ĐIỂM NHẤN Nga 2-2 (pen 3-4) Croatia: Bản lĩnh thế hệ ‘vàng’. Nga dừng bước đầy tiếc nuối

08/07/2018 07:52 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Nga 2-2 (pen 3-4) Croatiaa. Lại một cuộc “đấu súng” và Croatia vẫn không thua trong khi tuyển Nga thất bại đầy tiếc nuối.

Bản lĩnh thế hệ vàng

Chứng kiến hành trình tuyệt vời của Croatia ở vòng bảng, ít ai ngờ họ lại gặp nhiều khó khăn đến thế ở vòng 1/8 và tứ kết World Cup này khi gặp những đối thủ được đánh giá thấp hơn. Sau Đan Mạch đến Nga khiến cho đội bóng vùng Balkan phải tiêu hao rất nhiều sức lực và chỉ có thể tiến bước sau những loạt sút luân lưu cân não.

Chú thích ảnh

Nhưng chính khó khăn mà Croatia đã phải đối mặt và vượt qua chỉ càng khẳng định một điều rằng đội bóng này thực sự có bản lĩnh, có tâm lí thi đấu vững vàng bên cạnh những phẩm chất kỹ thuật, kinh nghiệm và đẳng cấp của một dàn cầu thủ tuyệt vời mà ông Dalic đang sở hữu. 20 năm trước, trong lần đầu tiên dự World Cup, Croatia đã gây chấn động khi vào tới bán kết và chỉ bị chặn lại bởi đội chủ nhà sau đó lên ngôi vô địch là tuyển Pháp.

Sau thế hệ vàng của những Prosinecki, Boban, Davor Suker... ngày ấy, bóng đá Croatia tuy vẫn luôn sản sinh ra những tài năng nhưng phải 20 năm sau họ mới lại quy tụ trong đội ngũ nhiều cầu thủ chất lượng và giàu kinh nghiệm đến thế.

Chú thích ảnh

Đây có thể là World Cup cuối cùng trong sự nghiệp hoặc ít nhất cũng là World Cup cuối cùng mà những Mandzukic, Modric (đều 32 tuổi), Ivan Rakitic (30), Ivan Perisic (29) còn có thể chơi với phong độ đỉnh cao. Và thế hệ vàng thứ 2 của bóng đá Croatia ít nhất tới lúc này đã tái lập thành tích của 20 năm trước khi trở thành một trong 4 đội bóng mạnh nhất hành tinh.

Video clip highlights bàn thắng và loạt sút luân lưu 'cân não' giữa Nga và Croatia

Video clip highlights bàn thắng và loạt sút luân lưu 'cân não' giữa Nga và Croatia

Chủ nhà Nga đã liên tục bám đuổi tỉ số và hòa Croatia 2-2 trong 120 phút thi đấu. Trên chấm luân lưu cân não, Nga đã nhận thất bại với tỷ số 3-4 đầy tiếc nuối.

Trước cả Đan Mạch ở vòng 1/8 lẫn Nga ở tứ kết này, Croatia đều thể hiện bản lĩnh của đội bóng hoàn toàn có thể bước lên đỉnh cao thế giới. Hai lần họ đều bị đối thủ dẫn trước nhưng đều nhanh chóng san bằng tỷ số. Hai lần họ đều phải đá 11m phân định thắng thua nhưng họ đều xuất sắc vượt qua thử thách. Ivan Rakitic có thể coi là biểu tượng cho bản lĩnh Croatia khi tiền vệ của Barca đều là người sút quả 11m cuối cùng mang tính quyết định trước cả Đan Mạch lẫn Nga và đều lạnh lùng dứt điểm thành công.

Với những con người như thế, Croatia vào bán kết World Cup hoàn toàn xứng đáng và dù mệt mỏi hơn hơn tuyển Anh, đối thủ của họ hiểu rằng Croatia sẽ không dễ bị khuất phục ở trận bán kết vào rạng sáng ngày 12/7 tới.

Highlights: Nga 2-2 (pen: 3-4) Croatia

Nga dừng bước nhưng vẫn có kỳ World Cup tuyệt vời

Chỉ có sự tiếc nuối vô bờ chứ không có lí do gì phải thất vọng với đội bóng chủ nhà World Cup 2018. Dù thế nào tuyển Nga đã có một hành trình tuyệt vời trên mảnh đất quê hương.

Tuyệt vời không chỉ ở chỗ họ lần đầu tiên vào đến tứ kết World Cup sau 48 năm kể từ World Cup 1970 mà đội tuyển Liên Xô (cũ) làm được. Họ tuyệt vời còn bởi cách họ đã chiến đấu cho tới khi buộc phải dừng cuộc chơi. Sau một chiến dịch đầy tích cực ở vòng bảng là 2 trận đấu không thể nào quên ở vòng loại trực tiếp.

Chú thích ảnh

Trước cả Tây Ban Nha ở vòng 1/8 lẫn Croatia ở tứ kết, Nga đều thể hiện khát vọng chiến thắng cháy bóng và quyết tâm vượt khó cao ngút trời. Các phiên bản của đội tuyển Liên Xô (cũ) trước đây thường có hạn chế về tâm lí thi đấu nhưng đội Nga này thì không. Nếu không phải thế họ đã không tự tin chiến đấu với Tây Ban Nha tới tận loạt sút luân lưu và chiến thắng đầy ấn tượng. Nếu không phải thế họ đã không thể gỡ hòa trước Croatia ở hiệp phụ thứ 2.

Người Nga đã chơi bóng với tinh thần không biết sợ, với niềm tin chiến thắng tới tận những giây phút cuối cùng. Họ chỉ bị đánh bại bởi một chút thiếu chính xác hơn một đối thủ đầy kỹ thuật và bản lĩnh trong những loạt sút luân lưu định mệnh.

Cảm giác tiếc nuối là thực sự khó tả nhưng nỗi thất vọng thì chắc chắn là không. Nga chơi không tệ ngay cả khi họ bị đánh bại. Không ai chờ đợi họ gây ấn tượng đến thế ở kỳ World Cup này sau 7 trận thua liên tiếp trước khi giải đấu bắt đầu. Không ai nghĩ họ vào đến tứ kết khi gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Nhưng họ đã làm được, làm rất tốt và vì thế không có gì phải thất vọng. Tam biệt “Gấu misa” sau một hành trình quả cảm.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm