Villarreal "đánh bạc" với Molina

24/12/2011 11:03 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Chưa đầy một ngày sau khi sa thải HLV Juan Carlos Garrido, Villarreal đã bổ nhiệm Jose Francisco Molina vào chiếc ghế nóng ở sân El Madrigal cho tới cuối mùa. Molina không phải là một cái tên xa lạ gì ở Villarreal khi cựu thủ môn nổi tiếng này từng dẫn dắt đội Villarreal C và B trước khi được chuyển lên đội một.

Vậy điều gì đã thuyết phục BLĐ Villarreal trao sứ mệnh giải cứu “Tàu ngầm Vàng”, vốn đang chìm nghỉm, cho một người còn ít kinh nghiệm huấn luyện như Molina? Phải nói ngay rằng Villarreal không thiếu sự lựa chọn cho chiếc ghế HLV trưởng sau khi sa thải Garrido, thậm chí đó đều là những cái tên thuộc dạng “đình đám”. Đó là Juande Ramos, Michel, và Victor Fernandez, những HLV có tiếng ở Liga. Đó là Claude Puel, HLV người Pháp từng đưa Lyon lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết Champions League. Thậm chí, Michel còn tự đứng ra ứng cử.


Villarreal  "đánh bạc" với Molina  - Ảnh Internet

Tuy vậy, cuối cùng, BLĐ Villarreal mà đứng đầu là chủ tịch Fernando Roig đã gạt bỏ tất cả để đặt niềm tin vào Molina. Có hai lý do để Roig quyết định tin dùng Molina. Thứ nhất, kể từ khi bổ nhiệm Garrido (2/2010 từ Villarreal B), Roig đã theo đuổi chính sách chỉ sử dụng “hàng nội” (tức các HLV trưởng thành từ các đội trẻ) mà Molina thì đã “kinh” qua hai đội C và B trước khi được cất nhắc lên đội một. Thứ hai, Molina đã chứng tỏ phần nào năng lực cầm quân trong hơn 2 năm làm việc với các đội trẻ của Villarreal. Tất nhiên, chừng đó kinh nghiệm là quá ít ỏi so với tham vọng của đội bóng từng cán đích ở vị trí thứ 4 tại Liga mùa trước, nhưng đây là một canh bạc xứng đáng để Villarreal mạo hiểm.

Hơn nữa, một lợi thế cho Molina lúc này là ông không phải chịu nhiều sức ép về thành tích như người tiền nhiệm nữa. Thực tế, với cuộc khủng hoảng cả về lực lượng lẫn lối chơi như hiện nay, nếu Villarreal leo lên được giữa BXH khi mùa bóng kết thúc có lẽ cũng là một thành công rồi. Nên nhớ, “Tàu ngầm Vàng” hiện đang chết chìm ở vị trí thứ 17 và chỉ còn hơn nhóm “cầm đèn đỏ” hiệu số bàn thắng bại. Chính vì vậy, trong hoàn cảnh không phải chịu quá nhiều áp lực về thành tích, biết đâu Molina sẽ làm nên chuyện. Chẳng phải trước khi thành công vượt bậc cùng Barca, Pep Guardiola cũng chỉ mới trải qua một mùa bóng ở Barca B hay sao. Cựu thủ môn của ĐT Tây Ban Nha sẽ có 6 tháng để chứng tỏ khả năng cầm quân của mình và việc Molina có được giữ lại sau khi mùa bóng kết thúc hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính ông.

Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Molina từng bắt cho Valencia, Villarreal, Villarreal, Atletico Madrid, Deportivo và Levante. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Molina là ở mùa giải 1995-96 khi ông cùng Atletico đoạt cú đúp Liga và Cúp Nhà Vua. Cũng trong mùa bóng này, Molina đã đoạt danh hiệu Zamora duy nhất trong sự nghiệp. Trong thời gian khoác áo Deportivo, Molina còn từng đoạt 1 Cúp Nhà Vua (2001-02) và 2 Siêu Cúp TBN (2000, 2002). Ngoài ra, Molina còn 9 lần được gọi vào ĐT Tây Ban Nha.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm