World Cup ngày 25/6: Cầu thủ Uruguay gọi Chiellini là 'kẻ hèn nhát'. Thêm 1 HLV ở World Cup từ chức

25/06/2014 16:32 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ Uruguay gọi Chiellini là "kẻ hèn nhát", thêm 1 HLV ở World Cup từ chức là những thông tin đáng chú ý trong buổi chiều ngày 25/6.

HLV đội tuyển Bờ Biển Ngà từ chức

Ông Sabri Lamouchi đã từ chức ngay sau khi đội tuyển Bờ Biển Ngà bị loại khỏi World Cup 2014. Vị HLV 42 tuổi này được bổ nhiệm làm HLV của Bờ Biển Ngà vào năm 2012. Năm ngoái, Sabri Lamouchi từng dẫn dắt đội tuyển Bờ Biển Ngà lọt vào vòng tứ kết CAN (Cúp bóng đá châu Phi). Hợp đồng của ông với LĐBĐ Bờ Biển Ngà sẽ hết hạn vào tháng Bảy năm nay. Sabri Lamouchi cho rằng việc ông từ chức là điều hợp lí, sau thất bại của đội tuyển Bờ Biển Ngà ở World Cup 2014. Dù sở hữu những cầu thủ chất lượng đang chơi ở các giải đấu ở châu Âu nhưng Bờ Biển Ngà kết thúc World Cup 2014 với vị trí thứ ba bảng C.

Ông Sabri Lamouchi đã xin từ chức

Messi khiến con của Demichelis… khóc

Hậu vệ Martín Demichelis, người đồng đội của Messi ở đội tuyển Argentina, đã kể một câu chuyện thú vị về La Pulga trước báo giới. Con trai của Demichelis, bé Bastian (5 tuổi) là một người hâm mộ của Messi. Demichelis cho biết con trai của anh thường theo dõi các trận đấu, bàn thắng của Messi và thậm chí còn tập những động tác của ngôi sao người Argentina. Tuy nhiên một lần bé Bastian đã phát khóc vì không thực hiện được những động tác kĩ thuật như Messi. Demichelis đã vỗ về đứa con mình và nói: “Thư giãn đi con. Ngay cả cha cũng không làm được như vậy”.

Messi chụp ảnh cùng Bastian, con trai của Demichelis

Cầu thủ Uruguay gọi Chiellini là đồ hèn nhát

Hậu vệ Chiellini đã tố cáo tiền đạo Luis Suarez cắn anh trong trận đấu giữa Uruguay và Italy: "Anh ta đã cắn tôi, rõ rành rành như thế, tôi vẫn còn nguyên vết cắn đây". Chiellini cho rằng lẽ ra trọng tài Marco Rodriguez (người Mexico) nên tuýt còi và tặng cho Suarez một tấm thẻ đỏ. Theo Chiellini, Suarez đã giả vờ ngã sau pha va chạm này vì đã biết quá rõ hành vi cắn đối thủ của mình sẽ gây ra hậu quả gì. Hậu vệ Diego Lugano của đội tuyển Uruguay lập tức đáp trả Chiellni. “Tôi đã nhìn thấy hình ảnh về vết cắn của Chiellini. Nhưng đó là vết cắn từ trước, không phải của trận đấu ngày hôm nay. Chỉ có kẻ ngốc mới tin đó là vết cắn ở trận đấu hôm nay". Lugano chỉ trích hành động ngã xuống sân của Chiellini sau va pha va chạm với Suarez: “Tôi đã không bao giờ tin một cầu thủ người Italy lại hành động như một kẻ hèn nhát như thế ở trên sân”.

Chiellini vạch áo cho trọng tài xem vết cắn của Luis Suarez

Cầu thủ Tây Ban Nha phớt lờ CĐV ở sân bay Madrid

Các cầu thủ Tây Ban Nha đã trở vê quê hương sau khi bị loại ở World Cup 2014. Có rất nhiều CĐV đã ra sân bay để chào đón họ, bất chấp thành tích thi đấu bết bát của những cầu thủ này ở Brazil. Tuy nhiên những CĐV này, bao gồm cả các trẻ em và người tàn tật, đã không thể gặp được các cầu thủ Tây Ban Nha. Theo tờ AS, các học trò của HLV Del Bosque sau khi hạ cánh xuống sân bay ở Madrid đã đi rời đi bằng cửa sau.

Các cầu thủ Tây Ban Nha không dám nhìn mặt CĐV

Jozy Altidore vắng mặt ở trận gặp đội tuyển Đức

Tiền đạo Jozy Altidore sẽ vắng mặt ở trận đấu gặp đội tuyển Đức. Đây là thông tin đã được HLV Juergen Klinsmann xác nhận. Jozy Altidore vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo và HLV Klinsmann cho rằng cầu thủ này không kịp bình phục hoàn toàn để ra sân ở trận gặp đội tuyển Đức. Đây là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Mỹ ở vòng bảng World Cup 2014. Các học trò của HLV Juergen Klinsmann đang đứng trước cơ hội giành vé vào vòng 1/8.

Colombia tham dự World Cup 2014 với đội hình mạnh nhất trong lịch sử

Cầu thủ huyền thoại Carlos Valderrama của Colombia ngày 24/6 cho biết đội hình của Colombia tham dự World Cup 2014 có thể là đội hình mạnh nhất trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này. Tại World Cup 2014, Colombia đã bất ngờ thắng hai lượt trận đầu của Bảng C để vượt qua vòng đấu bảng lần thứ hai trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup, sau lần đầu tiên vào năm 1990. Cựu danh thủ Valderrama là người đội trưởng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Colombia vào tới vòng 2 tại World Cup Italy 1990, nơi họ đã thất thủ 1-2 trước "Những chú sử tử bất khuất" Cameroon của huyền thoại Roger Milla. Sau đó 4 năm, Valderrama và các đồng đội tới Mỹ dự World Cup 1994 với một đội hình khi đó được Vua bóng đá Pele đánh giá là có khả năng cạnh tranh chức vô địch, song họ đã thi đấu thất vọng và đứng vị trí cuối bảng.

Phát biểu trong một buổi họp báo mới đây, cựu tiền vệ Colombia cho biết: "Không thể so sánh thế hệ của tôi với đội hình Colombia hiện giờ. Họ có cơ hội để đạt được điều mà chúng tôi đã không thể. Đó là lọt vào tứ kết World Cup". Việc Colombia thi đấu thành công tại vòng bảng World Cup 2014 càng gây ngạc nhiên hơn vì họ đã không thể có được sự phục vụ của "Mãnh hổ" Radamel Falcao ngay trước giải do dính chấn thương. Nhiều người không ngần ngại đánh giá việc siêu tiền đạo Falcao không thể tới Brazil khiến sức mạnh và khả năng tiến sâu của Colombia tại Brazil giảm đi 50%.

Tuy nhiên, Valderrama cho rằng các ngôi sao khác, đặc biệt là cầu thủ chạy cánh tài năng của câu lạc bộ AS Monaco James Rodriguez, đang thi đấu bùng nổ và phần nào khiến người hâm mộ tạm vơi đi nỗi nhớ Falcao. Khi được hỏi tại sao các đội tuyển Nam Mỹ đạt được thành công đáng nể trong kỳ World Cup lần này, cựu danh thủ Valderrama nhấn mạnh: "Bí quyết thành công chính là sự chuẩn bị".

Faryd Mondragon lập kỷ lục cầu thủ cao tuổi nhất tham dự World Cup

World Cup là sân chơi đỉnh cao của bóng đá thế giới, do đó các trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thường không có chỗ cho những cầu thủ cao tuổi. Tuy nhiên, không vì thế mà không có những trường hợp ngoại lệ, nhất là ở vị trí thủ môn.

Thủ môn dự bị Faryd Mondragon của Colombia đã lập kỷ lục trong lịch sử các kỳ World Cup khi trở thành cầu thủ cao tuổi nhất (43 tuổi) chơi tại một vòng chung kết

Trong trận đấu với Nhật Bản ngày 25/6 (theo giờ Việt Nam) vừa qua, thủ môn dự bị Faryd Mondragon của Colombia đã lập kỷ lục trong lịch sử các kỳ World Cup khi trở thành cầu thủ cao tuổi nhất (43 tuổi) chơi tại một vòng chung kết. Như vậy, thủ môn Mondragon đã xô đổ kỷ lục 42 tuổi mà cựu tiền đạo Roger Milla của Cameroon lập tại vòng chung kết World Cup 1994 ở Mỹ. Faryd Mondragon là thủ môn của đội tuyển Colombia tại các vòng chung kết World Cup 1994,1998.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm