Mirko Valdifiori: 'Pirlo tỉnh lẻ' nhưng hâm mộ Juan Veron

27/03/2015 12:06 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển Italy cầu thủ 28 tuổi của đội Empoli Mirko Valdifiori gây chú ý của dư luận.

Khi Mirko Valdifiori còn nhỏ, cậu không tuyên bố lòng trung thành với bất cứ đội bóng nào. Bố Nevio và chị gái Giulia là CĐV của Juventus. Mẹ Angela có gốc gác ở Empoli, CLB mà Valdifiori hiện đầu quân. Thuở nhỏ, người hùng của Valdifiori là cầu thủ cạo trọc đầu đến từ La Plata, được biết đến với tên thân mật La Brujita (Phù thủ nhỏ): Juan Sebastian Veron.

Pirlo từ làng ra phố

“Tôi mua tất cả những mẫu áo đấu của CLB mà anh ấy từng đầu quân: Của Sampdoria, của Parma, Lazio, của Manchester United và Argentina”, Valdifiori mỉm cười. “Anh ấy thường phát minh ra thứ gì đó từ hư không. Seba ghi bàn từ cự ly 40 yards”.

Cậu nhóc quê Russi có thể xé đôi hàng thủ đối phương như thần tượng nhưng không ghi bàn, và rồi sau đó cũng không la hét nhiều như Veron. Trong một sự nghiệp đã kéo dài 1 thập kỉ, Valdifiori, không để râu quai nón, không cạo trọc và nom khá hiền lành, mới ghi 4 bàn. Anh tập trung rèn giũa kĩ năng điều tiết bóng, ở vị trí tiền vệ trung tâm, phác họa mình ở một vai trò khác.

“Andrea Pirlo khiến những thứ phức tạp trở nên đơn giản”, Valdifiori nhấn mạnh. “Bạn sẽ tự hỏi: Liệu anh ấy có thể đưa bóng đến mọi nơi trên trái đất này hay không? Anh ấy chuyền và rồi trong chốc lát, một đồng đội xuất hiện ở chính chỗ đó…” Pirlo là niềm cảm hứng của Valdifiori. Anh học nhiều thứ từ tiền bối. “Tôi nhớ 2010, khi xem một trận giao hữu giữa đội bóng của thị trấn Russi quê tôi với đội tuyển quốc gia, Pirlo khiến tôi há hốc mồm”.

Valdifiori thực hiện những gì mà regista như Pirlo đã làm. “Nhiều lần, tôi thực hiện những việc sở trường của anh ấy: nhận bóng từ hàng thủ rồi sau đó, cố gắng chuyển hướng lên trên cho tiền đạo mà không cần nhìn”.

Màn trình diễn mùa này khiến Valdifiori được xem là Pirlo “tỉnh lẻ” mới của Serie A, thay vai trò mà Francesco Lodi đã làm các năm trước tại Catania. “Tôi tự nhủ, mình quá kém để được so với anh ấy, một huyền thoại ở vị trí regista. Đó là ưu ái lớn”, Valdifiori nói với Gazzetta dello Sport. “Và một giấc mơ”.

Cao thủ bóng chết

Các thống kê không tâng bốc. Valdifiori dẫn đầu Serie A về tỉ lệ chuyền bóng chính xác. Anh chuyền chuẩn 79,2% số đường mỗi trận, tốt hơn Pirlo (75,9). Anh thực hiện trung bình 2,4 đường chuyền quan trọng mỗi trận và HLV huyền thoại Vujadin Boskov từng một lần nhận xét rằng: Valdifiori nhìn thấy một con đường cao tốc, trong khi những “người trần mắt thịt” chỉ thấy một lối mòn.

“Nhiều pha bóng phải qua chân tôi”, Valdifiori nói. “tôi thích được là trung tâm như vậy: đặt các đồng đội vào những cơ hội trước khung thành”. Anh kiến tạo 5 đường mùa này, bằng Francesto Totti và Miralem Pjanic của Roma, và ngang thông số của Felipe Anderson đội Lazio. Với một đội chỉ ghi 27 bàn trong mùa giải này như Empoli, những đóng góp của Valdifiori rất đáng kể. Anh góp công trực tiếp vào 20% số bàn của Empoli và phần nhiều trong số đó từ các quả phạt trực tiếp.

Valdifiori không phải một chân sút phạt thích dứt điểm đưa quả bóng đi vòng cung qua hàng rào rồi găm vào góc chết. Anh xử lý các pha bóng chết thông minh đến mức, HLV Maurizio Sarri có cả một chiến lược khai thác tình huống cố định nhờ Valdifiori.

Ông có cuốn sổ ghi chép 33 mẫu sút phạt bóng chết thường dùng. “Chúng tôi rất quan tâm đến các pha sút phạt cố định. Chúng tôi tìm kiếm giải pháp mới dựa trên cách đối phương phòng thủ. Chúng tôi phải tìm cách tồn tại”, Valdifiori mỉm cười. 37% số bàn thắng của Empoli tại Serie A mùa này, đến từ bóng chết.

Gia Hưng (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm