Đội tuyển Hà Lan: Cillessen, Krul, và lời cảnh báo Argentina

08/07/2014 06:58 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Jasper Cillessen sẽ trở lại với vị trí trấn giữ khung thành đội tuyển Hà Lan ở trận bán kết gặp Argentina sau khi Tim Krul có khoảnh khắc ngắn ngủi trở thành người hùng ở World Cup.

Krul đã được HLV Louis van Gaal giao nghiên cứu các pha đá phạt đền của đối thủ trong 7 tuần lễ, và đã được HLV thủ môn Franks Hoek, người sẽ cùng van Gaal sang Man United mùa hè này, tiến cử cho loạt luân lưu ở trận tứ kết với Costa Rica. Hoek được coi là một trong những HLV thủ môn xuất sắc nhất thế giới. “Frans Hoek đã nói với HLV những phẩm chất của tôi và ông ấy đã tin tôi”, Krul nói.

Thống kê nói lên tất cả

Van Gaal cũng biết thành tích của Krul trước kia là 2 lần đẩy được các quả đá 11 mét trong 20 lần gần nhất. Cillessen thì chưa lần nào thành công trong cả sự nghiệp. “Ở khách sạn, khi bước lên xe buýt tới sân, tôi được thông báo chuẩn bị tinh thần để ra sân”, Krul nói. “Ban huấn luyện nói nếu chúng tôi còn lại 1 người chưa thay thì có khả năng tôi sẽ được vào sân nếu trận đấu đi tới đá luân lưu”.

Khi còn vài phút nữa là hiệp phụ thứ 2 kết thúc, Van Gaal yêu cầu Krul khởi động. Cuộc chiến tâm lý bắt đầu. “Khi tôi khởi động, cả đội Costa Rica tỏ ra khó hiểu. HLV của họ (Jose Pinto) nhìn tôi như thể tôi là một trò đùa lố bịch. Nhưng chúng tôi đã thành công”.

Cillessen thì thừa nhận anh quả có “ngạc nhiên” với những gì diễn ra vào cuối hiệp phụ trận gặp Costa Rica. “Tôi không biết về kế hoạch của họ, tôi hơi ngạc nhiên. Tôi thấy anh ấy khởi động, nhưng tôi chỉ tập trung vào trận đấu. Tôi nghĩ anh ấy phòng ngừa trường hợp tôi bị chấn thương”. Trong phút bù giờ thứ nhất của hiệp phụ thứ hai, Van Gaal rút Cillessen ra. “Tôi có hơi giận”, thủ môn của Ajax nói. “Tôi muốn bắt luân lưu”.

Cillessen sau đó phải giải thích với báo chí Hà Lan. “Tôi giận dữ vì bị thay ra”, anh nói. “Tôi đã đá chai nước”. Krul vào sân và ngay lập tức chuẩn bị cho loạt luân lưu. “Tôi đã sẵn sàng cho giờ phút này”, anh nói. Krul ngay lập tức bước về phía những cầu thủ Costa Rica và nói, bằng tiếng TBN: “Vamos”. Tới đi.

Kế hoạch hoàn hảo

“Tôi không nghĩ mình làm gì sai”, Krul nói. “Tôi không la hét khiêu khích. Tôi không làm gì điên rồ, tôi chỉ nói tôi biết cách họ đá phạt đền vì đã phân tích kỹ. Họ chịu áp lực lớn, tôi cũng thế, nên tôi làm tất cả những gì có thể”. Trọng tài người Uzbekistan Ravshan Irmatov lẽ ra phải can thiệp, nhưng ông đã không làm gì, và điều đó hẳn phải ảnh hưởng ít nhiều tới hai pha đá hỏng của Bryan Ruiz và Michael Umana.

“Cứu được 2 quả luân lưu là giấc mơ thành sự thật với chúng tôi. Trước Hy Lạp, họ cũng đá luân lưu, nhưng hoàn toàn khác với trận gặp chúng tôi”. Krul bị Celso Borges, Giancarlo Gonzalez và Christian Bolanos đánh bại, nhưng 4 cầu thủ Hà Lan, Robin van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder và Dirk Kuyt, đều đã đánh bại được một trong những thủ môn xuất sắc nhất giải, Keylor Navas.

Khi Krul đẩy bóng từ chân Umana ra, Cillessen là người đầu tiên chạy tới chúc mừng anh. “Tôi lấy làm tiếc vì không được báo trước, nhưng hóa ra đó là một kế hoạch rất hiệu quả”, Cillessen nói. “Tôi phải chấp nhận. Tôi vui vì HLV muốn tôi lại bắt chính (ở trận gặp Argentina). Anh ấy đã làm tốt và đẩy được 2 quả 11 mét, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới sự tự tin của tôi. Tôi sẽ đảm bảo để trận tới chúng tôi không phải đá luân lưu”.

Krul thì thừa nhận anh thấy “thật khó khăn” khi phải ngồi dự bị, nhưng không ghen tị. “Không, tôi không hề ghen tức với Jasper”, anh nói. “Tôi muốn ra sân, không có gì tuyệt vời bằng được khoác áo ĐTQG, nhưng Jasper là số 1 hiện giờ. Michael Vorm cũng muốn ra sân, và chúng tôi giúp Jasper phải ở phong độ cao nhất. Đó là lý do tại sao chúng tôi vào bán kết”.

Cillessen đồng ý: “Họ giúp tôi phải luôn có phong độ cao. Chúng tôi đang hướng tới trận gặp Argentina, và sẽ lên kế hoạch đánh bại họ”. Krul cũng nghĩ vậy: “Chúng tôi đã phân tích mọi quả phạt đền của Argentina. Tôi, Jasper và Michel cùng HLV thủ môn sẽ ngồi lại và lên kế hoạch”. Lời cảnh báo là rõ ràng: Argentina có lẽ nên cố gắng kết thúc trận đấu trong 90, hoặc 120 phút.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm