Vừa gặp mặt đã đòi cởi áo khoe cơ bụng, bà dì 61 bị người đàn ông từ chối hẹn hò

22/02/2023 17:13 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Tự ý thức được bản thân còn trẻ khỏe dẻo dai nên yêu cầu chọn bạn trai của bà dì hơn 60 tuổi khá đặc biệt.

Trang 163.com đăng tải câu chuyện về cuộc hẹn hò xem mắt của người phụ nữ 61 tuổi họ Vương. Dì Vương đã ly hôn chồng nhiều năm, hiện tại sở hữu một căn hộ rộng 40m2 và mức lương hưu hàng tháng là 2500 NDT (khoảng 8,6 triệu đồng). Dì muốn tìm một người bạn đời để gắn bó nên đã nhờ chương trình hẹn hò mai mối giúp.

Ở tuổi ngoài 60 nhưng dì Vương ăn mặc rất hợp mốt. Vào mùa đông, dì mặc váy đỏ, khoác áo len xanh lục, đeo kính râm. Đây rõ ràng là phong cách thời trang tiêu biểu của nhóm người lớn tuổi.

Vừa gặp mặt đã đòi cởi áo khoe cơ bụng, bà dì 61 bị người đàn ông từ chối hẹn hò - Ảnh 2.

Dì Vương 61 tuổi tìm đến chương trình hẹn hò.

Dì cũng liên tục khoe rằng mình có vóc dáng rất săn chắc. Để chứng minh điều đó, khi đi dạo ở công viên, dì đã liên tục leo lên để thực hiện những động tác tập thể dục. Thậm chí khi bà mối sợ hãi, bảo xuống đi thì dì vẫn rất thoải mái tiếp tục trò xoay vòng của mình.

Sau khi xoay xong, khi xuống đất, dì còn cầm lấy dụng cụ bắt đầu biểu diễn một màn múa võ điêu luyện.

Hóa ra, những sự thể hiện đó là bước mào đầu để dì Vương có thể thoải mái nói ra điều kiện về đối tượng hẹn hò mong muốn của mình.

"Nhà chúng tôi có gen trường thọ, cha mẹ đều sống hơn 90 tuổi. Cô xem, thân thể tôi rất tốt nên muốn tìm một đối tượng trẻ tuổi để hẹn hò", dì Vương chia sẻ với bà mối.

Dì thể hiện sự dẻo dai mạnh khỏe của mình.

Dì cũng tâm sự rằng mình có bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế, sau này có bệnh tật thì cũng không phải trả nhiều chi phí. Dì muốn tìm một đối tượng ở cùng mình là được.

Theo yêu cầu đó, bà mối và chương trình đã ghép đôi cho dì cùng người đàn ông họ Quan, 52 tuổi, làm y tá với mức thu nhập 4500 NDT (khoảng 15400 nghìn) và chưa từng kết hôn.

Nói về chuyện tại sao chưa lập gia đình, chú Quan cho biết: "Nguyên nhân chính là do điều kiện hơi nghèo. Ngày nay phụ nữ cần có nhà lầu, xe hơi nhưng tôi chỉ có một căn nhà ở quê. Tôi cũng không có xe hơi và tiền tiết kiệm chẳng nhiều. Bởi vậy nên cơ hội tìm vợ ít hẳn đi".

Về điều kiện chọn bạn đời, chú Quan cho biết mình không có yêu cầu gì, chỉ cần đối phương chân thành mà thôi.

Vừa gặp mặt đã đòi cởi áo khoe cơ bụng, bà dì 61 bị người đàn ông từ chối hẹn hò - Ảnh 4.

Chú Quan là đối tượng được chọn để ghép đôi.

Sau khi hiểu sự tình, bà mối sắp xếp để cả hai gặp mặt. Ngay khi bà mối giới thiệu tuổi của dì Vương, chú Quan đã bối rối và nói rằng mình đến tìm vợ chứ đâu có tìm một người dì.

Bản thân dì Vương lại khá hài lòng với chú Quan và nói rằng đối phương khá trung thực, phù hợp yêu cầu tuổi tác mà dì mong muốn.

Dì nói thêm rằng mặc dù chú Quan không có xe hơi hay nhà trong thành phố nhưng điều đó không quan trọng bởi dì cũng không cần điều đó.

Gặp chú Quan, dì Vương nóng lòng muốn khoe khoang vóc dáng săn chắc, cơ bụng có múi nên trực tiếp cởi luôn áo khoác ngoài rồi vỗ vào bụng mình: "Đừng nhìn mặt tôi, nhìn vào bụng đây này. Bụng tôi không có mỡ nên rất mạnh khỏe".

Vừa gặp mặt đã đòi cởi áo khoe cơ bụng, bà dì 61 bị người đàn ông từ chối hẹn hò - Ảnh 5.

Ngay khi vừa gặp dì Vương đã cởi áo khoe bụng.

Cởi áo ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên ở cuộc hẹn hò xem mắt, thao tác này khiến cho cả bà mối lẫn chú Quan đều thấy bối rối và xấu hổ. Tuy nhiên họ cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài vài câu khen ngợi sức khỏe dì Vương thật sự tốt quá.

Khi ngồi xuống nói chuyện, dì Vương nói rằng mình cảm thấy chú Quan rất tốt và thật thà. Nếu nên duyên thì cả hai sẽ sống với sự tôn trọng và yêu thương lẫn nhau.

Tuy nhiên, chú Quan thì lại vô cùng rầu rĩ và nói ngắn gọn với bà mối: "Tôi không vượt qua nổi khoảng cách tuổi tác đâu".

Bà mối hòa giải, nói rằng nữ hơn tuổi nam thời đại bây giờ cũng chẳng phải vấn đề lớn, đều dễ dàng chấp nhận. Tuy nhiên chú Quan khăng khăng: "Khoảng cách 10 năm quá lớn, đầu óc không thể nào cân bằng nổi đâu".

Dì Vương vẫn không bỏ cuộc, nói với bà mối: "Nếu anh ấy đi theo tôi thì đó là phước lành mà. Nếu ở bên cạnh tôi, chẳng lẽ cô không nghĩ rằng một khi tôi mất trước thì sẽ giao hết tất cả mọi thứ của mình cho anh ấy hay sao".

Vừa gặp mặt đã đòi cởi áo khoe cơ bụng, bà dì 61 bị người đàn ông từ chối hẹn hò - Ảnh 6.

Chú Quan từ chối chuyện hẹn hò.

Nhưng suy đi tính lại, chú Quan vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Chú cho biết hôn nhân chỉ có một lần trong đời và vẫn nên tìm người mình thích.

Hơn nữa, nhà dì Vương còn có gen trường thọ thế kia, không biết trong tương lai ai mới là người "đi" trước.

Cuối cùng, cả hai chia tay một cách lịch sự. Buổi hẹn hò xem mắt cũng kết thúc trong thất bại.

Hôn nhân hay tình yêu đều do hai bên tình nguyện, ép buộc hay cố gắng bước vào mối quan hệ đó thì thật khó mà vui vẻ. Dì Vương có tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình thì chú Quan cũng thế. Cuộc hẹn hò xem mắt của cả hai không thành cũng chẳng phải đúng hay sai mà do quan điểm, tiêu chuẩn mỗi bên khác nhau mà thôi.

An Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm