Xúc động nụ hôn tặng vợ sau 1 thập kỷ...

10/09/2014 21:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Được phẫu thuât lỗ hổng trên khuôn măt bị một chứng ung thư quái ác hủy hoại, lần đầu tiên trong một thập kỷ, Donnie Fritts đã giành tặng được cho vợ anh một nụ hôn sau quãng thời gian tưởng như sẽ bị bệnh tật đánh gục.  

Với nỗi ám ảnh khuôn mặt giống như “quái vật”, Donnie Fritts, một thợ mộc 55 tuổi đến từ tiểu bang Georgia (Mỹ) mắc chứng ung thư biểu mô ameloblastic cực hiếm, đã không không dám bước chân ra khỏi nhà và từng ước rằng căn bệnh ấy sẽ giết được mình để anh không phải sống trong những ngày đen tối nhất cuộc đời.

Donnie Fritts thưởng phải sử dụng mũi và răng giả mỗi khi ra ngoài.

Có lẽ cả đời này Fritts sẽ không bao giờ quên được cái ngày mình đón nhận tin dữ từ bác sĩ trong năm 2003, khi phải lựa chọn giữa mạng sống của mình hoặc mất đi mũi, một phần miệng và 2 bên má. Vì tình yêu dành cho người vợ Sharon, Fritts đã quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật kéo dài 12 tiếng để loại bỏ ung thư biểu mô ameloblastic, cũng là loại bỏ một phần khuôn mặt mình. 

Suốt 10 năm sau cuộc phẫu thuật định mệnh, Fritts đã phải mang trên mình mũi, môi trên và răng giả vì lỗ thủng hớn ngự trị trên khuôn mặt anh. “Nó giống như một cơn ác mộng, trừ khi bạn không tỉnh dậy. Tôi phải nhai trong khi ngón tay vẫn phải đẩy thức ăn xuống hàm dưới. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Trẻ con thì hoảng sợ mỗi khi thấy tôi. Tôi giống như một con quái vật”.

Fritts bên vợ sau khi được tái tạo khuôn mặt.

Khi Sharonm kết hôn với Fritts vào năm 2000, cô không bao giờ có thể hình dung được rằng việc chồng mình bị đau răng liên tục lại có ảnh hưởng trầm trọng như vậy. Sau khi được vợ khuyến khích đến gặp nha sĩ, Fritts được chuẩn đoán bị nhiễm trùng xoang và được kê đơn thuốc điều trị. Tuy nhiên chiếc mũi của Fritts vẫn không ngừng hành hạ anh. Đến đầu năm 2003, Fritts vô cùng kinh hãi khi phát hiện mũi mình bị chảy mủ và máu. 

Fritts và Sharon đã tìm đường đến Atlanta và nhận được tin dữ rằng Fritts sẽ buộc phải loại bỏ một phần khuôn mặt mình để chống lại căn bệnh ung thư biểu mô ameloblastic. Sáu năm sau đó, Fritts phải trải qua 35 cuộc phẫu thuật khác để tái tạo khuôn mặt nhưng tất cả chỉ là một hy vọng không thành sự thật.

Fritts trao vợ nụ hôn đầu tiên sau 10 năm sống trong ác mộng. 

Gần như cảm thấy vô vọng nhưng năm 2011, Sharon vẫn tìm đến Tiến sĩ Robert Barron, người chuyên chỉnh hình cho các nhân viên CIA, để được tư vấn. Với sự giúp đỡ của bác sĩ phẫu thuật - Tiến sĩ Craig Dufresne và bác sĩ phẫu thuật răng miệng - Tiến sĩ David Ross, Fritts đã được cấy ghép titan, môi trên và răng mới.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau ca phẫu thuật, Fritts lại phải nhập viện vì da phản ứng với cấy ghép kim loại. Thậm chí, có một thời gian anh còn bị nhiễm trùng nặng và cận kề cái chết.

Sharonm bên chồng sau một ca phẫu thuật.

“Chụp X-quang khiến tôi sợ hãi. Thật kinh khủng. Nhưng giờ đây thì thật không thể tin được. Tôi và Sharon có thể đi ra ngoài ở nơi công cộng, lần đầu tiên trong 10 năm, mọi người không còn nhìn tôi và chỉ trỏ. Tôi có thể đưa cô ấy đi ăn tối và hẹn hò. Tôi không còn cảm thấy mình cần phải là một người sống ẩn dật”.

Dương Trần
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm