Tim Cahill: Kiệt tác của trái tim

19/06/2014 07:48 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Một kiệt tác tung lưới đối thủ Hà Lan, Tim Cahill đã nói lời tạm biệt World Cup 2014 theo cách ấn tượng nhất có thể, cho dù vẫn còn đó những tiếc nuối khi Australia thua trận và sớm bị loại.

World Cup 2014 đã chính thức khép lại với tiền đạo Tim Cahill. Có lẽ, khi đã 34 tuổi rưỡi, cuộc rượt đuổi tỷ số đầy ngoạn mục với Hà Lan cũng là lần cuối cùng cựu tiền đạo Everton được sống trong ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Sau 4 năm nữa, ở nước Nga, thật khó để được chứng kiến hình ảnh chiếc áo số 4 đã quá quen thuộc đối với người hâm mộ Australia (và cả người hâm mộ trung lập trên thế giới).

Trong trận đấu trên sân Beira-Rio, ngay thời điểm trước khi hiệp thứ nhất khép lại, Cahill có pha phạm lỗi rất không đáng với Indi. Một pha bóng khiến trung vệ của Hà Lan lên cáng rời sân, và bản thân Cahill nhận thẻ vàng.

Nếu kiềm chế tốt hơn, Cahill sẽ không lao vào như thế. Sự nóng vội không cần thiết, khi tình huống đang diễn ra trên phần sân đối phương, dẫn đến chiếc thẻ vàng đầy oan nghiệt đối với anh.

Oan nghiệt, vì khi Australia bước vào trận chiến vì danh dự với cựu vương Tây Ban Nha, Cahill sẽ phải ngồi khán đài với bản án treo giò. Trước đó, ở lượt trận đầu tiên thua Chile 1-3, anh cũng đã phải nhận một thẻ vàng.

Nhưng chính pha phạm lỗi với Indi phần nào thể hiện rõ con người của Cahill mỗi khi đứng trên sân cỏ. Từ màu áo các CLB cho đến chiếc áo truyền thống của Socceroos, sau bao năm rồi mà anh luôn như vậy, thi đấu lăn xả và nhiệt tình, không bao giờ buông xuôi dù đối thủ là ai.

Chia tay World Cup với sự tiếc nuối cho bản thân lẫn cuộc phiêu lưu ngắn ngủi của Australia, nhưng ít nhất Cahill cũng ngẩng cao đầu rời cuộc chơi. Không những thế, anh còn khiến thế giới phải ngưỡng mộ với khoảnh khắc rất ấn tượng. Đó là câu chuyện ở phút 21 trận đấu với Hà Lan, vỏn vẹn 1 phút sau khi đội bóng châu Âu mở tỷ số.

Khi Robben vừa lập siêu phẩm với tốc độ và kỹ thuật tuyệt vời, nhiều người nghĩ đến kịch bản Australia cũng sẽ sụp đổ dưới trên người Hà Lan, như Tây Ban Nha đã từng. Riêng Cahill thì không nghĩ vậy. Từ pha treo bóng của hậu vệ phải McGowan, Cahill tung cú volley thần sầu tung nóc lưới Hà Lan. Tỷ số là 1-1.


Một kiệt tác của Cahill, của bóng đá Australia, và tất nhiên, cả lịch sử các kỳ World Cup nữa. Australia không được xem là một đội bóng mạnh, nên việc Cahill thực hiện kiệt tác vào lưới Hà Lan càng thêm có giá trị.

Bàn thắng ấy đã tác động cực tốt đến tinh thần của Socceroos. Nó như một thông điệp rằng, Australia có thể làm được mọi thứ nếu quyết tâm. Thực tế cho thấy, đúng là Australia đã thi đấu rất “bốc” khi Cahill ghi bàn gỡ hòa 1-1. Nhờ vậy, chính đội bóng xứ sở của những chú Kangaroo vươn lên dẫn trước đầu hiệp hai, rồi sau đó luôn khiến Hà Lan phải sống trong cảm giác hồi hộp và âu lo về nguy cơ mất điểm.

Cahill đến Brazil với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất đội hình Australia. Trong cuộc trẻ hóa cho những mục tiêu tương lai, trước mắt là Asian Cup 2015, HLV Ange Postecoglou cần kinh nghiệm của Cahill, và muốn anh tạo cú hích giúp những đàn em trưởng thành.

Với kiệt tác tung lưới thủ môn Cillessen, Cahill đã thực sự làm được những gì như Postecoglou và người Australia kỳ vọng. Ngày 23/6 tới, dù Cahill ngồi khán đài thì tinh thần của anh cũng sống trong từng đồng đội, để hy vọng đánh bại một Tây Ban Nha đang mang tâm trạng tủi hổ.

Chiến thắng và ra về với vị trí thứ 3 ở bảng B chắc chắn sẽ là một kết quả đầy tích cực để làm hành trang cho tương lai. Cho đến thời điểm này, Australia của Cahill đang cho thấy họ xứng đáng hơn Tây Ban Nha để xếp sau hai đối thủ Hà Lan và Chile.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm