Will Smith hết thời làm Vua phim Hè

06/06/2013 09:18 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Phải chăng Will Smith (44 tuổi) không còn là một ngôi sao sinh lãi nữa, khi bộ phim mới nhất của anh là After Earth đã có cuộc “mở màn” khá thất vọng, chỉ đứng vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng doanh thu phim ăn khách nhất cuối tuần qua ở thị trường Bắc Mỹ, sau khi thu về được 27,5 triệu USD.

Trong 12 năm qua, bất cứ bộ phim Hè nào có Will Smith thủ diễn chính đều đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu và thành công đó khiến các nhà sản xuất muốn lên kế hoạch làm tập phim tiếp theo.

Một trong những phim dở nhất năm

Với kinh phí 130 triệu USD, phim After Earth có bối cảnh ở thì tương lai, 1.000 năm sau khi con người đã rời bỏ Trái đất vì một cơn đại hồng thủy, họ kéo nhau sang một hành tinh khác sinh sống. Tại đây, Cypher (Will Smith) là người lãnh đạo, còn con trai anh - Kitai (Jaden Smith) là một cậu bé tinh nghịch. Rồi một vụ tai nạn xảy ra khiến phi thuyền của họ bị rơi xuống Trái đất trong lúc làm nhiệm vụ, chỉ còn hai cha con sống sót trên Trái đất - hành tinh nay đã trở thành một nơi nguy hiểm.

Tuy nhiên, phim không gây ấn tượng giới phê bình. Nhà phê bình Richard Roeper viết trên tờ The Chicago Sun-Times: “Quá đơn giản, đây là một trong những bộ phim dở nhất năm 2013”.

Thái độ thờ ơ của giới phê bình và người hâm mộ đã khiến đạo diễn Ấn Độ M. Night Shyamalan bị tổn thương. Ngoài After Earth, ông đã gặp thất bại với những dự án điện ảnh gần đây của mình. Song, trong một tuyên bố mới đây, người phát ngôn của hãng Sony là Jeff Blake, vẫn hùng hồn ca ngợi đạo diễn Shyamalan là “nhà làm phim đẳng cấp thế giới”.  

Các nhà phân tích từng kỳ vọng rằng doanh thu phòng vé, After Earth chỉ đứng sau Fast & Furious 6, bộ phim đã thu được 35,2 triệu USD dịp cuối tuần qua. Thế nhưng, vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng doanh thu lại thuộc về phim Now You See Me của Lionsgate & Summit Entertainment (29,25 triệu USD).

Hãng Sony vẫn đặt nhiều hy vọng vào bộ phim này khi nó sẽ được phát hành ở hơn 60 nước trong ngày ngày 7/6.

Mất ngai “vua” doanh thu phòng vé?

Tuy nhiên với Smith, câu chuyện lại khác hẳn. Mới chỉ năm ngoái thôi, anh vẫn được coi là một “quý ông doanh thu phòng vé” khi tập phim Men In Black III đã chiếm vị trí đầu trong bảng xếp hạng doanh thu Bắc Mỹ và thu được 624 triệu USD trên toàn thế giới.

Thực tế, trong hơn 1 thập kỷ qua, Smith luôn chiến thắng trong cuộc chơi của mình. Năm 1996, anh tạo dựng được một lượng người hâm mộ lớn với nhân vật Đại úy Steven Hiller trong phim Ngày độc lập(Independence Day) của Roland Emmerich. Smith tiếp tục chinh phục được khán giả với các loạt phim The Men In Black, Bad Boys cùng các phim Hitch, I Am Legend I, Robot.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng khán giả dường như quá yêu thích sức quyến rũ đầy nam tính của Smith mà bỏ qua khả năng diễn xuất còn nhiều hạn chế của anh. (Smith đã được đề cử Oscar với phim Ali The Pursuit Of Happyness, song thành thực mà nói thì liệu có ai còn nhớ tới các vai diễn đó của anh?) Thậm chí cả những bộ phim bị coi là dở như Wild Wild West, HancockHappyness vẫn thành công doanh thu nhờ sức hút của Smith.

Trước đó, thất bại lớn nhất của Smith là phim The Legend Of Bagger Vance (2000). Kinh phí làm phim là 60 triệu USD, song phim chỉ thu về được 39,4 triệu USD.

Nhưng những bước tụt lùi liên tục xuất hiện. Tháng 12/2008, bộ phim Seven Pounds có mặt tại các rạp chiếu Mỹ. Đây là sản phẩm hợp tác của Smith với Gabriele Muccino, người đã làm việc với anh 2 năm trước đó trong bộ phim Happyness.  Phim Seven Pounds đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng trong tuần đầu ra mắt và đến tuần thứ 5 thì biến mất khỏi Top 10. Doanh thu của bộ phim này ở thị trường Bắc Mỹ đạt 69,9 triệu USD và đó là doanh thu thấp nhất của một bộ phim có Smith thủ diễn chính, kể từ sau thất bại của phim Ali (đạo diễn Michael Mann) cách đó 7 năm.

Giờ đây tới lượt After Earth. Công bằng mà nói, Smith không phải là diễn viên chính trong phim, mà là cậu con trai 14 tuổi của anh - Jaden. Giới phê bình cho rằng, phim không thành công do câu chuyện trong phim tẻ nhạt và do cách dàn dựng phim của đạo diễn. Song cho dù là bất cứ lý do gì thì phim đã không chinh phục được khán giả Mỹ.

Đương nhiên, sau thất bại này người ta tiếp tục theo dõi xem những bộ phim sắp tới của Smith sẽ như thế nào, trong đó có Bad Boys III, Hancock 2I, Robot 2. Nếu những tập phim này thất bại doanh thu thì đó sẽ là một vấn đề rất lớn với Smith và sự nghiệp của anh.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm