Nguyễn Hữu Việt thất bại ở nội dung bơi 100m ếch: Nỗi buồn Hoàng tử Ếch

10/08/2008 13:38 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH) - “Việt đã quá tự ti. Việt đã tự thua. Đấu trường Olympic quá lớn”, Đặng Anh Tuấn, lãnh đội bơi lội đã đúc kết như thế về thất bại của Việt ở nội dung 100m ếch là sở trường và đã từng đưa anh lên đỉnh cao ĐNA cùng với danh hiệu “hoàng tử ếch”.

“Tôi cũng không biết là mình đang làm gì khi đứng trên bục xuất phát. Xuống nước rồi cũng thế. Chỉ biết là mình đang đánh mất kiểm soát, nhưng không biết làm gì để khắc phục.”, Nguyễn Hữu Việt nói với chúng tôi như thế khi những giọt nước còn chưa kịp khô trên cơ thể anh và gương mặt còn chưa “bay” hết những nỗi buồn.

Cũng không thể không buồn. Việt chỉ đứng thứ 60 trong tổng số 65 VĐV tham dự nội dung 100m ếch. Kết quả của anh kém người có thành tích tốt nhất tới hơn 6 giây. Trong khi các VĐV vào chung kết có thành tích chỉ xấp xỉ 1 phút, thì kết quả của Việt tối qua (1’06”) cũng thua xa so với thành tích tốt nhất của chính anh: 1’03”73.

Nhưng, có phải Việt thua vì anh bị ngợp ở “Khối nước” (TT thể thao dưới nước QG). Đấu trường Olympic có quá nhiều những VĐV đẳng cấp cao thì đúng. Vì trong số hơn 60 VĐV tranh tài ở nội dung này hôm qua, có tới phân nửa giỏi hơn Việt. Nhưng bảo anh chưa quen với không khí Olympic thì không phải. Việt đã từng có mặt ở Athens 4 năm về trước. Tức là anh có kinh nghiệm.

Thế thì có phải vì chuẩn bị không tốt hay do xác định “thi xong xuôi rồi lại về” nên không đầu tư tập luyện nghiêm túc. Ông Đặng Anh Tuấn phủ nhận khả năng đó, vì “quá trình chuẩn bị như thế là rất tốt với Việt”.
Dự kiến, ngày 15-8, Nguyễn Hữu Việt sẽ là 1 trong những VĐV đầu tiên của đoàn TTVN rời Bắc Kinh.

T.P (từ Bắc Kinh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm