Vừa sinh con vài ngày, Minh Hằng đăng trạng thái 'rơi lệ'

28/08/2023 09:22 GMT+7 | Giải trí

Khoảnh khắc ở cữ và chăm sóc con sơ sinh mà Minh Hằng vừa chia sẻ khiến hội mẹ bỉm đồng cảm.

Trên Facebook cá nhân, Minh Hằng cập nhật hình ảnh mới sau vài ngày sinh con. 

"Bao nhiêu đây mà mừng rơi lệ" - cô viết.

Lý do khiến Minh Hằng 'rơi lệ' sau sinh - Ảnh 1.

Minh Hằng chia sẻ trên trang cá nhân niềm hạnh phúc khi hút sữa cho con

Dưới phần bình luận, hội mẹ bỉm đều bày tỏ sự đồng cảm, thấu hiểu với Minh Hằng khi cô bắt đầu những ngày đầu chăm con.

"Em hiểu điều này. Cố lên chị Heo".

"Dần rồi nó sẽ nhiều thôi ạ, mới thì sữa non này là nhiều rồi".

Lý do khiến Minh Hằng 'rơi lệ' sau sinh - Ảnh 2.

Trước đó, hội chị em Vbiz đã tới thăm Minh Hằng sau khi cô lâm bồn thành công

Bên cạnh sự quan tâm, động viên và chúc mừng từ cộng đồng mạng, nữ diễn viên Vừa đi vừa khóc cũng được em dâu chủ động chăm sóc, giúp đỡ chăm bé. Hội chị em Vbiz bao gồm ca sĩ Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh và Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng đến thăm hỏi sức khỏe "mẹ bỉm" Minh Hằng ngay khi cô vừa "lâm bồn'.

Lý do khiến Minh Hằng 'rơi lệ' sau sinh - Ảnh 3.

Ngoại hình trên giường đẻ của Minh Hằng cũng gây sốt cộng đồng mạng. Trông cô vẫn tràn đầy năng lượng, tươi tắn dù trải qua quá trình sinh nở vất vả.

Được biết, Minh Hằng mang bầu bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Trước đó, giọng ca Sắc môi em hồng đã có những chia sẻ mới về tâm lý và thay đổi của mẹ bầu trong lần đầu tiên mang thai bằng phương pháp này.

  • Minh Hằng thăng hạng sắc vóc trước ngày "vỡ chum"

    Minh Hằng thăng hạng sắc vóc trước ngày "vỡ chum"

Như nhiều phụ nữ đang bầu bí, Minh Hằng cũng trải qua nhiều khó khăn nhưng nữ ca sĩ luôn được chồng đồng hành và chiều chuộng. Cô cho hay, ông xã luôn song hành cùng cô trong hành trình thụ tinh. 

Nữ ca sĩ chia sẻ về chồng: "Chúng tôi đã yêu nhau một cách từ tốn, cũng trải qua từng giai đoạn. Tôi xác định đây là người có thể làm chồng của mình, làm cha của con mình. Cưới không quá phức tạp nhưng trở thành một người mẹ thì vô cùng phức tạp. Nuôi một đứa con cần nhiều yếu tố. Làm mẹ là một sự vĩ đại. Tôi thấy bạn bè mình chăm con như thế nào, trầm cảm ra sao, rồi mất luôn cả sự nghiệp. Điều đó bày ra trước mắt khiến tôi lo sợ, có thể nói là hèn. Nhưng khi gặp đúng người, nỗi sợ vẫn hiện hữu nhưng được xoa dịu vì có người cùng đồng hành".

Duy An (Tổng hợp)/ Nguồn ảnh: FBNV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm