23h00 ngày 17/11, PSG - Rennes: Hôm nay không có Ibra

17/11/2012 09:39 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ không cần phải nói quà nhiều về Ibra và bàn thắng tuyệt mỹ anh ghi vào lưới đội tuyển Anh nữa. Hàng nghìn những cái tít “giật gân” trên mặt báo có lẽ đã là quá đủ, từ “bàn thắng của thế kỷ”, theo tờ Expressen (Thụy Điển) hay “Ibrahimagique” như lối chơi chữ của tờ L’Equipe...


Không có Ibra, PSG có sẵn sàng vượt khó?

“Zlatanmania”, chứng cuồng Ibra, đã xuất hiện ở Pháp từ rất lâu và càng bùng phát sau cú “xe đạp chổng ngược” tung lưới Joe Hart. Trong tháng 10, tên anh xuất hiện 8.700 lần trên các phương tiện truyền thông Pháp, James Bond và điệp vụ Skyfall cũng chỉ được nhắc tới 6.900 lần (theo Kantar Sport). Tháng 11 này, Ibra còn “hot” hơn gấp bội và không giới hạn trong báo giới Pháp, cả thế giới đã nghiêng ngả vì gã khổng lồ cao 1m95, nặng 95kg, đi giày cỡ 47 và từng giành đai đen taekwondo ấy.

Nhưng bỏ qua một bên những chuyện ngoài lề, PSG ngày hôm nay sẽ tiếp tục sống mà không có Ibra. Đội bóng Paris đã gặp vô vàn khó khăn khi tiền đạo 31 tuổi tịt ngòi (chẳng hạn trận đấu với Bordeaux), hoặc bị trục xuất (gặp Saint-Etienne) và họ sẽ tiếp tục phải hứng chịu hậu quả của hội chứng lệ thuộc Ibra thêm ít nhất 90 phút đối đầu với Rennes. PSG đã từng chơi bóng đá đẹp thực thụ trong những năm 1990 với bộ tam George Weah, David Ginola, Rai nhưng sau 2 thập kỷ, dù đã đổ hơn 200 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng chỉ trong hơn một năm, “Les Parisiens” thậm chí không đẹp mắt bằng ngày ấy.

HLV Ancelotti từng tuyên bố khá tự mãn rằng: “Chúng tôi chơi không quá đẹp nhưng quan trọng là hiệu quả”. Thời điểm ấy PSG đang có chuỗi 8 trận thắng 7, hòa 1 nhưng ngay sau phát ngôn đó là 2 cú vấp liên tiếp, thua sốc Saint-Etienne ngay trên sân nhà và bị cầm hòa ở Montpellier. Arrigo Sacchi, người thầy của Ancelotti, từng nói rằng: “Carlo có nhiều cá nhân xuất sắc nhưng không phải tất cả đều là những cầu thủ vì đội bóng”.

Jean-Pierre Papin thì tiên đoán: “Ibra luôn cần đội bóng thi đấu vì mình. Nếu PSG đáp ứng điều đó, anh ấy sẽ ghi bàn và PSG thắng. Trong trường hợp ngược lại, họ sẽ gặp vấn đề.” Những phát biểu ấy nhanh chóng được kiểm chứng, đã có trận Paris chỉ còn chơi với một nửa sức mạnh khi không có ngôi sao của mình.

Trên lý thuyết Carletto có thêm 4 tiền đạo Menez, Hoarau, Gameiro, Luyindula và những người có khả năng chơi tiền đạo Lavezzi, Nene, Pastore nhưng một mình chân sút người Thụy Điển đã ghi bàn nhiều hơn 7 người kia cộng lại. PSG đã biến mình thành nô lệ cho Ibra và kho bàn thắng của anh. Có Ibra, “Les Parisiens” không thăng tiến mà còn trồi sụt. So với cùng kỳ mùa giải trước, PSG của Ancelotti kém PSG của Kombouare 6 điểm và dù vẫn giữ được ngôi đầu bảng nhưng khoảng cách với đối thủ Rennes ngày hôm nay, đang xếp thứ 9, chỉ là 4 điểm.

Dĩ nhiên là không thể đổ hoàn toàn lỗi cho các tiền đạo quá “dựa dẫm” Ibra. Hàng tiền vệ cũng phải chịu trách nhiệm, với những chấn thương tai hại của Motta, Chantome hay sự non nớt của Verratti. Pastore cũng đáng trách bởi anh mãi chẳng “chịu” tỏa sáng. Hay Nene, Lavezzi tại sao cứ thay phiên nhau chấn thương... PSG ngày hôm nay sẽ có 90 phút “độc lập” cuối cùng trước khi Ibra trở lại và cũng là cơ hội cuối cùng cho các tiền đạo. Hoarau, Gameiro, Luyindula, các anh hẳn đã biết phải làm gì nếu không muốn bị tống khứ ở “cửa sổ mùa đông”.

Dự đoán: 2-0

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm