V.League 2016: 'Phim hay đoạn kết'

18/09/2016 05:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Khán, thính giả đang “hóng” xem, ai sẽ là nhân vật chính diện, ai phản diện, ở vòng đấu cuối V-League 2016, lượt trận quyết định “vương triều” thuộc về CLB nào trong số 4 ứng viên: Hà Nội T&T, Hải Phòng, SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh. Nếu tất cả đều xứng đáng “đăng cơ”, thì đâu mới là cái kết hậu cho V-League?

Trước vòng đấu thứ 26, tất cả những khả năng có thể xảy ra, đều đã được Thể thao & Văn hoá điểm rồi. Rất khó có chuyện “ngựa về ngược”, nhưng “1% vẫn là hy vọng” và đấy là tình cảnh của Than Quảng Ninh, với khẳng định của HLV Phan Thanh Hùng.

1. Hà Nội T&T tiếp FLC Thanh Hoá sẽ là một trận đấu đáng xem và đáng soi, bởi xứ Thanh tuy là không còn khả năng tranh chấp huy chương, nhưng với nhân lực, tài lực hiện có, họ không thể mang ra Thủ đô một gương mặt ủ rũ, thiếu sức sống. Việc không lọt vào Top 3 đội dẫn đầu V-League 2016 thực sự là một thất vọng. Nếu FLC Thanh Hoá có thể cản đường lên ngôi của Hà Nội T&T, có thể, họ còn được xem là những người hùng với phần còn lại của V-League.


Nếu Samson bình phục, Hà Nội T&T có thêm cơ sở để tin vào chiến thắng trước FLC Thanh Hóa.Ảnh: V.S.I

Và, thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng có đủ cơ sở để chứng minh khả năng này, khi đối thủ của họ sẽ không có những quân bài tốt nhất: Hoàng Vũ Samson, Thành Lương, Văn Quyết và Arnaud Loris. Lượt đi, xứ Thanh đã không mất nhiều mồ hôi để thắng Hà Nội T&T với 3 bàn không gỡ, trong đó có cú đúp của tiền đạo đội trưởng Pape Omar Paye. Sau trận, tân HLV của Hà Nội T&T, Phạm Minh Đức đã phát biểu câu để đời: “Tôi không biết tại sao đội bóng của tôi lại thua”?!

HLV Trương Việt Hoàng: ‘Hải Phòng tiếc nhưng gọi tên Hà Nội T&T’

HLV Trương Việt Hoàng: ‘Hải Phòng tiếc nhưng gọi tên Hà Nội T&T’

Từ vị thế của một đội bóng có quyền tự quyết, Hải Phòng đã “trao cờ” cho Hà Nội T&T. Và khi V-League chỉ còn một vòng đấu nữa, HLV Trương Việt Hoàng vẫn không thôi hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với đội bóng ở cuộc đua vô địch.

Tức là, FLC Thanh Hoá từng đá cho CLB từng 2 lần đăng quang “không biết tại sao lại thua”, thì chẳng có lý do gì, họ không lặp lại điều tương tự? Đó là chưa kể, đội bóng xứ Thanh còn có thể nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của rất đông các CĐV… Hải Phòng, theo thông tin ban đầu. Học trò HLV Hoàng Thanh Tùng sẽ chơi một trận đấu cho cả 2 màu áo, nhưng là màu áo của họ và Hải Phòng, hay Hà Nội T&T, thì phải chờ. Chiều mai, mọi ngả đường đều dẫn về sân Hàng Đẫy.

2. Khi Hà Nội T&T phải căng sức ra hòng giữ trọn 3 điểm trên sân nhà trước một đối thủ khó chịu, thì đối thủ trực tiếp Hải Phòng, cũng chẳng dễ dàng gì khi tiếp SLNA ở Lạch Tray. Đội bóng xứ Nghệ chơi khá thất thường ở mùa này, và người ta đã nói đùa, với SLNA, cái gì có lợi thì làm. Lần đầu tiên trong lịch sử V-League, SLNA từng mất 6 điểm tuyệt đối trong các cuộc đối đầu với Hà Nội T&T và họ sẽ làm điều đó với Hải Phòng (lượt đi ngay tại Vinh, Hải Phòng thắng 2 – 0)?

Các diễn biến tại Hàng Đẫy và Lạch Tray, sẽ hút mọi ánh nhìn của khán giả V-League, nhưng cũng cần lưu ý rằng, ở Cao Lãnh, có đến 99% SHB Đà Nẵng sẽ giành chiến thắng trước đội chủ nhà xem như đã “chết rồi”, để hy vọng có biến, lặp lại điển tích “ngựa về ngược” như mùa giải 2012. Khoảng cách giữa SHB Đà Nẵng và 2 đội đầu bảng chỉ là 1 điểm, nên khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhà tổ chức đã chuẩn bị sẵn một chiếc Cúp phiên bản ở Cao Lãnh cũng vì lý do này.

Một mùa giải “lịch sử” sắp khép lại và chức vô địch thuộc về ai trong số các ứng viên kể trên, đều sẽ được nhắc lại nhiều lần sau đó. Hải Phòng tưởng như đã một mình một ngựa cán đích, sau chuỗi thành tích tuyệt vời ở giai đoạn 1, thì ngôi nhất bảng liên tục đổi chủ, ở chặng nước rút, trước sự trỗi dậy của Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh. Song, người ta tin rằng, đâu sẽ lại vào đấy thôi, bởi muốn bá chủ võ lâm, cũng cần phải có “long mạch”. Vì lý do này mà Than đã thôi mộng.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm