Công lý cho Di Maria, người 'hay hơn cả Messi'

04/09/2014 11:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn xuất sắc của Angel Di Maria trước tuyển Đức sẽ là dấu mốc cho cuộc sống mới của tiền vệ người Argentina.

Anh là người mà khi thiếu đi, họ mới nhớ. Khi có anh, họ không trân trọng. Thời điểm Carlo Ancelotti nói trong phòng họp báo sau trận thua 0-1 của Real Madrid trước Atletico Madrid tại lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha, về quyết định loại Di Maria khỏi đội hình rằng: “Thuần lý do kĩ thuật. Chúng tôi không cần cậu ta”, các nhà báo trong phòng họp đã cố nhịn cười.

Họ thừa biết, Madrid rất cần Di Maria. Ancelotti lại càng cần anh, như ông đã chia sẻ mùa trước đó, rằng cầu thủ người Argentina “làm việc tuyệt vời”. Nhưng ông không thể dùng anh. Lý do chuyên môn chỉ là sự bao biện, khi Di Maria đã đòi ra đi, các cuộc đàm phán đang diễn ra, và Carletto buộc phải chia tay người học trò ông cần nhất.


Màn trình diễn của Di Maria trước Đức.

Xem Di Maria tỏa sáng trước tuyển Đức, trong ngày vắng Messi, bằng 3 quả tạt chuẩn xác từ cái chân trái và 1 pha solo ghi bàn, tân HLV Tata Martino bảo: “Tôi không ngạc nhiên”.

Một vài người vẫn đánh giá cao anh. Rất cao là đằng khác. Họ không bị giá trị thương mại của anh làm lóa mắt như Perez, và rất yêu cái chân trái dị biệt của anh. Cái chân ấy, Mourinho bảo: “Của một cầu thủ Rosario điển hình”. Rosario, quê của Messi. Huyền thoại Diego Maradona, ngay từ đầu đã là một fan bự của Di Maria: “Nếu là 1 đấu 1, nó là thiên hạ vô địch. Nếu cho nó đấu tay đôi 10 lần, nó sẽ thắng 8. Thằng bé quá tuyệt vời”.

Có một lần, khi Cristiano Ronaldo ghi 4 bàn thắng hạ Racing Santander ở La Liga, với 2 đường kiến tạo của Angel Di Maria, Jose Mourinho đã chạy ra ôm Di Maria, trong khi Ronaldo đang ăn mừng đằng xa. Công lý cho Di Maria chỉ có vậy. Những chiếc ôm khuất sau camera trên sân vận động.

“Hay hơn cả Messi”

Sự thật là Real Madrid đã yêu cầu gia hạn hợp đồng với Di Maria, nhưng anh từ chối, bất chấp lương không tệ và lại được dự Champions League. Ly nước đã tràn. Di Maria không thể chịu nổi nữa khi hai năm liên tiếp, người ta mang Bale, rồi James Rodriguez về lấp vào vị trí của anh. Anh cảm thấy không được thừa nhận. Và anh có lý.


Di Maria chuyền cho Aguero ghi bàn.

Di Maria là ai? Người ghi 36 bàn, thực hiện 72 đường kiến tạo trong 190 trận cho Real Madrid. Cầu thủ hay nhất chung kết Champions League 2014, người đã đi bóng rồi dứt điểm bật ra, tạo nên bàn thắng của Gareth Bale ở chung kết. Người ghi bàn ở chung kết cúp Nhà Vua trước Barcelona mùa giải trước. Người kiến tạo một bàn ở chung kết cúp nhà Vua năm 2011. Người đã đi bóng lắt léo khiến Carles Puyol ngã dúi dụi, trong pha bóng tạo nên bàn thắng của Ronaldo ở một trận El Clasico. Cầu thủ đã chơi rất ấn tượng ở World Cup vừa qua, “bạn thân” duy nhất của Messi trên đội tuyển. Và vắng anh, Argentina thua chung kết.

Mùa giải trước, không cầu thủ nào ở Tây Ban Nha kiến tạo thành bàn nhiều hơn Di Maria, với 22 trên mọi đấu trường. Trong 4 mùa giải gần nhất ở Liga, chỉ Messi kiến tạo nhiều hơn Di Maria. Messi 57, Di Maria 49 và Oezil 47. Hai năm liên tiếp, Real Madrid bán đi 2 chân kiến tạo hay nhất của họ, và đó là lý do như Di Maria tiết lộ, Cristiano Ronaldo đã nài nỉ anh ở lại thêm 1 mùa giải nữa.



Di Maria đã chơi rất hay trước Đức.

“Di Maria bây giờ hay hơn cả Messi” – huyền thoại bóng đá Argentina, Cesar Luis Menotti nói tuần này. Chẳng biết có đúng vậy hay không, nhưng Di Maria là cầu thủ mọi HLV đều muốn có. Anh có thể tấn công, ghi bàn, kiến tạo, thậm chí phòng ngự - bài học mà Jose Mourinho đã dạy anh. Anh không phải là một “nhà độc tài” như Ronaldo trên sân bóng, mà luôn giúp người khác chơi bóng hay hơn. 59,7 triệu bảng mà Man United bỏ ra đưa Di Maria trở thành cầu thủ đắt nhất lịch sử bóng đá Anh. Anh xứng đáng với điều ấy, như một sự tôn vinh sau những năm tháng làm nền ở dải ngân hà. Vụ chuyển nhượng đến Man United sẽ giúp Di Maria đi đến một cuộc sống mới, của một nhân vật chính.

Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm