World Cup như khẩu súng gí vào đầu Messi

07/06/2018 06:51 GMT+7 | Ngôi sao World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Anh gặt hái nhiều chức vô địch cấp CLB, nhưng ở cấp đội tuyển quốc gia, Messi vẫn như một ẩn số. Thừa nhận World Cup 2018 là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp cấp độ đội tuyển, sức ép với Messi đã rõ ràng.

 

Chỉ bằng một câu, HLV đội tuyển Argentina Jorge Sampaoli tóm tắt áp lực trên vai Messi trước World Cup 2018: “Kì World Cup này là khẩu súng gí vào đầu cậu ấy. Nó sẵn sàng bóp cò nếu Messi thất bại”.

Messi mới 30 tuổi, nhưng đã có 4 lần cùng Argentina dự World Cup. Maradona cũng đã dự 4 kì World Cup, đá 21 trận trải dài từ Espana 82 đến Mỹ 1994. Messi sẽ cân bằng hết các kỉ lục này nếu cùng Argentina vào bán kết Hè này. Nhưng vậy vẫn là quá ít. Đó là một thất bại. Sự nghiệp tại đội tuyển của Messi không chất ngất vinh quang như Maradona. Tiền đạo của Barcelona đã thua cả 4 trận chung kết với Argentina: Copa America 2007, World Cup 2014, Copa America hai lần nữa vào các năm 2015 và 2016. Tổng cộng, Argentina đã lọt vào 7 trận chung kết và thua tất, tính từ chức vô địch Copa America 1993. Thế hệ vàng của Roberto Ayala, Juan Vero, Juan Riquelme và Javier Zanetti đã trở về nhà trong vai những kẻ thất bại kém cỏi. Thế hệ của Messi, Aguero, Mascherano, Di Maria đang tránh lặp lại số phận đó.

Không nhà chính trị nào tại Argentina dại dột thảo luận về bóng đá trong khi tranh cử. Là một cầu thủ, Messi đưa ra quan điểm của mình về thất bại: “Nếu chúng tôi không chiến thắng, tất cả  buộc phải biến mất khỏi đội tuyển”, anh nói hồi tháng 12/2017. Trong một cuộc phỏng vấn khác 4 tháng sau, anh lặp lại: “Đó là điều cầu thủ chúng tôi nghĩ đấy, vì mọi người khiến chúng tôi phải suy nghĩ theo hướng như vậy. Lọt vào 3 trận chung kết mà thua nghĩa là chưa làm được gì. Rõ ràng, chúng tôi phải thắng và thật buồn khi chưa thể làm điều đó. Nhưng đội bóng này đã bị chỉ trích quá nặng nề, và chúng tôi thừa hiểu nếu không vô địch World Cup, sẽ còn bị mắng mỏ dữ dội hơn nữa. Lúc đó, chẳng có cách nào khác ngoài cuốn xéo đi”.

Đó không phải lần đầu Messi dọa rời đội tuyển. Và anh không dọa mà đã thật sự làm vậy.

Chú thích ảnh
Cúp Vàng thế giới là nỗi ám ảnh đối với Messi

 

Messi đã khóc quá nhiều

Messi chịu nhiều cáo buộc rằng không phải một người Argentina chính cống. Anh đã xa gia đình, tới Barcelona ở tuổi 13. Có người bảo anh không thuộc quốc ca Argentina. Veron, thủ lĩnh Argentina trong những ngày đầu Messi ở đội tuyển, phải dạy Messi hát quốc ca.

Trong thời gian dài, CĐV Argentina bảo họ không thấy Messi chơi cho đội tuyển như khi đá ở CLB. Giai đoạn đầu năm 2009 đến cuối 2010, Messi chỉ ghi được 2 bàn sau 17 trận cho tuyển quốc gia, trong hai trận giao hữu gặp Tây Ban Nha. Khoảng thời gian đó trùng với World Cup, và dĩ nhiên cơn hạn hán bàn thắng ảnh hưởng quá nhiều đến đội tuyển. Cùng kì, Messi ghi 74 bàn cho Barcelona trong những trận đấu giàu tính cạnh tranh hơn hẳn.

Năm 2011, sau trận hòa 0-0 với Colombia ở Santa Fe, Messi bị CĐV nhà la ó. Đó không phải chuyện hiếm, nhưng nó khiến Messi đau đớn nhiều phần. Truyền thông nhanh chóng hùa vào chỉ trích: “Leo đã có khoảng thời gian không dễ chịu”, cha anh - ông Jorge - trả lời một kênh radio ở quê nhà. “Các CĐV mặc sức làm điều họ thích, nhưng đau nhất là cách phản ứng của báo chí quê nhà. Họ đổ thêm dầu vào lửa”.

 

Chú thích ảnh
Nước mắt của Messi rơi ở Copa America 2016, giải đấu mà anh và Argentina để vuột chức vô địch

Messi đã bị tổn thương, thật sự tổn thương. Đó không phải lần đầu, câu chuyện ở đội tuyển làm anh đau đớn. “Tôi không thể quên được những giọt nước mắt của Leo trong phòng thay đồ sau trận đấu gặp Đức”, Maradona kể về trận thua 0-4 ở tứ kết World Cup 2010. “Những kẻ ngu độn bảo rằng cậu ấy không có tình cảm với màu áo này, nhưng thật sự đấy là người rơi lệ nhiều nhất vì màu áo Argentina”.

Năm 2012, Messi vào phom. Anh ghi 91 bàn trên tất cả các mặt trận cho CLB và tuyển quốc gia. Đó cũng là năm duy nhất anh đạt tỉ lệ ghi hơn 1 bàn/trận cho Albiceleste, cụ thể 12 bàn sau 9 trận. Nhưng vẫn chưa đủ. Anh không tạo được dấu ấn trong những trận đấu lớn, như điều tương tự làm được tại Barcelona.

Nước mắt lại rơi ở World Cup 2014. Messi ghi 4 bàn và giành Quả bóng vàng nhưng Argentina thua chung kết trước Đức sau hiệp phụ, một lần nữa khiến số 10 nức nở trong phòng thay đồ. “Cái đêm Maracana đó, khi chúng tôi thấy cậu ấy khóc nấc như một đứa trẻ, trái tim chúng tôi tan vỡ”, Pablo Zabaleta, người ra mắt đội tuyển cùng thời điểm với Messi năm 2005 kể lại. “Cậu ấy đã rất buồn. Chúng tôi biết Leo cống hiến cho màu áo này bằng tất cả sức lực, và đã đi khắp thế giới thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Khi bạn nghe thấy những CĐV ngoài kia gọi mình là kẻ thất bại, thiếu tình yêu với đất nước, cảm giác đau đớn lắm”.

 

Chú thích ảnh
Messi thể hiện sự thất vọng ở World Cup 2014, giải đấu mà anh đã không thể chạm tay vào chức vô địch

Chưa dừng lại những câu chuyện buồn ở Brazil, Argentina bất ngờ thua Chile trong trận chung kết Copa America 2015. Đội bóng đó được dẫn dắt bởi HLV đương nhiệm Argentina, Jorge Sampaoli. Argentina đã thua ở loạt luân lưu sau khi hòa chung cuộc 0-0.

Chỉ 12 tháng sau, Messi và Argentina lại có cơ hội đòi nợ trong giải đấu Copa America Centenario trên đất Mỹ. Argentina đã thắng Chile ở vòng bảng, lọt đến chung kết với thành tích ghi 18 bàn sau 5 trận. Và rồi hòa Chile một lần nữa, và thua trên chấm phạt đền một lần nữa, với Messi sút một cú vọt xà ngang. Sau thất bại ấy, Messi tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia. Hai tháng sau, anh thu hồi lại quyết định và trở lại để giúp Argentina vượt qua vòng loại tới World Cup trên đất Nga lần này, bằng một hat-trick quan trọng trong trận làm khách Ecuador.

Một lần nữa, duyên phận Messi - Argentina bị thử thách.

 

Có hay không “cừu đen Messi” ở đội tuyển?

Vẫn luôn đá hăng hái trong mọi trận đấu, nhưng Messi mặc áo số 10 Argentina hôm nay rất khác người ra mắt đội tuyển trong trận đấu với Hungary năm 2005.

“Tôi đã huấn luyện Messi ở Olympic 2008 và tại đội tuyển quốc gia các năm 2010, 2011”, cựu HLV Argentina Sergio Batista trả lời phỏng vấn. “Và tôi thấy khác biệt lớn nhất giữa quá khứ với hiện tại là dường như tiếng nói của cậu ấy trong phòng thay đồ đã có trọng lượng hơn. Chuyện đó cũng bình thường thôi, cậu ta giờ giàu kinh nghiệm rồi, trưởng thành rồi. Nhưng lúc trước, Leo rất nhút nhát, chỉ câm như hến”.

Batista là thành viên đội tuyển Argentina vô dịch World Cup 1986 cùng Maradona, tỏ ra không ngạc nhiên khi Messi bị so sánh với Maradona nhiều đến thế. “World Cup 1986, chúng tôi có cầu thủ giỏi nhất thế giới và vô địch thế giới. Bây giờ, chúng tôi có cầu thủ giỏi nhất thế giới và chẳng thắng giải nào. Chỉ trích là đương nhiên. Văn hóa bóng đá Argentina bao đời nay vẫn thế, chỉ có chiến thắng là đáng kể”.

Truyền thông trong nước cằn nhằn về ảnh hưởng của Messi trong phòng thay đồ. Năm 2012, lần đầu tiên người ta thấy Messi nhỏ to vào tai HLV trưởng và báo chí đồ rằng số 10 thao túng nhân sự và chiến thuật. Không cầu thủ nào của đội tuyển thừa nhận điều này, nhưng điều đó không đủ dập tắt mối nghi ngại cho cái gọi là “Messi và những người bạn”, khi nhiều người có phong độ kém vẫn được cho đá chính. Đó là Ezequiel Lavezzi và Ever Banega. Jorge Sampaoli cắt bỏ cái đuôi tin đồn “Messi và những người bạn” này bằng cách ném Javier Mascherano lên ghế dự bị - lần đầu tiên trong 10 năm cầu thủ này phải trải nghiệm điều đó, để chứng minh cho báo chí trong nước thấy ai mới là ông chủ phòng thay đồ.

Nhưng sau đó Sampaoli chẳng giấu diếm điều gì nữa. Ông quyết liệt loại bỏ hai ngôi sao sáng trên hàng công khỏi danh sách dự World Cup lần này. Paulo Dybala của Juventus và Mauro Icardi - Vua phá lưới Serie A mùa vừa qua. Hãy nghe ông giải thích: “Dybala đang trên đường trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới nhưng cậu ấy đã mất quá nhiều thời gian vẫn không hiểu được ý tưởng và chiến thuật của tôi. Cậu ấy rất giỏi, nhưng cần phải ăn giơ với cả đội”.

“Tương tự với Icardi”, ông tiếp tục. “Chúng tôi đã chọn cậu ta vào danh sách, nhưng có quá ít thời gian để lắp ghép cậu ấy vào đội hình. Tôi đã chọn một cầu thủ khác [Dario Benedetto của Boca Juniors] bởi vì có khác biệt rõ rệt giữa Icardi của CLB với Icardi của đội tuyển quốc gia. Cái tôi ưu tiên bây giờ là các cầu thủ có thể HỖ TRỢ ĐƯỢC Messi. Chúng tôi sẽ cố tìm ra những cái tên CHƠI ĂN Ý VỚI Messi nhất. Đội bóng này phải nhanh chóng trở thành ĐỘI BÓNG CỦA Messi, chứ không phải của tôi”.

Sampaoli công khai kế hoạch xây dựng một vũ trụ của Messi. Việc của ông chỉ là đi tìm những hành tinh còn lại.

 

Chú thích ảnh
Messi bị đồn là có "quyền lực đen" ở đội tuyển Argentina
Chú thích ảnh
Sampaoli công khai kế hoạch xây dựng một vũ trụ của Messi

Cầu thủ đá cánh Cristian Pavon của Boca chơi ăn ý với Messi ngay từ đầu, và đã nắm lấy cơ hội của Sampaoli. “Cậu này nhanh đấy”, đây là lời ngợi khen của Messi dành cho cầu thủ 22 tuổi sau màn ra mắt của anh trong trận gặp đội tuyển Nga năm 2017. Thế là đủ để anh có một suất dự World Cup.

Sampaoli đang cố gắng tận dụng mọi nguồn lực để phát huy Messi, để Messi giúp Argentina vô địch World Cup lần này. Nhưng ông đang mạo hiểm. Barcelona có thể bán Eto’o, Ibrahimovic, Villa và mua những cầu thủ khác để Messi dẫn dắt họ đến hàng loạt danh hiệu. Sampaoli không thể kí hợp đồng với Neymar và Suarez. Lựa chọn của ông cũng có thể khiến Argentina gặp khó khăn trong tương lai, đặc biệt nếu Messi cương quyết rời đội tuyển sau năm 2018.

Không vô địch World Cup, Messi sẽ tự “kết liễu” mình

Người Argentina đã nếm trải cái cảm giác nhục nhã khi không có Messi trên sân kể từ sau trận thua 1-6 trước Tây Ban Nha hồi tháng Ba. Chỉ là giao hữu, nhưng đây là trận thua đậm thứ 3 trong lịch sử bóng đá nước này. Argentina không Messi thật sự chẳng là gì. Chỉ cần những bước di chuyển sáng sủa của Isco và phong độ dứt điểm cao của Diego Costa, để Argentina-không-Messi điêu đứng. Chỉ có một đội chơi bóng trên sân và đó là Tây Ban Nha.

“Người ta cứ chỉ trích Messi nhưng khi anh ta không đá, bạn có thể thấy đây là đội bóng khác hẳn”, Diego Costa nói sau trận. “Người Argentina cần phải biết ơn vì Leo đã cống hiến cho họ. Những gì đã diễn ra trên sân chứng minh họ cần Messi nâng bước và gìn giữ các giá trị”.

Sau đó thì Messi trở lại. Anh trở nên lạc quan hơn. Anh nói: “Tôi có thể thấy mọi người ở khắp nơi đang nguyện cầu để tôi có một kì World Cup thành công, và để chứng kiến tôi trở thành nhà vô địch thế giới, điều đó thật ấn tượng. Đi đến bất cứ đâu, tôi cũng thấy được mong muốn đó. Cho dù cố gắng không nghĩ đến ước vọng World Cup, tôi vẫn thấy nó hiện diện ở khắp nơi”.

Có tin đồn rằng trong mùa giải vừa qua, Messi đã yêu cầu các đồng đội tại Barcelona hoàn thành sớm nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch Tây Ban Nha để tập trung hết tinh thần và sức lực cho hành trình tại Nga vào tháng 6, tháng 7.

 

Chú thích ảnh
Messi có thể "tự kết liễu" chính mình nếu Argentina không vô địch World Cup lần này

 

Sau 4 năm, Messi đã tuyên chiến với truyền thông, đã thay đổi vẻ ngoài của mình, nuôi râu rất rậm, chỉ trích AFA (vì một lần khiến máy bay đội tuyển bị delay), tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia và rồi quay lại. Đủ mọi cung bậc cảm xúc. Messi đang giống Maradona hơn bao giờ hết. Những việc này sẽ không giúp anh thành công như Maradona đã làm được năm 1986, nhưng nó sẽ khiến người Argentina dành cho anh nhiều tình cảm hơn.

Cho nên, nếu Messi và Argentina thất bại một lần nữa, thậm chí thua thêm một trận chung kết nữa, thì không phải người Argentina sẽ kết liễu số phận của Messi ở đội tuyển. Mà là chính anh, tự tay đặt lên họng súng, bóp cò, và chấm dứt tất cả.

Lionel Messi là ngôi sao trầm lặng và tẻ nhạt nhất hành tinh

Lionel Messi là ngôi sao trầm lặng và tẻ nhạt nhất hành tinh

Lionel Messi dường như là ngôi sao tẻ nhạt nhất hành tinh. Nhưng hãy lắng nghe sự tĩnh lặng của anh. Nó đáng giá hơn tiếng gào thét của hàng vạn vận động viên khác.

 

Đỗ Hiếu

Theo Fourfourtwo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm