Vịnh trận Argentina - Ba Lan (2-0) và Mexico - Arab Saudi (2-1): Al-Dawsari giải cứu Ba Lan

01/12/2022 08:42 GMT+7 | Văn hoá

Cứ mỗi 4 năm, đến hẹn lại lên, khi trái bóng bắt đầu lăn, chuyên mục Nhật ký World Cup bằng thơ tái xuất trên Thể thao và Văn hóa. Sau đây là bài thơ của PGS-TS, nhà thơ Phạm Văn Tình về trận đấu giữa Argentina - Ba Lan và Mexico - Arab Saudi.

Argentina đã trở lại chính mình
Bóng nhịp nhàng điệu tango khoan nhặt
Đoàn quân Michniewski căng mình chịu trận
Sân 974 nổi cuồng phong trong thế trận một chiều.

Messi thật tài, nhưng buồn biết bao nhiêu
Đứng trước Szczesny, thần đồng lại không thắng nổi
Cũng may đồnrg đội của anh kịp thời lên tiếng nói
McAllister rồi Alvarez trong hiệp 2 lần lượt ghi bàn.

Ngóng tin sân Lusail bên này, hồi hộp quá Ba Lan
Mexico cũng hai bàn vượt lên dẫn trước
Nếu thêm bàn nữa thôi "Mũ rộng vành" có được
Thì "Đại bàng trắng" Vistun đành phải kéo quân về.

Căng thẳng phút cuối cùng, bất ngờ Al-Dawsari
Ghi bàn thắng – một bàn thôi -  Saudi danh dự
Phút 90+5 đã mở toang cánh cửa
Messi cùng Lewandowski dắt tay nhau cùng đi tiếp chặng đường.

4h20 ngày 1-12-2022

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm