Brazil - Colombia: Cuộc chiến giữa 2 số 10 đích thực

04/07/2014 06:37 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Đó không chỉ là một cuộc chiến cho tấm vé vào bán kết, đó còn là màn trình diễn cá nhân được chờ đợi nhất giải giữa hai số 10 đích thực của World Cup cho tới thời điểm này.

Không lâu trước trận Brazil-Chile ở vòng 16 đội tại Belo Horizonte, trung tâm báo chí ở sân Mineirao bỗng ồn ào hẳn lên, nhưng không phải bởi vừa có tin tức gì nóng hổi. Chỉ là hoa hậu Chile bất ngờ có mặt trong phòng, với một chiếc quần soóc không thể ngắn hơn. Nhưng rồi trận đấu đang tới gần, và cánh nhà báo thể thao, chủ yếu là đàn ông, cũng phải quay sang với những Neymar và Alexis Sanchez. Rốt cuộc buổi tối hôm đó không phải là về Neymar, Sanchez hay hoa hậu Chile, mà là về nụ cười tuyệt diệu của James Rodriguez.

“Tên tôi là Bond, James Rodriguez!”

Kết quả của trận Colombia-Uruguay sẽ là một trận “chung kết Nam Mỹ” rất được chờ đợi ở Fortaleza thứ Sáu này, Brazil-Colombia, bởi ngay cả Argentina và Messi cũng không ấn tượng bằng Colombia và Rodriguez. Cùng với Neymar, anh là nhân vật số 1 và số 2 của World Cup lần này, trên sân, trên các khán đài và trên mạng xã hội.

Sự thống trị của một nhóm nhỏ các cầu thủ tấn công tài năng đã mang lại niềm vui lớn cho World Cup lần này, khi những ngôi sao bóng đá đang ngày càng giống với những ngôi sao ca nhạc: Được cả thế giới biết đến, ngưỡng mộ và chờ đón. Quá khứ không như thế này, bóng đá của quá khứ thường chỉ là bóng đá. Không sai, những sân chơi như World Cup luôn tạo ra các hiệu ứng toàn cầu, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy một cuộc đụng đầu giữa Grzegorz Lato (Ba Lan) và Teofilo Cubillas (Peru) ở Argentina 1978 chẳng hạn, có thể mang tới một bầu không khí choáng ngợp như cuộc đọ sức Rodriguez-Neymar tối nay.

Rodriguez đặc biệt thu hút nhiều sự chú ý. Một trang web ở Nhật Bản đã vẽ hình manga anh trong bộ dạng một samurai siêu anh hùng, siêu đẹp trai, với dòng chú thích. “Tên tôi là Bond, James Rodriguez!” một tít báo sáng tạo đến kỳ quặc ở Colombia viết về người hùng của họ. “Hãy quên Lionel Messi và Neymar đi, đây là lý do tại sao James Rodriguez mới là ngôi sao đích thực của World Cup!” một trang mạng khác giật tít.

Cuộc chiến của hai số 10

World Cup này chưa có một ngôi sao đúng nghĩa, còn những cuộc tranh luận giữa các nhóm người hâm mộ, trên diễn đàn, trên các bài báo, trên mạng xã hội sẽ là liên miên bất tận. Nhưng nếu so bó đũa chọn cột cờ, thì đó vẫn phải là Neymar và Rodriguez. Ngôi sao Colombia đã giúp đội nhà đạt tới một đỉnh cao mới trong lịch sử World Cup với màn trình diễn khó tin ở vòng 16 đội, trong khi Neymar luôn là niềm hy vọng lớn nhất của Brazil ở mỗi trận đấu.

Cả hai đều là những ngôi sao lớn, nhưng với một tinh thần ưu tiên trước hết cho đội bóng, cả hai có cá tính và những phẩm chất giống nhau, cả hai thậm chí cùng tuổi 22 và chưa ở đúng đỉnh cao sự nghiệp. Neymar và Brazil của anh đơn giản là đang làm những điều mà các CĐV chủ nhà đều chờ đợi họ phải làm được, trong khi với Colombia, họ đã chơi tốt hơn hẳn so với kỳ vọng, nhờ trước hết vào phong độ vượt xa dự tính của nhiều người nơi Rodriguez.

Rodriguez vào giải không phải ở phong độ cao nhất, chỉ ghi 9 bàn trong 34 trận ra sân cho Monaco ở một giải đấu được cho là dễ dàng nhất trong 5 giải lớn ở châu Âu, Ligue 1. Nhưng giờ anh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của World Cup. Ngoài 5 bàn đã ghi được, Rodriguez cũng đã có 2 đường kiến tạo và cú vô-lê ngoạn mục vào lưới Uruguay cho tới giờ là bàn thắng đẹp nhất giải.

Neymar đã trải qua 2 trận đấu đáng thất vọng trước Mexico ở vòng bảng và Chile ở vòng 16 đội. Theo dõi kỹ lối chơi của cả hai, Rodriguez tỏ ra ổn định và chín chắn hơn, nhưng tất nhiên, cuộc chiến tại Fortaleza không chỉ là của họ, và trong một ngày mọi sự chú ý tập trung vào các siêu sao, những người thực sự định đoạt thắng bại hoàn toàn có thể không phải là Neymar, hay Rodriguez.

0 5 lần gần nhất Brazil phải vào hiệp phụ ở World Cup, họ không ghi được bàn thắng nào.

31 Colombia đang dẫn đầu World Cup về hiệu suất bàn thắng từ các cú dứt điểm, 31%.

62,5 James Rodriguez có tỉ lệ bàn thắng/tổng cú sút cao nhất ở World Cup, 62,5% (chỉ tính những người có từ 5 pha dứt điểm trở lên). Con số đó của Neymar là 36,4%, xếp thứ 5.

Đội hình dự kiến

Brazil: Cesar - Alves, Silva, Luiz, Marcelo - Paulinho, Fernandinho - Hulk, Oscar, Neymar - Fred

Colombia: Ospina - Zuniga, Zapata, Yepes, Armero - Cuadrado, Sanchez, Aguilar, Rodriguez - Martinez, Gutierrez.

Dự đoán: Hòa 2-2 (Brazil thắng luân lưu)


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm