Malaga ngồi “mâm trên” châu Âu: Pellegrini lại viết chuyện cổ tích

08/11/2012 12:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Thánh địa San Siro, nơi trưng bày 7 chiếc Cúp Champions League (và C1), đã trở thành chứng nhân trong ngày trọng đại của Malaga. Ngay trong mùa giải đầu tiên được tham dự sân chơi danh giá nhất châu Âu, Malaga đã bước lên ngồi “mâm trên”, và công lớn thuộc về Manuel Pellegrini.

Malaga đã bị thủng lưới. Ở San Siro, đội bóng xứ Andalucia đã phải nhận bàn thua đầu tiên sau 342 phút giữ sạch lưới trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Thủng lưới (vẫn là đội có hàng thủ tốt nhất châu Âu), nhưng không có nghĩa là Malaga phải nhận thất bại.

Trước khi đến San Siro, Malaga thể hiện phong độ không tốt ở giải đấu quốc nội. Đội quân của Pellegrini bị Espanyol cầm hòa không bàn thắng, và mới đây phải chịu phơi áo trước Rayo Vallecano ngay trên sân nhà La Rosaleda. Xen giữa kết quả này là chiến thắng vất vả 4-3 ở Cúp Nhà Vua trước một đội bóng hạng Ba (Cacereno).



Malaga vừa viết sử cho mình- Ảnh Getty

Dù vậy, khi bước chân ra sân khấu lớn Champions League, Malaga đã khoác lên mình một hình ảnh khác. Không hề e ngại trước đối thủ vừa có chiến thắng 5-1 cũng trên mặt sân ấy, Malaga chơi một trận đầy tự tin. Ngôi sao trẻ Isco làm lu mờ những cầu thủ chủ nhà; Willy Caballero xuất sắc trong khung thành; kinh nghiệm của Joaquin được phát huy tối đa; Eliseu tiếp tục phong độ kỳ diệu với bàn thắng thứ 3 trên đấu trường Champions League…

Buộc Milan phải rượt đuổi vất vả để có kết quả hòa, Malaga đã cùng Porto trở thành hai đội đầu tiên lọt vào vòng 1/8. Với một tân binh chân ướt chân ráo tham dự Champions League từ vòng play-off, đây hệt như một kết quả trong mơ. Càng ấn tượng hơn khi vòng bảng vẫn còn đến hai lượt trận nữa. Malaga rất xuất sắc đẩy Milan - đội bóng từng 7 lần đăng quang - vào cuộc chiến khốc liệt ở hai luột cuối với đối thủ nhà giàu Zenit và Anderlecht.

Với chiếc vé bước vào vòng 16 CLB mạnh nhất châu Âu mùa giải 2012-13, Malaga của Pellegrini như viết một câu chuyện cổ tích. Trong đó, đội bóng xứ Andalucia là cô bé lọ lem từ bóng tối lột xác để buộc mọi người phải trầm trồ.

Trong câu chuyện cổ tích mang tên Malaga, Pellegrini xứng đáng được khen ngợi và tôn trọng. Trong tay ông là đội bóng mà những ngôi sao lớn nhất đồng loạt tháo chạy (Santi Cazorla, Rondon) hoặc dính chấn thương dài ngày (Baptista), nhưng nhà cầm quân người Chile vẫn xây dựng thành công một tập thể đoàn kết và mạnh mẽ.

Dưới bàn tay Pellegrini, kinh nghiệm của Joaquin, Demichelis, Saviola được khai thác tối đa. Những nhân tố này được Pellegrini kết hợp với khát vọng trẻ của Isco, Camacho để biết Malaga thành đội bóng tràn đầy sức sống. Trong đó, dù mới đôi mươi nhưng Isco trở thành một thủ lĩnh thực sự, và khỏa lấp khoảng trống mà Cazorla để lại.

Malaga đang đi trên con đường mà Villarreal từng vạch ra cho bóng đá Tây Ban Nha và châu Âu mùa giải 2005-06. Ngày ấy, ngay lần đầu tham dự Champions League, Villarreal đã tiến một mạch đến bán kết, và chỉ chịu thua Arsenal do kém hơn đối thủ về yếu tố may mắn. Không ai khác mà chính Pellegrini là người đưa “Tàu ngầm vàng” vươn từ bóng tối ra ánh sáng. Bây giờ, Pellegrini một lần nữa làm nên kỳ tích cùng Malaga - đội bóng mà vài tháng trước tưởng như mất suất dự Champions League vì không có tiền trả nợ và thanh toán lương cầu thủ.

Ng.Huy  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm