Xứ Thanh chia tay ‘giấc mộng Nam Kha’

12/06/2018 05:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bắt đầu chính thức cầm quân từ vòng 7, Nuti Cafe V-League 2018, trận FLC Thanh Hóa đối đầu với Sài Gòn, những tưởng sau trận hòa 1-1 thì Đức Thắng đã bắt được bệnh đội bóng xứ Thanh, khi thắng chủ nhà Than Quảng Ninh (3-1). Nhưng liên tục những trận thua Hà Nội FC (3-4), HAGL (0-1) và mới đây Hải Phòng (0-2) cho thấy căn bệnh FLC Thanh Hóa trầm kha hơn người ta tưởng.

Không phải Huỳnh Đức, Hữu Thắng mà chính Đức Thắng mới là người được FLC Thanh Hóa mời về ngồi ghế nóng của bóng đá xứ Thanh. Đức Thắng đã thể hiện khả năng cầm quân ở sân Thống Nhất trong màu áo Sài Gòn FC nhưng về với xứ Thanh, mọi chuyện không đơn giản như cựu tuyển thủ quốc gia này mong muốn. Cầm một đội bóng toàn tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia nhưng đá 5 trận V-League, FLC Thanh Hóa dưới quyền Đức Thắng chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 3.

Mạnh tay trảm quân

Không ai ngạc nhiên về những lộn xộn trong phòng thay đồ của FLC Thanh Hóa, HLV Mihail xin từ chức và đã ra đi, đồng thời tố ngược các cầu thủ không hợp tác. Trước khi rời Việt Nam, HLV Mihail đã có 4 trận thắng, 1 trận hòa, 5 trận thua ở tất cả các mặt trận bao gồm vòng sơ loại AFC Champions League, AFC Cup và V-League, một thành tích không đến nỗi tồi.

Vấn đề, màn trình diễn của các cầu thủ lại quá thất vọng, họ đá vật vờ trên sân di chuyển như trên những đội chân mượn. FLC Thanh Hóa đã thể hiện một thái độ thi đấu mà những khán giả dễ tính nhất của xứ Thanh cũng khó lòng chấp nhận.

Chủ tịch FLC Thanh Hóa tiết lộ lý do chia tay 4 cầu thủ

Chủ tịch FLC Thanh Hóa tiết lộ lý do chia tay 4 cầu thủ

Để chuẩn bị cho giai đoạn mới của mùa giải 2018, FLC Thanh Hóa sẽ chia tay các cầu thủ Mai Tiến Thành, Lê Quốc Phương, Hoàng Văn Bình, Nguyễn Văn Bakel.

Ngay trước trận gặp Hải Phòng ở sân Lạch Tray, thông tin “trảm quân” bất ngờ được bung ra. Công thần nhập tịch, trung vệ Nguyễn van Bakel là một trong số 4 cầu thủ phải nói lời chia tay với FLC Thanh Hoá ngay sau giai đoạn lượt đi. Khác với 3 đồng đội Văn Bình, Tiến Thành và Quốc Phương, Nguyễn van Bakel được thanh lý hợp đồng ngay lập tức và trở thành cầu thủ tự do kể từ vòng đấu thứ 12.

Quyết định ấy được cho là mạnh tay, với mục đích là đưa ra thông điệp cho những cần thủ còn lại bởi lâu nay 4 cái tên trên đều không mấy khi được đưa ra sân thi đấu. Nhưng mọi thứ đang không diễn ra như tân HLV Đức Thắng mong muốn, trên sân Lạch Tray đều không chiều lòng người.

Vấn đề của FLC Thanh Hóa

Dù chưa tuyên bố nhưng rõ ràng V-League 2018 đã thất bại với đội bóng xứ Thanh. Cách biệt 19 điểm so với đội đầu bảng Hà Nội đã khiến FLC Thanh Hóa “tan giấc mộng Nam Kha” khi chưa hết lượt đi của mùa giải.

Thậm chí nhiều người cho rằng, đối với FLC Thanh Hóa bây giờ lọt vào top 5 cũng đã là thành công của Đức Thắng.Trong trận đấu với Hải Phòng, HLV Đức Thắng đã cất Lục Xuân Hưng, Vũ Minh Tuấn là những cầu thủ mà cựu cầu thủ Thể Công này thích dùng, cất tiền đạo nhỏ con Đình Tùng là cầu thủ đang có phong độ tốt.

 Hải Phòng 2-0 FLC Thanh Hóa: Đình Bảo và Fagan tỏa sáng, Hải Phòng giành trọn 3 điểm

Hải Phòng 2-0 FLC Thanh Hóa: Đình Bảo và Fagan tỏa sáng, Hải Phòng giành trọn 3 điểm

Hải Phòng đã giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước FLC Thanh Hóa. Hai bàn thắng của Hải Phòng được ghi bởi công của Đình Bảo và Fagan.

Phía bên kia, một đồng đội cũ của Đức Thắng là Trương Việt Hoàng cũng không có sự thay đổi đáng kể về lực lượng và lối đá nhưng Hải Phòng đã giành chiến thắng 2-0. Bóng được dồn cho Stevens, Fagan và Đình Bảo là cầu thủ “đánh lén” kiểu Đình Tùng. Thế là chủ nhà thắng.

FLC Thanh Hóa đã thất bại trong chiến lược “vung tiền lấy Cúp” bằng cách mua rất nhiều cầu thủ thành danh tứ xứ về. Cầu thủ xứ người, HLV cũng…xứ người, bản sắc địa phương trong đội hình FLC Thanh Hóa trở nên nhạt nhòa.

Không phải các HLV đến với xứ Thanh kém chuyên môn, có điều họ không tài nào nắm bắt hết được đội tình đội bóng. Những quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” trong nội bộ BHL, cầu thủ khiến cho FLC Thanh Hóa đội khi tưởng chừng như đã sờ được vào Cúp, lại bị tuột ra khỏi tầm tay.

Đã đến lúc quên đi Cúp vàng, quên đi kiểu “ăn xổi” bằng cách xây dựng hệ thống, chấp nhận mất một vài năm để có nền móng vững chắc. B.Bình Dương đã từng đi theo kiểu FLC Thanh Hóa, rốt cuộc ngay cả cầm được Cúp vô địch nhưng không làm ai hoan hỉ. FLC Thanh Hóa không thiếu tiền và khát vọng, cái họ cần là thời gian và cách làm phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm