Gặp những tình nguyện viên trên đường ông Công, ông Táo về trời

23/01/2014 11:00 GMT+7 | Chuyện tử tế

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tín ngưỡng cổ truyền của người Việt thì ngày 23 tháng Chạp Âm lịch hàng năm là Tết ông Công, ông Táo, những người chuyên ghi chép mọi việc dưới trần gian để báo cáo với Ngọc Hoàng vào dịp cuối năm.

Lễ cúng ông Công, ông Táo, ngoài hương, nến, hoa quả, vàng mã, còn có mũ cho 2 ông và 1 bà cùng cá chép để đưa các Táo vượt Vũ môn lên Thiên đình gặp Ngọc Hoàng. Vì vậy, cứ đến dịp này hàng năm, phố phường khắp nơi lại tràn ngập cảnh mua sắm đồ lễ cúng ông Công, ông Táo để đánh dấu một năm cũ đã qua, xuân mới lại về.

Do sự tiện dụng, cá chép thường được người dân đựng trong túi nilon, vì vậy, khi thả cá chép làm phương tiện để ông Công, ông Táo "về trời", người dân thường tiện tay "thả" luôn túi nilon.

Năm nay, trên đường thiên lý về trời của ông Công, ông Táo tại Hà Nội, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những tình nguyện viên. Họ là những thanh niên trẻ, tự nguyện làm công việc bảo vệ môi trường, giữ cho con đường của Táo quân được sạch sẽ, không bị ô nhiễm bởi thứ rác đời, và thiếu ý thức của một số ít người.

Cao Mạnh Tuấn


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm