Xây chắc ngôi đầu La Liga, Real Madrid đang sẵn sàng chinh phục Man City ngay tại Etihad

16/04/2024 06:00 GMT+7 | Champions League

Với rất nhiều điểm đã giành được (78 điểm) và hành lang an toàn được thiết lập với Barcelona (8 điểm), Real Madrid đã tiết kiệm được rất nhiều sức lực để dành cho lần tái đấu với Man City ở Champions League.


Cả Pep Guardiola và Carlo Ancelotti đều nghĩ về nhau vào cuối tuần qua. Nếu Luton là một đối thủ thoải mái để cho phép chiến lược gia người Santpedor cho Rodri, Bernardo Silva và Foden nghỉ ngơi, thì Carletto cũng không muốn Toni Kroos, Vinicius hay Rodrygo phải lãng phí năng lượng trước Mallorca.

Kiềm chế như Real Madrid

Sự luân chuyển nhân sự của Ancelotti đã được đền đáp xứng đáng vì màn trình diễn chói sáng của tiền vệ người Pháp và Luka Modric. Bởi vì luôn có một ranh giới mong manh giữa việc để các cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi hợp lý và việc thư thái quá mức sẽ ảnh hưởng đến họ cho cuộc đối đầu trọng đại với Man City.

Nhưng đối với một chiến lược gia rất giỏi trong việc giữ cân bằng như Ancelotti, điều mà ông cảm thấy tiếc nuối nhất ở trận thắng Mallorca chỉ là Tchouameni sẽ không thể thi đấu ở Etihad vì án treo giò, sau khi anh đã chơi với đẳng cấp cao nhất.

Bàn thắng duy nhất của Tchouameni, trong một trận đấu có nhiều cơ hội ở hiệp hai, đã gần như quyết định chức vô địch của Dải thiên hà. Họ tạo ra một cục diện không thể đảo chiều đối với Barcelona ở La Liga, ngay cả khi nhà đương kim vô địch có giành chiến thắng trong trận Kinh điển cuối tuần này, thì nó cũng không phải là đòn bẩy để tạo ra cuộc lội ngược dòng.

Man City, Real đang tới đây! - Ảnh 2.

Real Madrid đã chạm một tay vào chức vô địch La Liga nhưng vẫn còn ở rất xa Champions League

Real Madrid đã tạo ra một bối cảnh thích hợp tại xứ đấu bò để tập trung để mắt đến Man City. Họ nắm chắc trong tay danh hiệu thứ 35 trong lịch sử và chắc chắn sẽ khiến đại diện nước Anh phải e ngại vì sự chuyên nghiệp của mình. Bởi vì bất chấp sự khiêu khích từ Mallorca, với 18 lần phạm lỗi, các ngôi sao của HLV Ancelotti không thể hiện sự kích động nào. Ngay cả đối với Vinicius, nạn nhân của các cổ động viên Mallorca ở mùa giải trước cũng thể hiện sự kiềm chế tối đá trước tiếng huýt sáo từ trên khán đài.

Đó là một điều rất đáng suy ngẫm và hiển nhiên là Pep Guardiola sẽ lưu tâm đến những chi tiết có khả năng sẽ quyết định đến kịch bản trận đấu tại Etihad trong 72 giờ tới đây: Dải thiên hà không thể hiện bất kì sự căng thẳng nào trước lần tái đấu giữa hai đội, bất kể việc Man City đã hủy diệt Luton Town 5-1 trên sân nhà.

Đội bóng của chiến lược gia người Italy biết được phần việc của mình là giữ được sự tỉnh táo trước "chiến thư" được gửi đi từ nước Anh. Không có bất kì sự sợ hãi nào được bộc lộ ở đây, và Real Madrid sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó.

Chỉnh lại thước ngắm

Không dễ tưởng tượng việc Real Madrid sẽ sa lầy ở Son Moix, nhưng mọi thứ sẽ khó khăn hơn ở Etihad, chắc chắn là như vậy. Nhưng vấn đề không phải là Real Madrid đã đánh bại một đối thủ yếu với tỉ số sít sao với đội hình phụ và Man City đè bẹp một đội bóng cửa dưới tương tự với một kết quả rực rỡ.

Mà nó là mức độ cạnh tranh của tập thể để phù hợp với thực tế ở đấu trường châu Âu. Điều đã không được thể hiện trong hiệp đấu đầu tiên trước Mallorca, khi sự kiên nhẫn và tính quyết đoán của đội chủ nhà đã vượt qua thái độ bóng đá của Dải thiên hà.

Xây chắc ngôi đầu La Liga, Real Madrid đang sẵn sàng chinh phục Man City ngay tại Etihad - Ảnh 3.

Reaol Madrid đã sẵn sàng tấn công Etihad

Đội bóng của HLV Aguirre có vẻ như đã đưa các ngôi sao của Carletto tới thời điểm mà họ có thể làm được điều gì đó khác biệt, vì sự mất tập trung của Dải thiên hà và bởi vì họ đã không chơi bóng xuất sắc như mong đợi. Điều này dẫn đến một sự lo ngại có cơ sở, nếu tự tin quá mức khi đối mặt với Man City sẽ trở thành một cái bẫy tâm lý đối với Real Madrid. Có khả năng, họ sẽ không chơi đủ hay trước nhà vô địch nước Anh, sau khi đã hoang phí hàng loạt những cơ hội trong trận đấu tại Son Moix.

Chỉ thực hiện được 12 cú sút, trong đó có đến 9 lần sút trúng đích và chỉ ghi được một bàn thắng là điều gì đó bất thường với những ngôi sao của Ancelotti. Nó sẽ được so sánh với 27 cú sút của Man City, 13 trong số đó đi trúng mục tiêu và nhà vô địch nước Anh ghi được 5 bàn thắng.

Với cùng một công thức để giành chiến thắng tại giải đấu quốc nội, dường như lại có một sự khác biệt lớn giữa hai đội bóng này. Nhưng nếu so sánh là khập khiễng thì thày trò Pep Guardiola cần cảnh giác, vì có thể Real Madrid đích thực sẽ xuất hiện ở Etihad.

Video nhận định dự đoán Man City vs Real Madrid

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm