Xuân Tú chấn thương, Kaiserslautern vẫn chờ

10/11/2016 19:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nghiêm Xuân Tú sẽ tiếp tục lùi thời điểm thử việc ở FC Kaiserslautern thêm hai tuần nữa do hậu quả của chấn thương đầu gối hồi tháng 9.
Nghiêm Xuân Tú dính một chấn thương dây chằng đầu gối hôm 29/9 trong trận chung kết Cúp quốc gia giữa Hà Nội T&T với Than Quảng Ninh. Chấn thương này vừa khiến Xuân Tú lỡ mất lần đầu lên tuyển Việt Nam, vừa gây ảnh hưởng tới chuyến thử việc của anh ở đội hạng hai Đức FC Kaiserslautern.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, Xuân Tú cho biết FC Kaiserslautern đã đồng ý lùi thời gian thử việc của anh sang tháng 12. Trước đó, Xuân Tú dự định thử việc ở đội bóng Đức trong tháng 11 này. Anh thậm chí đã đặt vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Frankfurt (đi ngày 12/11, về ngày 30/11).

Với sự thay đổi này, Xuân Tú sẽ chỉ còn một cơ hội thử việc duy nhất ở Kaiserslautern bởi visa của anh sẽ hết hạn trong năm 2016 này. Thử việc vào dịp cuối năm, Xuân Tú cũng phải đối diện với thời tiết lạnh giá và khoảng nghỉ Giáng sinh ở giải vô địch quốc gia Đức.

Đây là lần thứ hai trong năm nay, Xuân Tú phải lùi lịch thử việc ở Kaiserslautern. Trước đó, anh cũng đổi lịch từ tháng 8 thành tháng 10 vì muốn cùng Than Quảng Ninh hoàn thành chiến dịch mùa giải 2016.
Nghiêm Xuân Tú thử việc tại Kaiserslautern trong 2 tuần

Nghiêm Xuân Tú thử việc tại Kaiserslautern trong 2 tuần

Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú của Than Quảng Ninh sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được thử việc ở Bundesliga 2 trong màu áo Kaiserslautern.


Nói về chuyến hành trình dang dở, Xuân Tú buồn bã: “Tôi thấy buồn và tiếc vì những dự định dang dở bởi một chấn thương không đáng có và không đúng thời điểm. Thời gian sang Đức thử việc đã cận kề nhưng tình hình chấn thương của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Mọi chuyện đến thời điểm này đều làm tôi cảm thấy tiếc nuối. Một lần nữa, tôi không thể lên đường với thể trạng không tốt.

Người ta có giục tôi đi và bảo tôi cứ qua thử xem sao. Qua được đó, họ sẽ bao tất. Chuyện đi chơi, đi du lịch bên đó cũng quá đơn giản. Nhưng tôi nghĩ rất nhiều rồi. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam, CLB, bản thân tôi và những người đồng hành.

Tôi muốn mình là cầu thủ Việt Nam mang 200 % năng lượng qua đó để thử sức và chứng minh khả năng của người Việt có thể làm được chứ không chỉ mang hình ảnh một thương binh qua đó đi du lịch. Làm thế thì lố bịch và buồn cười lắm.

Tôi luôn quan niệm một điều rằng phải chơi hết mình, lao động hăng say. Tôi sẽ chiến đấu vào một dịp gần nhất khi đã hoàn toàn bình phục. Tôi đã làm lại cuộc đời từ bóng đá thế nên sẽ không có chuyện tôi gục ngã. Tôi còn cả một con đường dài phải đi và tin rằng mình sẽ làm được”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm