hạn hợp đồng thì nghiễm nhiên hợp đồng sẽ không còn giá trị pháp lý”. Phía CLB cũng đã đề nghị thanh lý HĐ, nhưng ông Dũng nói rằng thủ tục ấy không còn cần thiết nữa.

Theo tìm hiểu của TT&VH, đúng vào lúc HLV Vương Tiến Dũng bày tỏ thiện chí sẵn sàng ở lại Hải Phòng thêm một năm nữa, thì người ta thông báo vị trí của ông ở mùa giải năm tới sẽ được thay thế bằng HLV Alfred Riedl, cựu HLV ĐTVN. Đây là điều có thể tiên liệu vì cách đây nửa tháng, HLV Riedl bất ngờ xuất hiện trên khán đài sân Lạch Tray để dự khán trận XM.HP-B.Bình Định vào ngày 22/8 vừa qua và khẳng định 2 bên có “tìm hiểu” nhau.

Điều gì đã xảy ra?

Có điều, ở thời điểm ấy, HLV Vương Tiến Dũng được lãnh đạo XM.HP trấn an: “Anh vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của chúng tôi. Chỉ cần anh đồng ý tiếp tục dẫn dắt XM.HP thì chúng tôi sẽ từ chối Riedl bằng cách rút lại một số điều khoản trong bản hợp đồng đã thoả thuận với ông ấy”.
 
Hình bóng ông Dũng “béo” sẽ mãi trong tâm trí người đất Cảng
 
Đáp lại “sự trọng thị” của XM.HP, HLV Vương Tiến Dũng cũng ngỏ ý sẵn sàng cầm quân thêm một năm tại Hải Phòng mà không đưa ra thêm bất cứ điều kiện nào nữa so với bản hợp đồng đã ký cách đây một năm.

Tuy nhiên, thật kỳ lạ là sau khi đã chấp thuận tiếp tục gắn bó với bóng đá Hải Phòng thêm một năm nữa, HLV Vương Tiến Dũng lại không có cách nào liên hệ được với lãnh đạo XM.HP, để thông báo về quyết định của mình. Mọi nỗ lực tiếp xúc với chủ tịch CLB Lê Văn Thành của HLV Vương Tiến Dũng đều vô hiệu vì ông chủ tịch CLB đang bận công cán nước ngoài, còn GĐĐH Đỗ Đại Dương cũng dường như “bặt vô âm tín” trong thời gian kể từ khi ông Dũng rời Hải Phòng về Hà Nội nghỉ ngơi.

Chỉ tới sáng qua, khi HLV Vương Tiến Dũng liên lạc với người quản lý khu nhà ở của CLB XM.HP để thông báo ông sẽ xuống đó để thu dọn hành lý cá nhân, thì lúc ấy ông Dũng mới gặp GĐĐH Đỗ Đại Dương và được thông báo rằng từ mùa sau HLV Riedl sẽ dẫn dắt XM.HP. Nhận xét về sự việc này, HLV Vương Tiến Dũng nhẹ nhàng cho biết: “Về phía mình tôi cảm thấy hết sức thanh thản, vì như vậy tôi chỉ ra đi khi đội bóng đã có người thay thế”.

Người Hải Phòng có nhớ ông Dũng ?

Chắc chắn là có. Vì đã suốt 1 thập kỷ qua, sau lần bóng đá đất Cảng giành chức vô địch Cúp QG năm 1995, chưa bao giờ, bóng đá lại sống một cách mãnh liệt ở mảnh đất này như mùa 2008.

Thành công của XMHP là tiền, rất nhiều tiền trải ra để có những cầu thủ ngoại tốt và thực hiện cuộc cách mạng mang tên “cây gậy và củ cà rốt”. Nhưng nếu không có ông Dũng, tất cả những điều đó cũng chẳng thể tự nhiên biến thành những chiến thắng và vị trí thứ ba chung cuộc. Thể Công đấy, một đội bóng chia sẻ hoàn cảnh, cuối cùng chỉ đứng nổi ở vị trí thứ 8.

Mặt khác, cũng công bằng mà nói, ở môi trường ấy, ông Dũng cũng rất “say” với mục tiêu chinh phục đỉnh cao hơn ở mùa tiếp theo. Chính điều đó khiến ông chấp nhận cái cảnh xa nhà thêm một năm nữa.

Và vẫn biết bóng đá chuyên nghiệp chuyện đi ở rất đỗi bình thường. Nhưng, thời điểm và cách thức mà XM.HP lựa chọn để thông báo sẽ không gia hạn hợp đồng với HLV Vương Tiến Dũng có vẻ lại không thật “fair” cho lắm.

Ông Dũng xứng đáng có một cuộc chia tay màu đỏ và bằng cửa lớn.

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm