Liverpool bị Stoke cầm hòa: Anfield vẫn mơ một chiến thắng

08/10/2012 10:00 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH) - Những tưởng cơn mưa bàn thắng trút vào lưới Norwich cuối tuần trước sẽ giúp Liverpool trở lại con đường chiến thắng. Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Thủ kém, họ thua 2-3 trước Udinese ngay tại Anfield. Còn khi thủ tốt, thì hàng công bế tắc, và Liverpool bị Stoke cầm hòa 0-0.

Đây đã là trận đấu thứ 3 liên tiếp, Liverpool không thể chọc thủng lưới Stoke City. Mùa trước, họ thua 0-1 tại SVĐ Brittania, và sau đó bị cầm hòa cũng với tỉ số 0-0 trên sân nhà ở trận lượt về. Đội bóng của HLV Tony Pullis tiếp tục cho thấy họ là một đội bóng khó chịu đối với các ông lớn, nhưng Liverpool trước tiên cần phải trách mình vì đã phung phí những cơ hội. Dù Stoke là đội cầm bóng nhiều hơn, Liverpool hoàn toàn làm chủ thế trận và đã tung ra tới 16 cú sút, thế nhưng chỉ có… 5 cú sút trúng đích, một tỉ lệ quá thấp. Nỗi ám ảnh về một hàng công không biết ghi bàn lại quay trở lại với Brendan Rodgers và các CĐV của Liverpool.



Liverpool lại gây thất vọng - Ảnh Getty

Cơ hội rõ ràng đầu tiên của trận đấu lại thuộc về đội khách ở phút thứ 20. Thủ thành Pepe Reina chuyền bóng thẳng vào chân một cầu thủ của Stoke, để Michael Kightly có cơ hội tung ra một cú câu bóng rất nguy hiểm, nhưng rất may là anh đã kịp quay về sửa sai. Phút thứ 27, Liverpool trả lời với cú sút xa rất nguy hiểm của Gerrard, nhưng Begovic đã xuất sắc cản phá. Hai phút sau, từ đường tạt bóng của Suso, Agger đối mặt Begovic, nhưng hậu vệ người Đan Mạch lại đệm bóng trượt vô cùng đáng tiếc. Trong những phút còn lại của hiệp 1, Liverpool làm chủ thế trận nhưng không tạo được thêm cơ hội nào đáng kể.

Sang hiệp 2, Liverpool vẫn liên tục uy hiếp khung thành của Begovic. Phút thứ 52, Glen Johnson trong một pha tham gia tấn công đã có bóng trong vòng cấm, nhưng ở tư thế hoàn toàn trống trải, anh lại sút bóng lên trời. 5 phút sau, Suarez đi bóng qua một loạt các cầu thủ đội khách, nhưng lại tung ra cú sút thiếu chính xác. Trong những phút cuối trận, Sterling và Suarez còn có hai lần đưa bóng trúng cột, trong sự tiếc nuối của các CĐV có mặt trên sân Anfield.

Liverpool chỉ có thể tự trách mình khi không thể giành trọn 3 điểm, và họ vẫn đang xếp ở nửa dưới của bảng xếp hạng. Rõ ràng, Rodgers còn rất nhiều việc cần phải làm để mang ánh nắng trở lại Anfield.

Thanh Hoài


    

Tottenham tiếp tục hồi sinh

Trong trận đấu cùng giờ, Tottenham tiếp tục chuỗi thành tích ấn tượng khi giành chiến thắng 2-0 trước Aston Villa trên sân nhà White Hart Lane. Đây là trận đấu mà Hugo Lloris có lần đầu tiên bắt chính tại Premier League, chấm dứt chuỗi 310 trận bắt chính liên tiếp của Brad Friedel tại giải Ngoại hạng kể từ năm 2004. Trong hiệp một, Spurs là đội tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng không thể tận dụng, trong đó đáng tiếc nhất là cú sút lên trời trong tư thế đối mặt với thủ môn của Defoe. Sang hiệp hai, cuối cùng đội chủ nhà cũng đã tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Phút thứ 58, trong một tình huống đá phạt góc, Defoe có bóng và đã tung cú sút trúng… hậu vệ Steven Caulker và cầu thủ mang áo số 33 đã có được bàn thắng đầu tiên cho Spurs một cách đầy may mắn. Gần 10 phút sau, Lennon nhận bóng bên cánh phải và tung cú sút chéo góc hạ gục Brad Guzan, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng của Andre Villas-Boas. Với chiến thắng này, Spurs đã leo lên vị trí thứ 5 trên BXH với 14 điểm.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm