'Rockstar' của DaBaby & Roddy Ricch: Đòi lại bình đẳng cho người da đen

06/07/2020 19:20 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần qua, Rockstar của DaBaby & Roddy Ricch một lần nữa trở lại vị trí No.1 trên Billboard Hot 100. Kết quả này rõ ràng là nhờ việc phát hành MV chính thức hôm 26/6 cũng như màn biểu diễn ảo của họ trên BET Awards 2020 hôm 28/6.

Album 'Blame It On Baby' của DaBaby: No.1 giữa khủng hoảng toàn cầu

Album 'Blame It On Baby' của DaBaby: No.1 giữa khủng hoảng toàn cầu

Tuần qua, trên BXH Billboard 200, album "After Hours" của The Weeknd, sau 4 tuần liên tiếp trên ngai, đã phải nhường vị trí No.1 cho "Blame It On Baby" của DaBaby. No.1 mới này gặt hái được 124.000 đơn vị album tương đương trong tuần kết thúc ngày 23/4, theo Nielsen Music/MRC Data.

Rockstar giành lại ngai vàng từ Trollz của 6ix9ine & Nicki Minaj - ca khúc hiện tụt sâu xuống No.34 sau khi ra mắt hoành tráng ở ngay No.1 vào tuần trước nữa. Tổng cộng, Rockstar hiện có 3 tuần (không liên tiếp) đứng đầu Hot 100.

Nghệ sĩ đa tài

Rockstar được phát hành hôm 24/4/2020 qua hãng đĩa SouthCoast/Interscope. Đây là đĩa đơn thứ 2 trong album thứ 3 của DaBaby Blame It On Baby - album cũng từng No.1 Billboard 200. 2 No.1 trước đó của ca khúc là vào ngày xếp hạng 13/6 (tuần thứ 7 xuất hiện trên BXH) và 20/6.

Dù đã ra mắt hơn 2 tháng, Rockstar dường như không có dấu hiệu hạ nhiệt khi nó có tuần thứ 6 đứng No.1 BXH Ca khúc Streaming với 37,9 triệu lượt stream trong tuần kết thúc ngày 25/6 - theo Nielsen Music/MRC Data. Nó cũng bán được 12.000 bản trong cùng khoảng thời gian này và thu hút 39,7 triệu khán giả nghe đài trong tuần kết thúc ngày 28/6. Đây là No.1 đầu tiên của DaBaby và thứ 2 của Roddy Ricch.

Rockstar đồng thời cũng thống trị BXH Ca khúc R&B/Hip-hop Hot và BXH Ca khúc Rap Hot trong tuần thứ 3. Không chỉ thành công ở Mỹ, ca khúc còn đứng đầu BXH ở Australia, Đan Mạch, New Zealand, Ireland, Thụy Sĩ, Anh và lọt Top 10 ở Canada, Đức, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha và Thụy Điển.

Chú thích ảnh
DaBaby tái hiện lại hình ảnh George Floyd tại BET Awards 2020

Hầu hết album Blame It On Baby được sản xuất theo lối toàn cầu hóa, khởi đầu bằng việc DJ K.i.D lên mạng kêu gọi mọi người gửi beat cho anh và lập tức nhận được hơn 5.000 bản. Một số trong cơ man beat này đã được lựa chọn, kết hợp để thành các ca khúc trong album. Nhưng riêng Rockstar - ca khúc lập tức được người hâm mộ yêu thích - là sản phẩm của riêng SethInTheKitchen, một người làm beat đã quen DaBaby từ thời anh còn là tài năng địa phương ở Charlotte.

“Khi lần đầu cộng tác với cậu ấy, chúng tôi đã tới nhà hàng Chick-fil-A hay kiểu đó” - Seth nhớ lại. “Khi đó, tôi đang cố hòa trộn các beat của tôi sao cho thật sạch, và đã có phần trống điện tử 808 hoàn hảo. Tôi nói: “Tôi thích cái này, nhưng anh có nghe thấy nó làm sau xe rung lên không?”. Anh ấy đáp: “Người anh em, tôi muốn làm mọi thứ rung lên!”

Seth ghi nhớ điều này, và sau đó, đặc biệt ấn tượng với sự đa tài của DaBaby - người can thiệp rất sâu vào các ca khúc của mình. Rockstar cuối cùng được thêm vào tiếng guitar acoustic tinh tế cùng tiếng bass rền và một phiên khúc khéo léo từ Ricch. Khán giả cực kỳ yêu thích nó!

Ca khúc cũng nhận được phản ứng tích cực từ phía các nhà phê bình. Entertainment Weekly ca ngợi nó là “bắt tai và suy tư”, “cho phép DaBaby xáo lại những khoảnh khắc khốn cùng của bạo lực, rối loạn nội tâm và rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý (PTSD)”. Pitchfork lưu ý rằng DaBaby đã điều chỉnh giọng để hòa hợp với Ricch và do đó, giọng anh trở nên mềm mại hơn, dịu dàng hơn khi anh nói về những ảnh hưởng thể chất do PTSD.

Bản remix đầy ý nghĩa của “RockStar”:

Sinh mạng người da đen cũng quý

DaBaby tên đầy đủ là Jonathan Lyndade Kirk, sinh năm 1991 tại Charlotte, Bắc Carolina, Mỹ. Sau khi phát hành một số mixtape trong khoảng từ 2014 tới 2018, DaBaby được công nhận rộng rãi vào năm 2019 và trở thành một trong những rapper đương đại đình đám nhất.

Bước ngoặt đến từ Baby On Baby, phát hành vào tháng 3/2019 với đĩa đơn mở đường là Suge. Cả 2 đều đạt thành công thương mại vang dội và lọt top 10 Billboard 200/Hot 100, đưa DaBaby “một bước lên trời” từ nghệ sĩ underground ít tiếng tăm tới ngôi sao mới được kỳ vọng. Thừa thắng xông lên, tháng 7 cùng năm, anh phát hành Kirk và ra mắt ngay ở No.1. Và chỉ sau chưa đầy 7 tháng, anh có thêm một No.1 nữa là Blame It On Baby.

Chú thích ảnh
DaBaby trên bìa album “Blame It On Baby”

DaBaby cũng được các nhà phê bình đặt nhiều kỳ vọng khi sáng tạo và có cá tính riêng. Tuy nhiên, chặng đường thành công của anh vẫn còn ngắn để xét tới những bước ngoặt mới.

Với album lần này, ngoài ghi nhận là nó vẫn giữ được nét riêng của DaBaby, có một điểm mới đáng chú ý là tính nhanh nhạy với thời cuộc của anh. Dù album đã ghi âm xong ngay trước khi thế giới đóng cửa vì Covid-19, DaBaby vẫn khéo léo bịt khẩu trang trên bìa đĩa.

Đặc biệt, với Rockstar, DaBaby đã làm một bản remix riêng để ủng hộ phong trào Black Lives Matter, đòi công bằng cho người da đen. Trên sân khấu BET Awards, Rockstar mở đầu bằng cảnh DaBaby bị một cảnh sát ghì cổ xuống vỉa hè - tái hiện hình ảnh cái chết của George Floyd. Trong tư thế chết chóc đó, anh rap phần Intro mới chất đầy nỗi niềm: “Ngay cả khi tôi kể cho anh nghe, anh cũng chẳng thể hiểu được chuyện xảy ra”, “Họ chặn tôi lại, làm nhục tôi/ Sức mạnh của ngược đãi, anh chẳng bao giờ biết tôi, nghĩ tôi là kẻ ngạo mạn”, “Giết một thằng mọi nữa, phá luật, rồi họ gọi chúng tôi là kẻ ngoài vòng pháp luật, những thằng mọi/ Chuyện gì vậy? Muốn chúng tôi câm miệng”…

Kết thúc cảnh này, DaBaby và Ricch trở lại với giai điệu Rockstar quen thuộc, bên một chiếc xe cảnh sát bị đập nát, vây quanh là những người biểu tình đeo mặt nạ và mặc áo có chữ “Tôi là George Floyd”, “Tôi là Trayvon Martin” và “Tôi là Breonna Taylor”. Cuối phần biểu diễn là hình ảnh một bé gái da đen cầm khẩu hiệu “Cần thêm tình yêu” trên nền tiếng trẻ em thổn thức. Rồi màn hạ và hiện lên dòng chữ “Trong hồi ức yêu thương về tất cả những người đã khuất vì nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát”.

Phần Intro mới có lẽ chính là về DaBaby. Trong vài năm qua, anh bị cảnh sát Charlotte-Mecklenburg bắt giữ vài lần. Năm 2019, cảnh sát ở đây bị cáo buộc phân biệt chủng tộc trong vụ bắt DaBaby về tội tàng trữ cần sa. Lần đó, anh bị lôi ra khỏi xe, bị bắt đi trước mặt các con gái vào thời điểm anh về quê nhà biểu diễn. “Mỗi lần tôi về đây, mỗi lần”, anh bức xúc. “Họ theo dõi tôi, họ chặn tôi lại không vì lý do gì, họ lục soát xe của tôi, họ làm đủ thứ. Họ đối xử với chúng tôi như với thú vật”.

“Đã đến lúc phải trò chuyện nghiêm túc về cải cách ngành cảnh sát, tư tưởng phân biệt chủng tộc ngấm vào máu trong thành phố chúng ta. Sinh mạng người da đen cũng quý và luôn như vậy” - DaBaby nói trong sự kiện anh tổ chức gần đây tại quê nhà.

Top 10 Ca khúc trên BXH Billboard Hot 100 cuối tuần qua

1. Rockstar - DaBaby & Roddy Ricch
2. Savage - Megan Thee Stallion & Beyonce
3. Blinding Lights - The Weeknd
4. Roses - SAINt JHN
5. Intentions - Justin Bieber & Quavo
6. Say So - Doja Cat & Nicki Minaj
7. The Bigger Picture - Lil Baby
8. Whats Poppin - Jack Harlow
9. Blueberry Faygo - Lil Mosey
10. Circles - Post Malone

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm