Đã tìm thấy thi thể bé trai bị nước cuốn trôi tại Bình Dương

09/09/2014 07:49 GMT+7 | Thế giới

Lúc 0 giờ ngày 9/9, sau nỗ lực chặn dòng bơm nước cống thoát nước để tìm kiếm, thi thể bé trai La Văn Tỷ (9 tuổi, tạm trú tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) bị nước mưa cuốn trôi, đã được tìm thấy ở vị trí nằm cuối đường cống thoát nước.

Vị trí bé Tỷ được phát hiện trong đường cống nằm cách xa vị trí bị nước cuốn trôi khoảng hơn 500m. Như vậy, sau những nỗ lực với nhiều biện pháp như dùng các bao tải cát, ván ép chặn dòng hút bớt nước trong cống, cử hàng chục người nhái (thợ lặn) tiến sâu vào bên trong đường cống thoát nước... công việc đã mang lại kết quả. Khi đến khu vực cuối đường cống gần vị trí tiếp nối với công trình thoát nước Chòm Sao – Suối Đờn đang thi công, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể bé trai mất tích do nước mưa cuốn trôi từ hôm 6/9 đang mắc kẹt tại đây.

Thượng tá Vũ Thanh Tâm, Trưởng phòng nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ- cứu nạn (thuộc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương) cho biết, suốt 3 ngày qua, cuộc tìm kiếm bé Tỷ mất tích dưới cống nước gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân do đường cống bị ngập nước khá sâu, gặp trời mưa liên tục, nhiều chỗ bị rác bịt kín lối thoát, trong khi cống bốc lên khí độc, thiếu ôxy khiến công tác tiếp cận vị trí cháu bé bị mất tích gặp rất nhiều trở ngại.

Sau khi bơm rút nước cạn, đội thợ lặn được trang bị bình ôxy và đeo mặt nạ dưỡng khí mới có điều kiện tiếp cận sâu tìm kiếm bên trong lòng cống với chiều dài hơn 500 mét mới tìm thấy thi thể cháu bé do nước cuốn trôi mắc kẹt ở phía cuối cống.

Bé La Văn Tỷ (9 tuổi) đã được tìm thấy thi thể sáng 9/9. Ảnh: Người Lao động

Trước đó, cuộc tìm kiếm đã được hàng trăm người dân đã hỗ trợ, phối hợp với các ngành chức năng ra sức chặn dòng, bơm nước để tìm cháu bé. Tất cả mọi người đều đã chạy đua với thời gian để tìm bé trai mất tích dưới cống.

Trong một diễn biến khác, theo một số người dân sống ở khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao phản ánh, trận mưa lớn vào ngày 6/9 gây ngập nặng, lượng nước từ các đường cống thoát nước đổ về khu vực này quá mạnh đã phun trào đẩy văng một số nắp cống tại khu vực bé trai mất tích.

Trước việc phản ánh này của người dân, trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bình Dương, ông Đặng Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND thị xã Thuận An cho rằng: Cống nước 22-12 tại khu phố Hào Lân 2, phường Thuận Giao được kết nối thông ra công trình thóat nước cả khu vực Chòm Sao - Suối Đờn để thoát nước. Dự án Chòm Sao – Suối Đờn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai thi công, nhưng do thi công trình còn chậm nên chưa thể kết nối thông với hệ thống thoát nước ở khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao.

Ông Ba khẳng định trên toàn tuyến đường phường Thuận Giao đều có các nắp cống thoát nước. Tuy nhiên sau cơn mưa lớn hôm 6/9 bị áp lực nước quá lớn làm bật tung các nắp cống. “Hiện tượng lần đầu tiên xảy ra. Sau sự cố trên, thị xã sẽ tiến hành rà soát khắc phục các nấp cống chưa được an toàn trên tuyến đường này" – ông Ba cho biết.

Như tin đã đưa, sau trận mưa lớn chiều ngày 6/9 tại Bình Dương, hai bé 7 tuổi và 9 tuổi bị nước cuốn trôi xuống cống mất tích, đuối nước. Hai nạn nhân được xác định gồm: Bé trai La Văn Tỷ (9 tuổi, quê An Giang, tạm trú tại khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương). Tỷ là con của chị Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1981, làm công nhân) và anh La Thái Vũ ( sinh năm 1978, phụ hồ), cùng quê An Giang đang sống tại một khu trọ.

Còn bé thứ hai là Lê Văn Mạnh (7 tuổi, ngụ tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) khi bước xuống từ một chiếc xe buýt đưa rước học sinh thì bị nước cuốn trôi xuống hố ga dẫn đến đuối nước. Thi thể bé trai này cũng đã được tìm thấy.

Dương Chí Tưởng - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm