Blog World Cup: Đắng lòng

21/06/2014 13:12 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - “Đắng lòng nhà đương kim vô địch thế giới bị loại sớm”, “Hé lộ bí mật khủng khiếp trong phòng thay đồ của các cầu thủ Tây Ban Nha”, “Hoang mang với tương lai của các công thần thời hậu World Cup”... Những tưởng sau khi thảm bại trước Hà Lan và Chile, đoàn quân của HLV Vicente del Bosque sẽ bị báo chí Tây Ban Nha vùi dập tơi tả với những dòng tít như trên. Nhưng “sự thật kinh hoàng” là tờ Marca lại đăng trang trọng tấm hình toàn đội đang tươi cười cùng dòng tít “Xin cảm ơn”. Tờ AS thì viết: “Người hâm mộ vẫn còn nợ các anh quá nhiều”.

Thực tế, những gì mà “La Roja” làm được trong những năm qua đã là quá mỹ mãn. Vì thế, sẽ là bất công nếu đi mạt sát những người hùng đã đem lại vinh quang tột bậc cho đất nước Tây Ban Nha. Đội quân của Del Bosque xứng đáng nhận được sự cảm thông hơn là nhiếc móc. Tuy vậy, không phải nền báo chí nào cũng giống như Tây Ban Nha, mà việc đội tuyển Anh trở thành vật tế thần của báo chí nước này là một ví dụ điển hình.

Điều trùng hợp là thất bại của đội tuyển Tây Ban Nha diễn ra trùng với thời điểm cựu hoàng Juan Carlos thoái vị sau hàng loạt bê bối của Hoàng gia. Trong bối cảnh đó, mọi sự liên hệ giữa sự sụp đổ của La Roja với Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ trở thành chủ đề nhạy cảm đối với các tờ báo xuất bản ở Madrid. Tuy nhiên, người Tây Ban Nha đã chứng kiến lịch sử thăng trầm của đất nước, mà sự lên ngôi của Vua Juan Carlos gắn liền với sự kiện phế bỏ chế độ độc tài quân sự của Tướng Franco. Thế nên, Hoàng gia cũng không phải đề tài cấm kỵ, điều trái ngược hoàn toàn với Hoàng gia Anh.

Thế nên mới có chuyện, việc tiền đạo người Italy Mario Balotelli nói đùa trên Twitter rằng anh muốn nhận nụ hôn từ Nữ hoàng Anh có thể bị các cổ động viên xứ sương mù coi là hành động hỗn xược. Do đó, nếu như đội tuyển Anh được Italy giải cứu đúng theo phương án mà cựu tiền đạo của Manchester City đã đề cập thì quả là đắng lòng cho cánh báo chí nước Anh bấy lâu nay vẫn cứ chửi Balotelli là kẻ thất học.

Điều trùng hợp là thất bại của đội tuyển Tây Ban Nha diễn ra trùng với thời điểm cựu hoàng Juan Carlos thoái vị sau hàng loạt bê bối của Hoàng gia. Trong bối cảnh đó, mọi sự liên hệ giữa sự sụp đổ của La Roja với Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ trở thành chủ đề nhạy cảm đối với các tờ báo xuất bản ở Madrid. Tuy nhiên, người Tây Ban Nha đã chứng kiến lịch sử thăng trầm của đất nước, mà sự lên ngôi của Vua Juan Carlos gắn liền với sự kiện phế bỏ chế độ độc tài quân sự của Tướng Franco. Thế nên, Hoàng gia cũng không phải đề tài cấm kỵ, điều trái ngược hoàn toàn với Hoàng gia Anh.

Thế nên mới có chuyện, việc tiền đạo người Italy Mario Balotelli nói đùa trên Twitter rằng anh muốn nhận nụ hôn từ Nữ hoàng Anh có thể bị các cổ động viên xứ sương mù coi là hành động hỗn xược. Do đó, nếu như đội tuyển Anh được Italy giải cứu đúng theo phương án mà cựu tiền đạo của Manchester City đã đề cập thì quả là đắng lòng cho cánh báo chí nước Anh bấy lâu nay vẫn cứ chửi Balotelli là kẻ thất học.

Hoàng Nhật
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm