23h00 ngày 03/10, Zenit - AC Milan: Đến St Petersburg và… mơ

03/10/2012 11:18 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH) - Đã từng có một thời "Milan đại đế" không bao giờ thèm liếc mắt nhìn về phía nước Nga "khỉ ho, cò gáy", nhưng đó đã là những năm tháng của xấp xỉ 20 năm về trước, thời điểm mà ngôi sao sáng nhất của họ hiện tại, Stephan El Shaarawy, mới chào đời. Còn đêm nay, khi bước chân ra mặt cỏ sân Petrovskiy ở thành phố St Petersburg cổ kính, vẫn Milan của nhà độc tài Berlusconi ấy sẽ phải nhìn đối thủ của họ với con mắt thèm khát về ít nhất 4 giấc mơ lớn.

Thứ nhất là cái logo Gazprom trên ngực áo các cầu thủ Zenit. Milan đang quá nghèo, đến nỗi tỷ phú Berlusconi cách đây chưa lâu còn phải đích thân đến Moskva để "gạ" bán 15% cổ phần Milan cho người bạn thân Vladimir Putin, đương kim Tổng thống Nga, người có quyền sinh sát với tập đoàn dầu khí Gazprom thuộc chính phủ mà ông này đứng đầu. Sức mạnh tài chính của Gazprom, công ty nắm quyền sở hữu Zenit, chính là thứ đã làm đổi đời đội bóng này trong những năm gần đây với những bản hợp đồng "siêu khủng" cỡ Hulk và Witsel mùa hè vừa qua (tổng giá trị 80 triệu euro). Túi tiền "xủng xoẻng" như vậy chính là thứ Milan khao khát nhất hiện tại, khi nhà Berlusconi không chỉ hết tiền đầu tư, mà còn hết cả nhiệt huyết và tham vọng.



Milan đến Saint Petersburg và cầu nguyện - Ảnh Getty

Thứ hai là HLV Luciano Spalletti. Một trong những ứng viên sáng giá nhất ngồi vào ghế huấn luyện của Milan trong mùa hè tới, thay cho Allegri, chính là cựu chiến lược gia từng rất thành công với Roma trong những năm hậu calciopoli này. Nhưng cho đến hiện tại, đó vẫn chỉ là một giấc mơ viển vông bởi Spalletti đang quá hạnh phúc với những gì ông đang có: một đội hình vô địch, một bản hợp đồng lâu dài với mức lương mà Milan khó lòng trả nổi và đặc biệt, chẳng bao giờ bị xoi mói hay chỉ trích nhỏ nhen như tại Italia. Còn Milan có gì cho ông?

Thứ ba là hậu vệ trái Domenico Criscito, một sự tiếc nuối khó quên của Milan. Đội bóng áo sọc đỏ-đen từng tiến rất gần đến vụ chiêu mộ ngôi sao của tuyển Italia này hơn một năm trước, khi mối quan hệ giữa họ và Genoa, đội sở hữu Criscito, là cực tốt. Nhưng chỉ vì ít tiền và ít cả nhiệt tình, họ để tuột Criscito vào tay Zenit, đội trả tới 15 triệu euro, và bây giờ nhìn anh chơi rất hay ở Nga trong lúc cánh trái của Milan là tử địa chưa có giải pháp gì cải thiện suốt vài năm gần đây.

Thứ tư, chắc chắn là một chiến thắng. Về khao khát, Milan rõ ràng không thua kém chút nào so với đội chủ nhà, nhưng thực lực, phong độ và cả lợi thế sân bãi đều đứng cả về phía Zenit. Đoàn quân của Spalletti đã vấp ngã bẽ bàng ở lượt ra quân khi thua sốc 0-3 trên sân Malaga và họ sẽ quyết tâm tới 200% để đánh bại Milan, đội được cho là sẽ dễ dàng chiếm ngôi đầu nhưng giờ đây phải đổ mồ hôi để giành một vé đi tiếp. Trong lịch sử, Milan mới chỉ có 2 lần thắng trên đất Nga, một lần cách đây 40 năm và lần gần nhất đã cách đây tròn 10 năm. Bất kể Allegri có nỗ lực thế nào, có thay đổi sơ đồ chiến thuật sang 4-2-3-1 thay cho 4-3-3 đã không hiệu quả ở trận hòa Parma, thì cơ hội để Milan làm được điều gì đó ở St Petersburg là quá ít.

Dự đoán: 2-1

Bách Việt


Đối đầu: Chưa từng gặp nhau.

Lực lượng:

Zenit vắng Danny, Witsel, Hubocan (chấn thương).

Milan vắng Pato, Flamini (chấn thương).

Đội hình dự kiến:

Zenit: Malafeev - Anyukov, B. Alves, Lombaerts, Criscito - Shirokov, Zyryanov, Denisov -Bystrov, Kerzhakov, Hulk

Milan: Abbiati - Abate, Bonera, Zapata, Antonini - De Jong, Montolivo - Emanuelson, Boateng, El Shaarawy - Pazzini



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm