World Cup trên sân nhà: Luận anh hùng

09/12/2022 05:59 GMT+7 | World Cup 2022

Sau 56 trận đấu, World Cup 2022 đã chào đón 8 ĐTQG ưu tú nhất vào chơi những trận tứ kết. Chúng ta cùng nhận diện lại sức mạnh cũng như dự cảm về buổi "luận anh hùng" của họ bắt đầu từ đêm nay.

Trước giờ bóng lăn vòng tứ kết, chuyên gia Đoàn Minh Xương đã có những "phác thảo" của mình về "bữa tiệc" thịnh soạn đang chờ đón người hâm mộ làng túc cầu thế giới: "Các cặp đấu tứ kết đã được xác định với những cuộc so tài hứa hẹn giàu cảm xúc giữa các trường phái bóng đá khác nhau.

2 cặp đấu đầy duyên nợ, rất đáng chờ đợi tứ kết hẳn nhiên sẽ là Argentina - Hà Lan, Anh - Pháp. Với Argentina, họ sẽ chiến đấu cho lần cuối của thiên tài Messi. Với Pháp và Anh, ai thua cũng sẽ để lại sự tiếc nuối bởi 2 đội năm nay chơi hay quá.

Đội tuyển Pháp sẽ quyết tâm bảo vệ chức vô địch, còn người Anh khao khát tìm lại hào quang xưa đã đi vào dĩ vãng quá xa. Đó thật sự là những buổi "hẹn hò" đúng nghĩa "kinh điển" mà không phải lúc nào chúng ta cũng được chiêm ngưỡng. Thật sự hạnh phúc cho người xem".

Chờ vũ điệu Samba nồng cháy

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng hẳn nhiên trận đấu giữa Croatia và Brazil được xem như chênh lệch nhất trong 4 cặp đấu tứ kết, nhưng đừng vì thế mà xem thường Croatia: "Lúc này, những vũ công Samba đang bay cao. Hình như họ đá theo kiểu "ẩn mình" ở vòng bảng rồi sau đó sẽ bùng nổ.

Không mấy ai nghĩ họ thắng tưng bừng Hàn Quốc đến thế nếu nhìn lại 3 trận vòng bảng. Màn trình diễn của Brazil trong hiệp 1 trận gặp Hàn Quốc tại vòng 16 đội mang đến cho người hâm mộ nhiều hoài niệm về một Selecao hùng mạnh, hoa mỹ, đầy quyến rũ trước đây.

Không còn Gabriel Jesus vì chấn thương nhưng mặt trận tấn công của Brazil vẫn có đầy đủ những con người tốt nhất. Neymar đã trở lại và đã ghi bàn, đó cũng là một cú hích lớn về cả chuyên môn lẫn tinh thần với Brazil.

Tuy vậy, cũng có thể thấy Brazil chưa phải đối đầu với những đối thủ quá mạnh ở 4 trận đã qua, ngoại trừ trận gặp Thụy Sĩ có đôi chút khó khăn. Vì thế, sức mạnh của Brazil đến đâu cần được kiểm chứng.

Croatia sẽ là liều thuốc thử đủ mạnh để chúng ta "soi" Brazil dưới kính hiển vi. "Chiến binh" già  Luka Modric cùng các đồng đội vẫn có cách để tạo ra khó khăn cho Selecao thời điểm này.

Không còn lối đá tưng bừng, đá như lốc cuốn 4 năm trước nhưng Croatia vẫn đầy kinh nghiệm, sự già dặn trong lối chơi. Lối đá của Croatia bây giờ đã xù xì, gai góc đi nhiều rồi.

Không có những tiền đạo xuất sắc, họ biết cách thu mình đá phòng ngự, chờ cơ hội phản công. Croatia bây giờ có phần sự lão luyện mà chiến thắng trước Nhật Bản ở vòng 16 đội đã cho thấy điều đó.

Ở trận đó, Croatia có thể chơi không hay bằng Nhật Bản song họ vẫn đứng vững dù thua trước và đã thể hiện sự già rơ, bản lĩnh để giành quyền đến tứ kết.

Họ sẽ như bài test khắc nghiệt, đủ đô để thẩm định Brazil trên hành trình đội bóng vàng – xanh chinh phục ngôi vương World Cup. Những Luka Modric, Ivan Perisic vẫn còn đó để dẫn dắt đàn em. Trong khoảnh khắc nào đó, Croatia vẫn có vốn trong tay để tạo ra được điểm nhấn.

Chứng kiến màn trình diễn của Brazil với cả sự hoa mỹ đan xen thực dụng, cá nhân bùng nổ cùng dấu ấn chiến thuật của HLV Tite, niềm tin về chức vô địch lần thứ 6 cho "Selecao" càng được củng cố. Tôi nghiêng nhiều về chiến thắng cho Brazil".

World Cup trên sân nhà: Luận anh hùng - Ảnh 1.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương dự đoán Messi và Mbappe sẽ đưa đội bóng của mình lọt vào bán kết

 Đợi khoảnh khắc thiên tài của Messi

"Tôi cảm nhận trận đấu này nặng về tính chiến thuật" chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận rồi chia sẻ: "Argentina luôn được nhắc đến với tư cách ứng viên vô địch. Sau cú bước hụt ở trận ra quân, những "vũ công Tango" đã bắt nhịp trở lại để đi đến trận đấu này.

Có thể, chưa phải một Argentina chơi bùng nổ nhưng họ biết cách chắt chiu và đá với tính toán chiến thuật rõ ràng. Những vệ tinh xung quanh Messi không được đánh giá cao nên Argentina cũng đã biết cách nhẫn nhịn, đá an toàn để chờ những tình huống cụ thể.

Messi vẫn là niềm cảm hứng vô tận của Argentina dù cho mọi người liên tục nói về "nghệ thuật đi bộ" của Messi. Tuy nhiên, với phẩm chất của một "thiên tài", Messi không những "gánh" đồng đội từ việc chuyền bóng, ghi bàn, còn giúp cho những vệ tinh xung quanh mình đá dần tốt lên.

Phẩm chất của Lionel Messi vẫn là điểm nhấn và những vũ công Tango quả thực đang sống dựa trên hơi thở của siêu sao 35 tuổi.  Khi Messi vẫn giữ được cảm hứng chơi bóng, "Albiceleste" sẵn sàng chinh phục thử thách lớn hơn.

Hà Lan đang mang đến World Cup một thế hệ mới, trẻ trung. So sánh đôi khi khập khiễng nhưng có lẽ thế hệ hôm nay khó sánh vai những lứa đàn anh nổi danh thuở trước.

Hà Lan được đánh giá là trình diễn lối đá nhàm chán và buồn ngủ. Nhưng đó chính là cái cách họ phát huy được sức mạnh về tốc độ, tính hiệu quả của mình. Trận thắng trước đội Mỹ đã thể hiện rất rõ phẩm chất này. HLV Louis Van Gaal là nhà cầm quân lão luyện, quá dày dạn để đưa ra những toan toán của mình.

Tôi cho rằng trận đấu này không có quá nhiều chênh lệch. Argentina có thể nhỉnh hơn đôi chút. Hà Lan chắc chắn sẽ "quây" Messi bằng mọi cách có thể để không cho Messi tung hoành. Rất có thể, trận đấu này sẽ bước vào 2 hiệp phụ.

Lúc đó, một tình huống cố định như Messi đứng trước quả đá phạt hoặc Messi ra chân "nhanh như điện" sẽ giải quyết tất cả. Còn không, 2 đội sẽ kéo đến những loạt 11m luân lưu như đã từng có ở World Cup 2014".

Cuộc phiêu lưu của "sư tử Atlas" dừng lại ở đây

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận rằng Bồ Đào Nha đã chơi một trận hay, tưng bừng đến bất ngờ Thụy Sĩ: "Rõ ràng đã có thay đổi mang lại nhiều điểm sáng của HLV Fernando Santos, khi Cristiano Ronaldo được thay thế bằng tiền đạo trẻ Goncalo Ramos, từ đó đã có một Bồ Đào Nha đa dạng, nhiều sắc màu.

Maroc là thách thức lớn với Bồ Đào Nha sau khi đội bóng châu Phi đã xuất sắc đánh bại Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. Maroc chắc chắn sẽ "đổ bê tông", để chúng ta xem Bồ Đào Nha ứng phó ra sao.

Cho tới nay, đội bóng của HLV Walid Regragui vẫn chưa bị đối phương chọc thủng lưới bàn nào ở Qatar. Bàn thua duy nhất của Maroc trước Canada ở vòng bảng đến từ pha đốt lưới nhà. Từ đó, cho thấy không thể xem thường họ được.

Có thể hình dung kịch bản rằng Maroc sẽ đá giống y hệt những gì họ đã chơi trước Tây Ban Nha. Châu Phi chưa bao giờ có một đại diện vào đến bán kết ở một kỳ World Cup. Maroc đang được kỳ vọng hơn lúc hết. Tuy nhiên, tôi cho rằng, cuộc phiêu lưu của "sư tử Atlas" sẽ dừng lại ở đây".

Quyền uy Kylian Mbappe

"Anh đụng độ Pháp là một trận đấu rất đáng chờ đợi", chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận, hào hứng chia sẻ: "2 đội cân bằng nhau theo kiểu 50/50. Tôi mong chờ trận đấu đôi công rực lửa của cả 2 bên.

Cầu thủ chất lượng, phong độ cao, đội nào cũng có thiên hướng tấn công. Còn gì đáng chờ đợi hơn về một "bữa tiệc" tấn công của bóng đá.

Cùng với Brazil, Pháp được đánh giá có nhiều cơ hội vô địch. Kylian Mbappe đang vào phom, rất khó cản bước cầu thủ này. Anh lúc này như "chìa khóa" mở ra chiến thắng cho "Les Bleus".  

Ở trận đấu quan trọng với Anh tại tứ kết, Mbappe tiếp tục là niềm kỳ vọng của "Gà trống Gaulois". Ngoài ra, nhà ĐKVĐ thế giới vẫn còn nhiều ngòi nổ khác sẵn sàng tỏa sáng như Olivier Giroud hay Antoine Griezmann. Pháp đã có cho mình bộ khung chiến thắng. Nếu giải mã được "Tam sư", cửa vô địch của Pháp rộng hơn. 

Đã có nhiều cầu thủ Anh thi đấu ấn tượng tại giải đấu năm nay, nhưng đội trưởng Harry Kane vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng của mình. Anh đã có những chiến thắng thuyết phục ở vòng bảng và trước Senegal ở vòng 16 đội.

Phong độ cao của dàn sao trẻ chính là cơ sở cho màn thể hiện ấn tượng của Tam sư tính đến thời điểm này của World Cup 2022. Tuy nhiên, Pháp sẽ là đối thủ xứng tầm để kiểm tra sức mạnh thực sự của thầy trò Gareth Southgate.

Nói thật, ai dừng bước ở cuộc đối đầu này cũng đều để lại những tiếc nuối. Với tôi, cả lý trí cùng tình cảm, tôi dự đoán người Pháp sẽ có được chiến thắng để vào chơi bán kết. Trong một dàn hảo thủ xuất chúng của cả 2 bên, những cá nhân cũng như tập thể đội tuyển Pháp vẫn cá tính hơn, đặc biệt hơn. Đó chính là khác biệt để giải quyết trận đấu".


Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm