World Cup ngày 15/6: CĐV Argentina đạp xe 3000 km đến Brazil. Del Bosque họp kín với Casillas

15/06/2014 16:31 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Maradona chê Casillas bắt dở, Van Gaal cho cầu thủ gặp vợ, bạn gái trước trận gặp Tây Ban Nha là những tin tức đáng chú ý về World Cup trong ngày 15/6.

CĐV Argentina và Bosnia & Herzegovina đổ về Corcovado cầu nguyện cho đội bóng

Trong dịp World Cup 2014, một trong những địa điểm thu hút sự quan tâm nhất của các cổ động viên (CĐV) tại Rio De Janeiro là ngọn núi Corcovado, nơi đặt bức tượng Chúa cứu thế nổi tiếng. Ngọn núi Corcovado này cao 700 mét, và bức tượng Chúa cứu thế cao 30 mét ở đây có thể coi là người bảo hộ cho thành phố Rio De Janeiro.

Hiếm khi nào nơi này đông đến thế. Hàng nghìn người đổ về chật kín cả quảng trường trước bức tượng Chúa, họ đến từ khắp nơi trên thế giới: Mexico, Italia, Hà Lan, Anh…tất nhiên đông nhất là các cổ động viên Argentina, quốc gia hàng xóm Brazil chuẩn bị có trận đấu mở màn ở Rio De Janeiro. Hầu hết người dân Argentina theo Đạo Thiên Chúa, và họ đến đây để cầu nguyện cho đội bóng.

Một CĐV Argentina cho biết: “Tôi đến đây để cầu nguyện cho Argentina vô địch giải đấu này. Tôi tin Messi sẽ làm nên chuyện”. Còn ông Emilio, một CĐV Argentina khác tỏ ra tự tin: “Chúng tôi không chỉ có Messi mà còn có Di Maria, Higuain, Argentina sẽ thắng Bosnia 4-0 trong trận mở màn, chắc chắn như thế.”

Người được chờ đợi nhất tất nhiên là tiền đạo Lionel Messi, ngôi sao lớn nhất của bóng đá Argentina từ sau Diego Maradona. Ông Signo, một CĐV Argentina cho biết: “Messi đã có một mùa giải không thành công ở CLB Barcelona, nhưng với Argentina mọi chuyện sẽ khác. Ngoài Messi, chúng tôi còn nhiều cầu thủ giỏi. Argentina năm nay sẽ đi đến chung kết và vô địch”.

Trong khi đó, các cổ động viên Bosnia Herzegovina ít hơn và cũng im ắng hơn. Đây là lần đầu tiên họ dự World Cup, và mục tiêu là tiến càng xa càng tốt. Anh Jardiz, một CĐV Bosina Herzegovina cho biết: “Tôi đến từ Sarajevo, đây là kì World Cup đầu tiên của chúng tôi sau chiến tranh, và tôi rất vui mừng vì được tới đây. Tôi mang theo chiếc khăn của CLB Zel Jernica, một trong những CLB lớn của Bosnia, đó là nơi tiền đạo Edin Dzeko từng thi đấu. Tôi tin là anh ấy sẽ ghi bàn, chỉ 1 bàn cũng là ổn rồi”.

Còn Armin, một CĐV Bosina Herzegovina khác, cho rằng họ có thể làm nên bất ngờ: “Tôi thì tin là Bosnia sẽ thắng Argentina 2-0”. Theo Armin, sẽ có khoảng 5.000 CĐV Bosnia đến Brazil xem World Cup và số CĐV Argentina sẽ gấp 10 lần như thế. Bóng chưa lăn, nhưng bên ngoài sân Argentina đã thắng Bosnia về lực lượng cổ động viên.

*Cổ động viên 52 tuổi đạp xe 3.000 km từ Argentina đến Brazil

Không phải ai cũng may mắn có tấm vé vào xem World Cup. Tại Brazil, có một người đàn ông Argentina 52 tuổi này đã đạp xe 3.000 km từ thành phố Cordoba, Argentina đến Rio De Janeiro để cổ vũ cho đội bóng.

Ông Daniel Amadeo Baquina cho biết: “Tôi đã mất gần 2 tháng đạp xe 3.000 km từ Argentina qua đây. Đây là chiếc xe gắn bó với tôi nhiều chục năm nay, từ đời bố tôi. Năm nay ông ấy đã hơn 80 tuổi và rất tiếc không đủ sức khỏe để đến đây”.

Trên chiếc xe cũ kĩ của mình, ông Baquina trang bị đủ vật dụng cho một chuyến đi: một chiếc chăn để sẵn sàng ngủ ngoài trời, vài chai nước và đồ ăn. Ngoài ra, ông còn mang tới mô hình một chiếc Cup thế giới có dòng chữ Argentina, với hy vọng đội bóng của mình sẽ lần thứ 3 vô địch World Cup. Ông nói: “Đây là chiếc cup tôi tự tạo, mang theo sự gửi gắm của cả gia đình, trong đó có người bố hơn 80 tuổi của tôi, rằng Argentina sẽ vô địch thế giới”.

Tuy nhiên, ông Baquina cũng chỉ đứng ngoài Maracana để cầu nguyện cho Messi và các đồng đội. Ông chìa cho chúng tôi mấy đồng xu lẻ, bảo rằng đủ ăn còn khó, ông không dám nghĩ đến việc có vé vào sân. “Tôi tới đây không phải để vào sân, vì tôi không có đủ tiền. Tôi chỉ muốn cổ vũ cho đội bóng và truyền tinh thần của mình lên các cầu thủ. Nếu đội bóng Argentina biết rằng có một người nhiệt tình theo họ suốt 3.000 km đến đây, tôi tin họ sẽ rất quyết tâm để vô địch thế giới”.

Argentina là một trong những nước có lượng CĐV cuồng nhiệt nhất thế giới. Và câu chuyện của ông Daniel Amadeo Baquina đã chứng minh điều ấy.

Maradona chê Casillas bắt dở

Huyền thoại của Argentina, Diego Maradona đã thi đấu rất tệ ở trận gặp đội tuyển Hà Lan khi để thủng lưới tới 5 bàn. “Casillas đã bắt trận đấu tồi nhất mà tôi từng chứng kiến trong cuộc đời. Nó nhắc tôi về điều mà người bạn Mourinho của tôi nói với mọi người. Ông ấy nói Casillas không phải là một thủ môn giỏi và ông ấy đã trả giá vì điều đó”, Maradona phát biểu trên Telesur.

Casillas đã bắt một trận đấu tệ hại

Del Bosque họp bí mật với Iker Casillas

HLV Del Bosque đã dành 12 phút để nói chuyện riêng với Iker Casillas, thủ quân của đội tuyển Tây Ban Nha, sau thất bại 1-5 trước Hà Lan ở World Cup 2014. Theo tờ AS, cuộc nói chuyện trên diễn ra khi mà các cầu thủ khác của đội tuyển Tây Ban Nha vẫn đang tập luyện trên sân tập ở Curitiba. Gần cuối cuộc nói chuyện, Xavi (đội trưởng thứ hai của đội tuyển Tây Ban Nha) tham gia vào. Theo tờ AS, nội dung cuộc nói chuyện giữa 3 người xoay quanh chủ đề là những sai lầm của đội tuyển xứ Bò tót ở trận gặp Hà Lan và cách khắc phục.

Del Bosque họp riêng với Iker Casillas và Xavi

Juventus nổi giận với đội tuyển Chile vì Vidal

Ban huấn luyện của Juventus đã rất tức giận khi đội tuyển Chile đã cho Vidal thi đấu ở trận gặp Australia tại World Cup 2014. Tiền vệ 27 tuổi này vừa phẫu thuật chấn thương đầu gối vào tháng trước. Tờ Emol Deportes (của Chile) khẳng định Juventus không hài lòng với cách đối xử của HLV Jorge Sampaoli với Vidal. Họ lo rằng việc để cầu thủ này ra sân quá sớm sẽ dẫn đến việc tái phát chấn thương.

Van Gaal cho cầu thủ Hà Lan gặp vợ, bạn gái trước trận gặp Tây Ban Nha

Theo tờ Mirror, HLV Louis van Gaal đã cho vợ con, bạn gái của các cầu thủ Hà Lan tới thăm học trò của mình 2 lần ở khách sạn mà đội tuyển trú ngụ (tại El Salvador). Điều này khiến cho các cầu thủ của đội tuyển Hà Lan có tinh thần phấn chấn trước trận gặp Tây Ban Nha và cuối cùng, họ đã khiến nhà ĐKVĐ World Cup thua 1-5. Ông van Gaal tỏ ra hài lòng với quyết định trên và khẳng định các cầu thủ của mình không hề sao lãng khi sum vầy với vợ con, bạn gái.

Chamberlain muốn quay trở lại ở trận gặp Uruguay

Trả lời Sky Sport News, cầu thủ trẻ của đội tuyển Anh, Oxlade-Chamberlain hy vọng sẽ hồi phục hoàn toàn để ra sân ở trận gặp Uruguay tại World Cup 2014. Oxlade-Chamberlain đã bị đứt dây chằng ở trận giao hữu gặp Ecuador hồi đầu tháng này. Với chấn thương đó, anh đã không thể ra sân ở trận thua 1-2 của "Tam sư" trước Italy. Trong những ngày gần đây, cầu thủ trẻ của Arsenal đã tập luyện tích cực để hồi phục chấn thương.

Oxlade-Chamberlain hy vọng sẽ ra sân ở trận gặp Italy

Messi muốn thi đấu ở sân Maracana

Mới đây, Messi đã đăng lên trang facebook cá nhân của mình bức ảnh về sân Maracana và thổ lộ ước muốn được thi đấu ở sân vận động này: “Tôi rất háo hức để được thi đấu tại sân vận động tuyệt vời Maracana lần đầu tiên trong cuộc đời và có một khởi đầu tốt đẹp ở World Cup 2014". Vào hôm thứ Hai, lúc 5 giờ sáng (giờ Việt Nam), Messi và các đồng đội sẽ gặp đội tuyển Bosia & Herzegovina ở sân Maracana. Đó là trận mở màn của đội tuyển Argentina tại World Cup 2014.

Messi nóng lòng được chơi ở sân Maracana

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm