Maria Sharapova: Tận hưởng cuộc sống bên ngoài sân quần vợt

18/01/2015 20:03 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Chịu rất nhiều sức ép và có một cuộc sống hoàn toàn khác thường kể từ chức vô địch Wimbledon khi mới 17 tuổi, Maria Sharapova đã phải có một chiến lược riêng để cân bằng cuộc sống của cô.

Nữ VĐV thể thao có thu nhập cao nhất hành tinh nói giờ cô đã có thể sống cuộc đời như cô muốn. “Tôi vẫn phải luôn để mắt tới xung quanh”, Sharapova, 5 lần giành Grand Slam và hiện là tay vợt số 2 thế giới, nói. “Dù là trong nhà hàng, hay chỉ là một cuộc đi dạo ngắn, nhưng tôi vẫn thấy thoải mái bởi những gì tôi có thể làm, và tôi không bao giờ thấy mình bị hạn chế vì điều gì”.

Sharapova, sinh ở Nga, sống chủ yếu ở Florida, nhưng cũng có một căn nhà ở California nơi cô ở cùng bạn đời, tay vợt nam trong tốp 10 người Bulgaria Grigor Dimitrov. Cả hai nơi, những hàng dài ống kính paparazzi luôn đuổi theo cô, nhưng Sharapova không ngại. Tay vợt 27 tuổi cũng nói cô thoải mái với những yêu cầu chụp ảnh chung và ký tặng của các CĐV. “Tôi đã có thể sống một cuộc đời bình thường, dễ chịu, tôi thấy mình thật may mắn”, Sharapova nói. Cô hiện là gương mặt đại diện của đủ thứ thương hiệu, mỹ phẩm, đồng hồ, xe hơi, nước khoáng và cả một nhãn kẹo của riêng cô.

“Tôi đang sống ở một đất nước mà có lẽ những diễn viên và ca sĩ được chú ý nhiều hơn các CĐV. Tôi thấy may mắn vì điều đó”, cô nói. Sharapova cũng không quan tâm lắm tới những đàm tiếu về cô. Đó là lý do tại sao vào các giải 8 tay vợt xuất sắc WTA cuối năm, trong khi 7 người kia ở chung khách sạn chính thức của giải, thì Sharapova và các cộng sự sẽ ở một nơi khác.

“Tôi là một người dễ chịu, tôi không cần những thứ đắt tiền mới hạnh phúc”, cô nói. “Tôi hạnh phúc khi được ở bên cạnh người thân và bạn bè, tôi cũng thích hát karaoke. Tôi hát không tệ đâu nhé. Tôi thích những bài của Cher. Nghe thật điên rồ, nhưng tôi thấy rất vui khi hát nhạc Cher”. Đã hơn 2 năm trôi qua kể từ khi cô và Dimitrov, mới 23 tuổi, dọn về ở cùng nhau. HLV người Australia, Roger Rasheed, nói sự chuyên nghiệp của Sharapova đã có ảnh hưởng tốt lên học trò của ông, mà Rasheed tin sẽ trở thành một nhà vô địch Grand Slam trong tương lai.

“Thật tuyệt khi chúng tôi được ở bên nhau và dù mỗi người có sự nghiệp riêng, tôi thấy vui vì chúng tôi có thể ủng hộ nhau”, Sharapova nói. “Tôi nghĩ anh ấy (hay cậu ấy?) đã trưởng thành hơn trong những năm qua. Tôi đã theo dõi sự nghiệp của anh ấy từ khi là một tay vợt trẻ, và tôi luôn mỉm cười khi nghĩ tới điều đó (năm mà Sharapova vô địch Wimbledon, Dimitrov mới 12 tuổi)”.

Sự nghiệp quần vợt hiển hách đã giúp cho Sharapova trở thành nữ VĐV có thu nhập cao nhất từ năm 2006, và suốt từ đó tới nay. Forbes ước tính năm vừa rồi, tổng thu nhập của cô là 30 triệu USD. Nhưng quần vợt đã có lúc không nhất thiết là sự nghiệp của Sharapova. “Tôi thích kiến trúc và nghệ thuật hiện đại, tôi thích tham gia vào các dự án xây dựng”, “Búp bê Nga” nói. Căn nhà của cô ở Manhattan Beach đã được biến thành một phòng triển lãm tư nhân với các bộ sưu tập bao gồm những tác phẩm của các nghệ sĩ hiện đại bạn cô như Chris Gwaltney và Tracey Emin. “Tôi rất thích hội họa. Mỗi khi tới một thành phố lớn, tôi thường tìm tới những phòng tranh nổi tiếng”.

Trên sân bóng, tuần trước, cô vừa giành danh hiệu lớn thứ 34 của mình tại Brisbane sau khi đánh bại Ana Ivanovic sau 3 set ở giải khởi động cho Australian Open. Đó là giải đấu Sharapova từng đăng quang năm 2008, những ngày trước khi các chấn thương vai nghiêm trọng cản trở sự nghiệp của cô. Ngoài Wimbledon 2004 (đánh bại Serena Williams ở chung kết), một điểm sáng nữa là US Open 2006 và bộ sưu tập được hoàn tất với Roland Garros 2012, sau 3 set đầy quyết tâm trước Simona Halep.

Australia Open là Grand Slam mà Sharapova có thành tích tốt thứ hai: chiến thắng 80,25% (so với 83,33% ở giải Pháp mở rộng). “Tôi thích thời tiết ở đây”, cô nói. “Có lẽ vì tôi cũng lớn lên ở một nơi khá nóng như Florida. Tôi cũng thích bầu không khí lễ hội và những ngày mùa hè rực rỡ”.

Trần Trọng (theo The Age)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm