Đêm BK 5 Vietnam’s Got Talent: Nhóm acapella Mộc gây "choáng"

01/04/2012 22:26 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(TT&VH Online) - "Đây mới là acapella", nhạc sĩ Huy Tuấn đã nói như vậy sau khi nhóm Mộc Ivoice trình diễn xong tiết mục của mình tại đêm Bán kết thứ 5 của chương trình Vietnam’s Got Talent diễn ra tối nay (1/4).

Mở màn Mộc đã khiến nhiều người (trong đó giám khảo Thuý Hạnh) lo ngại vì chọn hai ca khúc khó là TaxiXích lô nhưng họ đã xử lý ca khúc hết sức thông minh và chuyên nghiệp. Ít ai nghĩ một nhóm ca học đường có thể làm được như vậy. Giám khảo Thành Lộc đã khen Mộc "vượt ra khỏi không gian học đường" và "nếu không vào được chung kết là một sự đáng tiếc". Còn nhạc sĩ Huy Tuấn không chỉ khen giọng hát, cách hoà bè mà còn khen cách di chuyển, trình diễn của Mộc. Điều thú vị nhất trong tiết mục của Mộc là khán giả không biết mình sẽ được đưa đến đâu. Mộc hoàn toàn dẫn dắt khán giả bằng những hợp âm kì lạ do họ tạo nên. Tiết mục càng về cuối càng dồn dập, kịch tính và kết thúc hoàn hảo.

Xem tiết mục của Mộc trong đêm bán kết tối nay 1/4
"Nghe các bạn hát tôi có cảm giác lúc được đưa lên đường cao tốc bằng taxi, lúc tĩnh lại khi được chở bằng xích lô. Kịch tính của tiết mục được sắp xếp và tính toán rất chuyên nghiệp. Nếu ai muốn thắng trong cuộc thi này thì phải vượt qua các bạn" - nhạc sĩ Huy Tuấn đã không ngần ngại khen Mộc như vậy.

Đối thủ của Mộc trong đêm bán kết tối nay còn có fan của Lady Gaga, cậu bé Nguyễn Lê Nguyên - người sinh ra để đứng trên sân khấu và anh chàng Armonica Hải Đăng. So với Hải Đăng, Nguyễn Lê Nguyên nhỉnh hơn vì cậu trình diễn với toàn bộ nội lực. Cậu bé này đã rất khôn ngoan khi chọn ca khúc Đừng ngồi yên trong bóng tối phù hợp với độ tuổi và phong cách sôi động của bản thân. Mặt khác việc chọn bài hát tiếng Việt còn góp phần khẳng định khả năng đa dạng hát cả tiếng Việt, tiếng Anh của Nguyên, mà không phải thí sinh nào tham dự cuộc thi này cũng có được.

Phần trình diễn của cậu bé Nguyễn Lê Nguyên
Màn trình diễn vừa hát vừa thổi Armonica của chàng trai Hải Đăng khá hấp dẫn và ấn tượng, nhưng thành công này có lẽ phải chia nửa cho người dàn dựng tiết mục.

So với hai đối thủ trên, chàng trai Opera Đinh Thiện Nhân có vẻ lép vế dù trình bày khá tự tin ca khúc rất khó Time To Say Good Bye. Có thể Đinh Thiện Nhân đã ít nhiều gây ấn tượng với khán giả nhưng lại không vượt qua được sự "khó tính" của giám khảo Huy Tuấn. Nhạc sĩ này đánh giá giọng hát của Đinh Thiện Nhân "chưa thực sự là opera... âm thanh vẫn còn bị ứ đọng ở đâu đó trong cổ họng".

Trong đêm diễn tối nay ở phần nhảy múa, cặp Đăng Quân - Trần Bảo Ngọc đã trình diễn xuất sắc tiết mục múa dân gian. Ít ai ngờ hai cô cậu bé dance sport này có thể thực hiện những động tác múa dân gian khó một cách thành thục và giàu cảm xúc đến vậy. Cặp Song Linh - Gia Linh cũng có một tiết mục nhảy hiện đại khá hấp dẫn, tuy nhiên cái kết chưa thực sự trọn vẹn.

Nhóm Nghị lực, nhóm của những chàng trai cô gái không có khả năng nghe và nói dù để lại nhiều ấn tượng đẹp cho ban giám khảo, nhưng công bằng mà nói tiết mục của họ chưa thực sự thuyết phục được khán giả.

Linh Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm