Nhà báo Đức Lộc: Đến để thấy Brazil không chỉ có bóng đá đường phố

09/06/2014 18:46 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Với rất nhiều người Việt Nam, Brazil đơn giản là bóng đá đường phố, là Pele, là cà phê, là những khu ổ chuột, là bộ phim kinh điển “Cô chủ nhỏ”, là những đường cong trên thân hình các cô gái bốc lửa ở các lễ hội hóa trang hay trên các bãi biển đầy nắng gió.

Nhưng sự thực, Brazil của hiện tại đã vượt xa những hình ảnh đặc trưng đầy tính ký ức ấy. Trong thập kỷ qua, Brazil đã vươn lên thành một trong những nước có nền kinh tế mạnh nhất thế giới. Điều gì đã giúp họ có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian không dài, và nguyên nhân nào khiến họ lại rơi vào khó khăn trong vài năm gần đây?

Brazil của những khu ổ chuột ư? Một số khu ổ chuột vẫn còn đó, nhưng Sao Paulo, thành phố đầu tiên mà tôi và phóng viên Phạm Tấn sẽ đặt chân đến, hiện nổi tiếng với những khu nhà chọc trời.

Sao Paulo nổi tiếng với những khu nhà chọc trời.

Bóng đá không hề là giấc mơ, là con đường sống duy nhất của những cậu bé, là hy vọng đổi đời của các gia đình. Hàng loạt cuộc biểu tình đã diễn ra trước thềm World Cup 2014, kêu gọi chính phủ đầu tư vào giáo dục thay vì bóng đá. Người Brazil đã chán quần đùi áo số và giờ thích học chữ hơn?

Bóng đá đường phố đã giúp Brazil sản sinh ra những thiên tài, những quái kiệt, những đôi chân ma thuật cho bóng đá thế giới. Nhưng trong vài năm gần đây, chúng ta không còn nghe nhiều câu chuyện về những thiên tài đường phố nữa, và các cầu thủ Brazil không thể đua tranh Quả bóng vàng với Lionel Messi của Argentina và Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha. Điều gì đã xảy ra?

Đất nước Brazil, con người Brazil, cảnh đẹp Brazil, bóng đá Brazil… đã thay đổi rất nhiều. Nhưng thay đổi như thế nào, theo hướng tích cực, tốt hơn, hay tiêu cực, xấu hơn? Chúng tôi, những nhà báo được Thông tấn xã Việt Nam cử đến Brazil để công tác dịp World Cup 2014, sẽ tận mắt chứng kiến những sự thay đổi, sẽ khám phá những điều còn xa lạ về Brazil, sẽ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, những câu chuyện thú vị. Và tất nhiên, chúng tôi sau đó sẽ cung cấp cho bạn đọc, người hâm mộ qua những phóng sự, khung hình và bài viết tâm huyết, sâu sắc.

Chào Brazil! Chào World Cup 2014. Chúng tôi đã sẵn sàng!

Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm