Xúc động với bức thư Rafael gửi em song sinh Fabio sau khi chuyển tới Lyon

04/08/2015 21:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi chính thức chuyển đến Lyon thi đấu vào ngày hôm qua, hậu vệ Rafael da Silva đã gửi bức thư đầy chân thành đến người anh em song sinh Fabio, cầu thủ hiện đang chơi cho Cardiff City.

Dưới đây là toàn bộ nội dung bức thư của hậu vệ người Brazil:

Fabio thân mến,

Em đã đúng,

Đầu tiên là về Fast & Furious 7. Anh đã xem lại bộ phim đó và nó thực sự là lời tri ân mà Paul Walker đáng được nhận.

Nhưng em cũng đúng về những chuyện khác nữa: về United, Mr. Ferguson, tương lai… và tất cả. Anh đã có khoảng thời gian nghĩ về nó hồi năm ngoái và đây là lúc để thay đổi. Giống như những gì em nói.


Bộ đôi này rất được lòng HLV Alex Ferguson

Em có nhớ ngày bắt đầu? Anh rất nhớ, nó giống như ngày hôm qua vậy. Quay trở lại tập luyện từ cuộc điện thoại đó. Được thấy chất trẻ con trong con người Robin (van Perise), chúng ta đích thực là những đứa trẻ khi Mr. Ferguson xuất hiện. Anh không nghĩ mình sẽ gặp lại cảm giác thú vị đó lần nữa.

Những ngày đầu tiên thật tuyệt vời phải không? Khi bay đến đây thì những đêm không ngủ bắt đầu xuất hiện… đó thực sự là một chuyến phiêu lưu tuyệt vời. Mẹ luôn nói những cặp sinh đôi sẽ tạo ra may mắn, có cảm giác Chúa thực sự có “tình cảm” với chúng ta.


Anh đã suy nghĩ hàng tháng nay về những cơ hội của mình. Anh đoán một vài người sẽ nói rằng chúng ta thất bại tại Manchester, nói rằng chúng ta có thể phòng ngự tốt hơn và nên có thể trạng tốt hơn. Anh biết em luôn khắt khe với bản thân kể từ ngày rời CLB và mọi thứ dường như không có kết quả tốt như em mong muốn.

Nhưng anh nhìn nó với thái độ khác. Thành công không chỉ được đánh giá bằng những trận đấu, những bàn thắng mà còn được thể hiện qua cảm xúc lẫn những thứ khác nữa. Anh biết gần như lúc nào em cũng cười nhạo triết lý của anh nhưng lại chẳng hề quan tâm đến nó, có đúng không?


Fabio trong màu áo Cardiff City

Hãy nghĩ mà xem. Các fan hâm mộ chúng ta hơn cả trăm cầu thủ, những người mà thậm chí còn chơi nhiều trận hơn (cười). Anh sẽ luôn là đứa côn đồ nhỏ bé từng chiến đấu hết mình với Carlos Tevez và những cầu thủ ngu ngốc của Liverpool. Em thì sẽ luôn được coi là người giành Champions League và cả bàn thắng vào lưới Arsenal nữa. Mr. Ferguson từng nói chúng ta giống con trai ông ấy, vì Chúa… Chúng ta đã cảm thấy hơi ấm của máy sấy tóc chứ không phải là cái nóng cháy da cháy thịt.

Quan trọng nhất, chúng ta sẽ luôn có những sự hiểu biết mà chúng ta từng có. Anh biết giờ đây họ thích những hậu vệ mạnh mẽ, giống như một con quỷ vậy, Van Gaal đã nói rất rõ những gì ông ấy nghĩ. Tuy nhiên chúng ta đã được chơi theo cách của mình trong khoảng thời gian tại đây. Đó mới là điều đáng giá, phải không?


Mùa giải trước, Rafael đã không còn được tin dùng

Và em đã luôn ở bên cạnh anh để chia sẻ điều đó – cả những ngày tươi đẹp lẫn đen tối. Anh vẫn có thể nhìn thấy được nụ cười sảng khoái của em trong lần đầu xuất hiện tại Old Trafford. Thậm chí, việc được xem trận đấu trên khán đài đã là giấc mơ hồi chúng ta còn ở Brazil. Anh không bao giờ quên ngày đó.

Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với em tại Cardiff. Anh biết anh vẫn nợ em một lần ghé thăm đến đó.

Mãi mãi yêu em nhiều!

Rafael

P/s – em LÀM ƠN đừng có sử dụng tài khoản Xbox Live của anh nữa được không? Anh đã cảnh báo hàng trăm lần rồi.

Cặp song sinh Rafael và Fabio gia nhập Manchester United từ tháng 1/2007 từ CLB Fluminense (Brazil). Hiện tại, người em Fabio đang chơi cho Cardiff City tại giải hạng nhất Anh sau khi rời “Quỷ đỏ” năm tháng 1/2014.

Nguyễn Nam
Theo Daily Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm