Vòng 10 Serie A: Juventus tạm “lên đỉnh” sau hơn 3 năm

30/10/2023 05:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

Với bàn thắng ở giây bù giờ cuối cùng của Andrea Cambiaso, Juventus đã đánh bại Verona 1-0 và qua đó leo lên đỉnh bảng xếp hạng Serie A lần đầu tiên sau 1.182 ngày, tức hơn 3 năm, từ mùa giải họ vô địch với HLV Maurizio Sarri (2019-2020).

Tất nhiên, ngôi đầu bảng này của Juventus có thể chỉ tồn tại chưa đầy 24 giờ đồng hồ trước khi Inter và Milan kết thúc trận đấu của họ ở vòng 10, nhưng riêng việc thực sự đã có thể cạnh tranh ngôi vô địch một cách sòng phẳng cũng cho thấy sự chuyển mình của đội bóng áo sọc trắng-đen.

Tận cùng nỗ lực

Khi Cambiaso, một hậu vệ trái, ghi bàn thắng quyết định bằng cú sút cận thành cực mạnh từ đường bóng bật ra sau cú đánh đầu dội cột của Milik, đồng hồ trên sân Allianz chỉ đúng con số 96 phút 00 giây. 6 phút bù giờ của trận đấu, nếu theo máy móc, đã kết thúc đúng khoảnh khắc ngay trước khi Cambiaso vung chân sút. Còn gì vui sướng hơn thế không? Còn. Niềm hạnh phúc bùng nổ của Juventus là không thể diễn tả, bởi họ đã phải chờ không chỉ quá lâu để chứng kiến bàn thắng ấy, mà còn phải trải qua quá nhiều bực dọc và hụt hẫng trong trận đấu. Trước đó, tiền đạo trẻ Moise Kean đã 2 lần đưa bóng vào lưới bằng những pha lập công xứng đáng 10 điểm nhưng đều bị từ chối sau khi trọng tài kiểm tra màn hình VAR. Quá tam ba bận, ở lần sút tung lưới thứ 3, Juventus đã có điều họ cần.

Đây là trận thắng 1-0 thứ ba của Juventus chỉ trong 5 trận gần nhất, và là trận đấu thứ 4 trong số đó họ không ghi được quá 1 bàn thắng. Chỉ nhìn vào kết quả, hẳn không ít người đã nghĩ Juventus tiếp tục lại chơi thực dụng nhàm chán, nhưng không phải vậy. Chưa trận nào từ đầu giải Juventus tung ra được 20 cú dứt điểm, nhưng trước Verona rạng sáng qua, họ đã dứt điểm tới 30 lần, trong đó 2 tiền đạo Kean và Vlahovic đều có 5 lần mỗi người. Trong khi cơn khô hạn bàn thắng của Vlahovic kéo dài đến trận thứ 5 liên tiếp thì Kean đã thực sự kém may trong một ngày anh chơi vô cùng nỗ lực và tự tin. Tiếp nối những màn thể hiện tốt ở cả đội tuyển Italy và trận thắng Milan 1-0 cách đây một tuần, tiền đạo 23 tuổi càng chơi càng cho thấy sự tiến bộ và bàn thắng có lẽ không còn cách anh quá xa nữa.

Vòng 10 Serie A: Juventus “lên đỉnh” sau hơn 3 năm - Ảnh 1.

Còn có những hạn chế, nhưng Juventus vẫn âm thầm chạy đua vô địch một cách sòng phẳng

Tràn đầy hy vọng

Juventus từng để cả Serie A dưới gót giày của mình suốt 9 mùa liên tiếp từ 2011-12 đến 2019-2020, nhưng họ đã phải mất hơn 3 năm để lại thấy mình ở vị trí số 1 bảng xếp hạng, cho dù chỉ là tạm thời. Một sự kiện chẳng có gì đáng nói trước đây nay lại có ý nghĩa không hề nhỏ với đoàn quân của HLV Max Allegri, người cũng phải chịu rất nhiều sức ép và cả những hoài nghi khi nhận lời gánh vác công cuộc tái thiết Juve. Ngôi đầu tạm thời này càng có giá trị hơn khi Juve đang phải bắt đầu mùa giải với nhiều thiệt thòi về mặt lực lượng như án cấm thi đấu của các tiền vệ Pogba và Fagioli, chấn thương của các hậu vệ quan trọng Danilo, Alex Sandro. Mỗi trận đấu đều là một lần thầy trò ông Allegri phải phát huy tinh thần vượt khó và nỗ lực cơ bắp để hướng tới Scudetto, mục tiêu số 1 của họ.

Hầu như không chi tiền tăng cường đội ngũ, Juve không được đánh giá cao ở cuộc đua vô địch mùa này. Người ta hết nói đến 2 trận toàn thắng của Napoli thời hậu Spalletti thì lại đến chuỗi 5 trận toàn thắng của Inter, rồi đến thành tích 7 trận thắng trong 8 trận đầu mùa của Milan. Nhưng Juve yêu thích sự yên bình. Những lùm xùm không liên quan đến chuyên môn xuất hiện dày đặc trên báo lại là bức mành che rất hoàn hảo để Allegri và các học trò nỗ lực trên sân đấu, nơi bây giờ cũng không còn nhiều người mổ xẻ xem họ tập ra sao, đá thế nào. Cứ thế, không cần phải khoa trương hay thắng những trận mưa gôn, Juve xù xì và nhạt màu của Allegri cứ lầm lũi tiến lên.

Lúc này thì Juventus đã chính thức là ứng viên hàng đầu cho Scudetto. Việc không phải chia sức cho cúp châu Âu chắc chắn vẫn tiếp tục là lợi thế để họ đặt mục tiêu vượt qua các đối thủ nguy hiểm Inter và Milan trong tương lai gần, nếu như không phải là đã vượt qua rồi khi mà ở vòng 10 này, cả hai ứng viên sáng giá đó đều phải gặp những đối thủ không dễ chơi là Roma và Napoli. 

Ngày đen đủi của Kean

62 phút trước Verona là 62 phút đáng quên của Moise Kean, người đã đi thẳng vào phòng thay đồ sau khi bị HLV Allegri rút ra để nhường chỗ cho Chiesa. Thông thường, chỉ có cầu thủ bị thẻ đỏ mới hành động tương tự, cho thấy sự thất vọng vô cùng lớn của tiền đạo này.

Đó là 62 phút cực hay của Kean, nếu không muốn nói là hay nhất anh từng có trong màu áo Juventus. Anh nổi bật hơn nhiều so với người đá cặp là ngôi sao Vlahovic. Kean có 2 lần làm tung lưới Verona sau những pha xử lý cá nhân đỉnh cao (bàn đầu) hoặc chạy chỗ và đánh đầu mẫu mực (bàn thứ hai), nhưng cả 2 lần anh đều bị tước bàn thắng bởi lỗi việt vị hoặc phạm lỗi từ thời điểm khởi phát tình huống (mà chỉ xem VAR mới xác định được). Vì quá bức xúc sau khi bị từ chối 2 lần, Kean phản ứng với trọng tài và bị thẻ vàng, khiến HLV Allegri phải rút anh ra để tránh nguy cơ bị thẻ đỏ. Kean vẫn chưa ghi bàn nào ở Serie A mùa này và anh đang rất khao khát lập công, nên rất dễ hiểu cho sự thất vọng này.

Nguyễn Vinh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm