Vũ Thành An: 'Không còn sáng tác nhạc tình yêu lứa đôi'

06/09/2023 07:16 GMT+7 | Giải trí

Nhạc sĩ Vũ Thành An vừa làm đêm nhạc Những bài không tên tình yêu tuyệt đối tại TP.HCM, công bố các ca khúc mới sáng tác. Ông nổi tiếng với 10 bài Không tên từ nửa thế kỷ trước, vậy thì Những bài không tên tình yêu tuyệt đối có gì khác?

Năm nay, Vũ Thành An tròn 80 tuổi. Dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút, việc đi lại khó khăn,  nhưng ông vẫn thường xuyên đến các quốc gia mà quỹ từ thiện của ông hiện diện. Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện ngắn với nhạc sĩ Vũ Thành An. 

* Với "Những bài không tên tình yêu tuyệt đối", vậy thì "tình yêu tuyệt đối" có nghĩa là gì?

- Tôi muốn nói về đức tin. Trên cả tình yêu đôi lứa là tình yêu vào đấng tạo hóa thiêng liêng. Sau khi chết, con người sẽ về thiên đàng theo cách nói của người Công giáo, về Niết bàn theo cách nói của Phật giáo. Tôi tin con người khi sống hết đời này, sẽ còn sống tiếp một đời sống khác ở một cõi nào đó.

Nếu chúng ta có đức tin tức là tình yêu tuyệt đối, thì ở kiếp sống hiện tại chúng ta sẽ sống tốt. Cá nhân sẽ không tranh giành hơn thua. Chúng ta sống trong tình yêu chan hòa, sẽ luôn mong muốn mang lại hạnh phúc cho người khác, nhờ đó, chúng ta sẽ hạnh phúc.

Vũ Thành An: 'Không còn sáng tác nhạc tình yêu lứa đôi' - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Vũ Thành An

* Được biết trong danh sách 10 bài tình yêu tuyệt đối này, ông có vài sáng tác tặng riêng cho nhà thiết kế Chu Thị Hồng Anh, vợ của nhạc sĩ Nguyễn Quang. Xin ông cho biết vì sao chọn chị Hồng Anh?

- Kể từ năm 2000 về sau này, tôi không còn sáng tác nhạc tình yêu lứa đôi nữa, mà chuyển sang tinh thần thoát tục, ngợi ca tình yêu thiêng liêng của tạo hóa. Trong đời sống ngoài nghệ thuật, dù đã về hưu, nhưng tôi vẫn bận rộn, tập trung vào con đường thiện nguyện bằng cách thành lập quỹ từ thiện, giúp đỡ những người già neo đơn tại Việt Nam và 9 quốc gia khác. Tôi đang sống một đời sống dâng hiến và sẽ hạnh phúc khi gặp gỡ những tâm hồn đồng điệu.

Cái duyên đã đưa Chu Thị Hồng Anh đến gặp tôi trong những công việc phụng sự, chữa lành. Tôi xúc động trước tâm hồn trong sáng ấy và cảm xúc âm nhạc trỗi dậy. Đơn giản chỉ thế thôi. Ngoài ra, tôi cũng quý Nguyễn Quang, chồng của Hồng Anh. Đây là một nhạc sĩ tài ba và rất cá tính trong âm nhạc. Cả 2 vợ chồng đều có tâm hồn nghệ sĩ rất thánh thiện.

* Vậy thì 10 bài này ông sáng tác trong bao lâu? Trong tương lai, ông có còn tiếp tục những bài không tên tuyệt đối nữa không?

- Tôi ấp ủ ý tưởng khá lâu, nhưng lúc viết thành bài nhạc hoàn chỉnh chỉ mất khoảng hơn 1 tháng. Tôi nghĩ trong tương lai, khi nào cảm xúc đến, tôi sẽ tiếp tục chuỗi tình yêu tuyệt đối này.

Vũ Thành An: 'Không còn sáng tác nhạc tình yêu lứa đôi' - Ảnh 2.

Vũ Thành An (vest trắng, giữa) và bạn hữu trước đêm nhạc

* Dòng nhạc trữ tình, tiền chiến tuy có đời sống lặng lẽ hơn nhạc trẻ đương đại, nhưng theo thời gian vẫn xuất hiện thêm nhiều ca sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc này. Ông có cảm nhận gì về điều này?

- Tôi nghĩ rằng cái gì hay và đẹp đều sẽ tồn tại, âm nhạc cũng thế. Có những đứa trẻ ngày xưa chỉ thích nhạc phù hợp lứa tuổi, thì vài năm sau, chuyển sang nghe những bài hát sâu lắng hơn. Giống như tôi vậy. Trước đây, tôi chỉ sáng tác nhạc tình buồn, giờ đây ở tuổi 80, tâm lý và nhận thức của tôi thay đổi, tôi muốn viết về đức tin. Đó là quy luật tâm lý rất bình thường.

Tôi rất vui vì còn các ca sĩ trẻ chọn hát, vui vì âm nhạc vẫn còn các khán giả tri âm. Trong số đó, tôi có ấn tượng tốt với Nguyễn Tuấn Anh, chàng trai Hà Nội, dám thay đổi từ phong cách khác sang trữ tình, tiền chiến. Cậu ấy hát nhạc của tôi rất tốt.

* Ông là người to cao, tài năng và được người trong giới nhận xét là rất đào hoa. Nhưng vì sao âm nhạc ngày xưa của ông với chuỗi bài không tên buồn da diết đến thế?

- Tôi to cao, nhưng dễ vỡ (cười), nên hay bị thất tình. Từng người tình của tôi lần lượt ra đi để lại lòng tôi nỗi cô đơn, cảm xúc đó tràn ra trang nhạc. Nếu nói chính xác hơn, những người tình cũ của tôi đều rất yêu tôi, nhưng tôi cho rằng mình chưa đủ khả năng bao bọc cho tương lai của họ.

Tôi yêu mà không nói rõ khi nào sẽ cưới, trong khi con gái có thì. Cha mẹ họ không thể khoanh tay đứng nhìn con mình sống bất ổn bên cạnh một anh nghệ sĩ nghèo, không có tương lai, nên họ bắt buộc con gái lập gia đình với những người có thể khiến họ an tâm. Tôi tuy có buồn, nhưng rồi cũng thấy như thế là tốt hơn.

Vũ Thành An: 'Không còn sáng tác nhạc tình yêu lứa đôi' - Ảnh 4.

Vũ Thành An thời trẻ và các ca khúc nổi tiếng. Ảnh: tư liệu

* Đi qua nhiều khúc ngoặt trong đời sống, hiện tại với ông đang thế nào, thưa nhạc sĩ?

- Bây giờ tôi thấy mình hạnh phúc, vì với hoạt động của quỹ thiện nguyện, tôi mang được niềm vui đến những người già kém may mắn. Như trên tôi đã nói, tôi hạnh phúc khi mang đến niềm hạnh phúc cho người khác.

* Cảm ơn ông. Chúc ông sức khỏe!

Cảm xúc quê nhà

"Tôi đã già rồi, sức khỏe đã kém hơn trước rất nhiều. Bay chuyến dài từ Hoa Kỳ về Việt Nam, thay đổi múi giờ, cộng thời tiết ở Việt Nam quá nóng khiến tôi thấy mệt. Tôi phải dùng gậy để đi lại nhằm phòng tránh việc té ngã. Tuy nhiên, khi gặp gỡ những người thân thương nơi quê nhà, tôi thấy trong lòng vui, ấm áp và cảm thấy khỏe hơn" - Vũ Thành An.

Nguyễn Huy (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm