Yêu nhau đâu cần ai làm chứng

19/04/2016 10:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 7.000 khán giả đến sân, theo báo cáo của BTC SVĐ Thống Nhất, trong trận ra mắt người hâm mộ TP.HCM của CLB Sài Gòn là con số khá ấn tượng, so với những hoài nghi trước khi đội bóng này nhập khẩu Sài thành.

1. Rất nhiều trong số này là những gia đình đam mê bóng đá thật, chứ không phải vì tò mò mà đến. Cánh phóng viên đã chụp được những bức ảnh các em bé còn nằm trong vòng tay của bố mẹ đã được đến sân, những bức ảnh truyền đi rất nhiều thông điệp. Hẳn ban lãnh đạo và tập thể CLB Sài Gòn là những người hạnh phúc nhất.

Tuy nhiên, nói như bầu Hiển (Chủ tịch T&T Group Đỗ Quang Hiển, nhân vật được cho là đứng sau sự hưng thịnh của CLB Sài Gòn), có được tình cảm yêu mến của khán giả địa phương là rất đáng mừng, nhưng giữ và kéo họ ở lại, song hành cùng mình mới là vấn đề khó, thậm chí là rất khó. Hãy hỏi người anh cả Hà Nội T&T mà xem.

Theo tìm hiểu của Thể thao & Văn hoá, không phải tự nhiên người hâm mộ bóng đá TP.HCM kéo đến sân Thống Nhất đông thế. Ngoài các tiết mục văn nghệ và trận đấu giao hữu – khai sân nhằm tri ân với các cựu tuyển thủ TP.HCM diễn ra trước đó, những gia đình có người thân thuộc biên chế CLB Sài Gòn chiếm số lượng đáng kể ở khán đài A và B.

Tình yêu và sự chia sẻ được gây dựng từ chính các gia đình bóng đá, vốn vẫn được xem là các tế bào của xã hội. Và ngoài ra, để có thể giữ được các khán đài luôn “động”, CLB đã chủ động mời các thủ lĩnh Hội nhóm CĐV chuyên nghiệp, phụ trách các khán đài C và B. Ví như các CĐV kỳ cựu Tuấn “trâu vàng” hay Lê Tiến Anh…

2. Theo tôn chỉ, CLB Sài Gòn không chỉ biết mỗi đá hay, đá đẹp, đá cống hiến với một tinh thần trách nhiệm cao nhất, mà theo đội trưởng Nguyễn Ngọc Duy, phải đặt quyền lợi của người hâm mộ lên cao hơn quyền lợi đội bóng, mà đồng thời họ phải đưa ra được các phương thức phát triển, nhân rộng Hội CĐV, vốn còn khá tự phát.

Sài Gòn FC 0–0 QNK Quảng Nam: Chủ nhà chào sân tẻ nhạt

Sài Gòn FC 0–0 QNK Quảng Nam: Chủ nhà chào sân tẻ nhạt

Không bàn thắng nào được ghi, không nhiều cơ hội tạo ra trong một trận đấu có chất lượng trung bình yếu, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã có màn chào sân Thống Nhất không như ý.


Với phần lớn những tân binh, chứ chưa nói tư thế có phần khiêm tốn của một đội bóng nhập khẩu, thời gian chính là phương thuốc thần để tích luỹ và xây dựng hình ảnh, chứ không thể vội được. Cũng là nhập gia tuỳ tục, lãnh đạo Thành uỷ, cũng như rất nhiều các doanh nghiệp, nhà bảo trợ địa phương hứa sẽ chung tay, vì sự phát triển bền vững.

Bóng đá, bản thân đã là một thứ ngôn ngữ thiêng liêng với những người yêu mến và người ta vẫn nói đùa, rằng khi yêu đâu cần ai làm chứng. Thành tựu cơ bản của một đội bóng, không hẳn là thành tích chất đầy phòng truyền thông, mà là hình ảnh CĐV trên các khán đài, trong những trận đấu sân nhà, cũng như sân đối phương.

Về điều này, tuy là CLB Sài Gòn đã có được sự yêu mến bước đầu, nhưng chưa có gì đảm bảo ở chặng đường trước mặt, vốn rất nhiều chông gai. Các bài học nhãn tiền của XMXT Sài Gòn hay Navibank Sài Gòn vẫn còn chưa ráo mực. Việc tăng chất lượng đội hình đã được tính tới và các cấp lãnh đạo đội bóng cũng đã thông qua.

3. Trong một trận đấu khuyết cả 2 ngoại binh (chấn thương trong buổi tập trước đó), CLB Sài Gòn đã chiến đấu trên sức bình sinh để kéo lại 1 điểm trước QNK Quảng Nam có đầy đủ 2 cầu thủ người nước ngoài, Tây nhập tịch và đương nhiên cả các tuyển thủ QG. Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, 1 điểm có được quý hơn cả vàng mười.

Nhưng để chơi bóng với đầy đủ phong thái và sự đĩnh đạc, thay vì vá víu, cầm hơi như đã nhắc ở trên, CLB Sài Gòn chắc chắn sẽ phải vung tiền sắm sao. Các ngôi sao, trong một chừng mực nào đó là thần tượng, cũng là sự đảm bảo nhất định cho niềm tin nơi người hâm mộ.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm