Ghi chép: 'Quyền lực thứ tư' ở World Cup

22/06/2014 12:40 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 21-6 chúng tôi có ý tưởng một phóng sự truyền hình về các phóng viên tác nghiệp tại World Cup 2014. Hơn 5.000 nhà báo là hơn 5.000 câu chuyện thú vị khác nhau.

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ anh chàng phóng viên tên Roberto Junior. Tôi gặp anh ở bên ngoài sân Maracana. Junior năm nay 26 tuổi, là phóng viên kiêm quay phim của 1 kênh truyền hình địa phương tại Rio. Anh hoạt động độc lập, tự quay phim, tự phỏng vấn một mình. Đây là kì World Cup đầu tiên anh được góp mặt. “Được tham gia đưa tin về các kì World Cup là ước mơ từ khi còn nhỏ của tôi. Rất tiếc, tôi không có nhiều cơ hội”.

Có người mới lần đầu tiên dự World Cup, nhưng có người đã rất quen thuộc với giải đấu này. Ông Lerman Sy, một phóng viên Nam Phi năm nay 76 tuổi, là một trong những phóng viên lớn tuổi nhất tại Brazil lần này. Ông dự World Cup từ năm 1974 tại Tây Đức, và đây đã là kì World Cup thứ 10 của ông. “Đây là giải đấu có nhiều vấn đề xảy ra nhất tôi từng tham dự, nhưng hiện tại tôi thấy mọi thứ khá ổn. Bản thân tôi chưa bao giờ thấy mình già, và có thể 4 năm tới tôi sẽ lại đi tiếp.”

Với nam giới, việc tác nghiệp đã khó khăn, với các phóng viên nữ, gánh nặng của họ còn lớn hơn nhiều. Tuy nhiên với các nhà báo nữ giới của phương Tây, họ không thấy nhiều khác biệt. Tôi bắt gặp nhiều phóng viên ảnh, thậm chí cả quay phim là nữ giới. Mỗi người lỉnh kỉnh máy móc, mang theo mình 20-40kg thiết bị. Chị Kaya Canan, một phóng viên Thổ Nhĩ Kì cho biết: “Tôi thấy mình chẳng khác gì các phóng viên nam giới. Ở đất nước chúng tôi việc phụ nữ làm báo là chuyện bình thường. Tại Brazil lần này tôi có nghe khá nhiều về sự nguy hiểm trên đường phố. Nhưng tôi nghĩ bất cứ phóng viên nào, dù nam hay nữ cũng sẽ phải lao vào những chỗ nguy hiểm ấy để mang thông tin lại cho công chúng”.

Đây có thể là một trong những kì World Cup nguy hiểm nhất với các nhà báo. Đến lúc này đã có 17 phóng viên bị thương trong khi đưa tin về các cuộc tấn công, biểu tình ở World Cup. Tính tổng cộng đến lúc này đã có 170 vụ tấn công liên quan đến các phóng viên. Ngày 18/6 vừa qua, gần 100 tên hooligan Chile đã phá hàng rào an ninh, lao vào trung tâm họp báo. Chỉ sau ít giây hoảng hồn, hàng trăm phóng viên đã lao vào nơi nguy hiểm để chụp ảnh, ghi hình. Tôi cũng ôm máy quay lao vào đám đông hỗn loạn ấy. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy sự nguy hiểm trong cái nghề phóng viên thể thao vốn tưởng rất an toàn.

World Cup không chỉ có hơn 5.000 giờ tường thuật trực tiếp bóng đá, còn có hàng nghìn câu chuyện khác xoay quanh nó, hàng vạn giờ phóng sự và hàng triệu bức ảnh gửi đi trên toàn thế giới từ đây.

Vũ Tú
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm